Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Van Gaal yêu cầu học trò không quan tâm đến NHM Man Utd

Thứ Năm 05/11/2015 22:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) – Tiền vệ Jesse Lingard tiết lộ HLV người Hà Lan luôn bỏ ngoài tai những ý kiến chỉ trích của các CĐV trên khán đài.

Mặc dù đã giành chiến thắng quan trọng trước CSKA Moscow ở Champions League và leo lên ngôi đầu bảng vốn đang rất căng thẳng, nhưng Man Utd vẫn không tránh khỏi sự la ó từ chính những CĐV nhà. Ngoài bàn thắng duy nhất của đội trưởng Wayne Rooney đem về 3 điểm và trên hết chấm dứt chuỗi 3 trận tịt ngòi của đội chủ sân Old Trafford thì lối chơi nhìn chung vẫn rất nhạt nhòa, bế tắc. NHM mất dần kiên nhẫn với triết lý kiểm soát bóng vô nghĩa của Louis Van Gaal và liên tục thay ông chỉ đạo suốt trận MU vs CSKA Moscow, hò hét “Chúng ta là United. Chúng ta phải tấn công, tấn công, tấn công.”

Louis van Gaal nhe nhom voi chien thang quan trong truoc CSKA
Van Gaal công khai thách thức NHM M.U khi bị la ó về lối chơi

Cả Old Trafford la ó, hò hét thì Van Gaal không thể giả câm giả điếc, bản thân ông cũng đã thừa nhận như vậy. Tuy nhiên, nghe theo hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác, nhất là đối với con người bảo thủ, cứng nhắc như “Bông Tulip Thép”. Tiền vệ Jesse Lingard, cầu thủ xuất sắc nhất trận với đường kiến tạo, còn tiết lộ khá sốc khi ông thầy người Hà Lan yêu cầu các học trò mặc kệ những CĐV United trên khán đài.

“Thật khó khăn khi phải nghe những tiếng la ó ngay từ chính CĐV đội nhà. Trong giờ nghĩ, HLV đã yêu cầu chúng tôi phải cố gắng phớt lờ những gì phát ra từ khán đài và chỉ tập trung vào đôi chân của mình. Chúng tôi không tấn công dồn dập và duy trì lối chơi kiểm soát bóng của HLV bất kể ai có nói ngả nói nghiêng. Thật hạnh phúc khi bàn thắng cuối cùng cũng đã đến với chúng tôi đầy xứng đáng.”

Bản thân Van Gaal cũng không ngần ngại thách thức NHM, đặc biệt khi niềm tin mù quáng của ông vào Rooney bất ngờ được đền đáp đúng thời điểm: “Họ cứ hát những gì họ muốn, nhưng có lẽ trận tới đây họ sẽ phải hát khác đi đấy.” – HLV người Hà Lan nghĩ luôn về Premier League cuối tuần này khi MU tiếp đón West Bromwich trên thánh địa Old Trafford.

Dẫu sao thì quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và MU đã làm tốt điều đó. Họ đã bứt phá lên ngôi đầu bảng B Champions League vốn đang rất căng thẳng và sẽ chính thức giành vé đi tiếp vào vòng knock-out nếu đánh bại PSV Eindhoven trên sân nhà 2 tuần sau đây.

Gia KhoaTheo Thể thao Việt Nam

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X