Zalo

Vì sao công thần Real Madrid lật kèo PSG?

Thứ Năm 06/07/2017 22:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất chấp thỏa thuận miệng từ trước với đại gia nước Pháp, trung vệ Pepe vẫn thay đổi quyết định khi lựa chọn gia nhập Besiktas, nơi sẽ đảm bảo thời lượng thi đấu hơn cho anh.

Không còn được Real Madrid thời Zidane trọng dụng, Pepe đã chính thức ra đi sau 10 năm gắn bó theo dạng chuyển nhượng tự do. Bến đỗ tiếp theo của trung vệ người Bồ Đào Nha là Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh sẽ đặt bút ký hợp đồng hai năm và hưởng mức lương 2,9 triệu bảng/mùa.

Vi sao cong than Real Madrid lat keo PSG hinh anh
Pepe đã ký hợp đồng với Besiktas

Bất ngờ lớn nhất trong thương vụ này nằm ở sự đi sau về trước của Besiktas. Bất chấp tầm vóc và tiềm lực tài chính không thể sánh bằng, đội bóng thủ đô Istabul vẫn có thể lội ngược dòng thành công những ông lớn như Juventus, Inter Milan và đặc biệt Paris Saint-Germain để sở hữu Pepe. Riêng đại gia nước Pháp còn nhận vố đau hơn nhiều khi thậm chí đã có thỏa thuận miệng từ trước với nhà vô địch Euro 2016.

Lý do nào dẫn đến quyết định lật kèo của Pepe với PSG? Câu trả lời chính là thời lượng thi đấu có được đảm bảo hay không. Với môi trường cạnh tranh không cao ở Thổ Nhĩ Kỳ, đẳng cấp tầm cỡ Pepe sẽ dễ dàng chiếm được suất đá chính xuyên suốt mùa giải. Trong khi đó, mọi chuyện sẽ khó khăn muôn phần ở “Công viên các Hoàng tử”, nơi trung vệ người Bồ Đào Nha chỉ là sự lựa chọn thứ tư ở hàng thủ, sau đội trưởng Thiago Silva, Marquinhos và Presnel Kimpembe.

Với World Cup 2018 ngày càng gần hơn, Pepe đương nhiên muốn mình ra sân chơi bóng thường xuyên nhất có thể để duy trì chỗ đứng trên ĐTQG. Chính vì vậy, tiền tài hay danh vọng nước Pháp cũng trở nên không còn quan trọng với anh nữa khi Besiktas là một sự lựa chọn an toàn hơn nhiều cho sự nghiệp. Bằng không thì ngôi sao 34 tuổi đã đồng ý ở lại Real Madrid cho rồi.

Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X