Chủ Nhật, 18/10/2026
Zalo

Vị trí nào cho Willian ở Chelsea?

Thứ Ba 27/08/2013 11:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có thêm một ngôi sao tấn công như Willian chắc chắn là bổ sung trong mơ dành cho Chelsea. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil đang kéo theo cơn đau đầu theo cách không mấy dễ chịu cho ông thầy Jose Mourinho khi lựa chọn đội hình.

Chelsea đang quá thừa tiền vệ tấn công, đó là điều mà người ta dễ nhận ra sau khi The Blues bất ngờ chiêu mộ Willian từ Anzhi với giá 30 triệu bảng. Chừng ấy tiền bỏ ra cho một cầu thủ là con số lớn, kể cả với một CLB nhà giàu như của tỷ phú Roman Abramovich.

Bởi thế, những ý kiến cho rằng đội chủ sân Stamford Bridge mua Willian chỉ nhằm mục đích phá bĩnh Tottenham là rất vô căn cứ. Dù Spurs có thành công với thương vụ này đi nữa, họ còn lâu mới sánh kịp Chelsea trên mọi phương diện.

Willian vừa mang sức mạnh, vừa mang cả cơn đau đầu tới cho Chelsea
Willian vừa mang sức mạnh, vừa mang cả cơn đau đầu tới cho Chelsea

Với tài năng của mình, Willian sẽ là một cậu học trò chất lượng mà mọi HLV đều muốn có. Vấn đề là khi đã sẵn có quá nhiều cây làm bóng xuất sắc trong tay, Jose Mourinho phải xử lí ra sao để nhét thêm ngôi sao xứ Samba vào đội hình ra sân?

Mùa trước, Chelsea vẫn thường bố trí bộ ba Juan Mata - Eden Hazard - Oscar hỗ trợ cho Torres hoặc Demba Ba trên tuyến đầu. Trong khi đó, kể từ ngày khởi nghiệp đến nay, hai vị trí sở trường của Willian là đá cánh trái (ở Shakhtar Donestk) hoặc hộ công (từ ngày đến Anzhi).

Như vậy, nếu muốn kiếm chỗ cho tân binh bom tấn này, Mourinho sẽ phải “hi sinh” một mẩu trong tam tấu Mazacar. Xét về mặt vị trí, Willian sẽ dẫm chân Hazard và Oscar song có một lưu ý rằng, tiền vệ người Brazil còn đá được bên cánh…phải, vốn là chỗ của Mata.

Điều đó đồng nghĩa với việc, cả 3 “ảo thuật gia” quen thuộc của Chelsea đều có thể bị cho ra rìa vì “lính mới” kia. Bằng không, Special One cần dùng tới những ý tưởng mới mẻ khi bố trí 11 gương mặt xuất phát. Đầu tiên, ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ đẩy Oscar về đá thấp hơn để Willian trám vào vai trò “số 10” còn hai bên cánh vẫn là Mata - Hazard. Oscar cần đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn song anh cũng không “cô đơn” bởi lẽ bên cạnh là Frank Lampard, Michael Essien, Mikel hoặc Van Ginkel. Tất nhiên, Chelsea sẽ có phần mất cân bằng giữa tấn công - phòng ngự ở trường hợp này.

Giải pháp thứ hai cho Mourinho đó là sơ đồ 4-6-0, trong đó Eden Hazard được đẩy lên đá cao nhất. Thế nhưng, nhiều khả năng chiến thuật này chỉ nằm trên giấy bởi lẽ trong lần đầu tiên áp dụng cách sắp xếp không tiền đạo, The Blues đã bị Juventus đè bẹp 3 bàn không gỡ ở vòng bảng Champions League mùa trước (khi Roberto Di Matteo còn tại vị).

Phân tích trên chỉ ra một thực tế rằng, rất khó để “người đặc biệt” tận dụng được cả 4 chân chuyền đẳng cấp tại Stamford Bridge cùng lúc. Thay vào đó, sẽ hợp lí hơn nếu vị chiến lược gia 50 tuổi xoay vòng các cậu học trò tài năng của mình.

Chưa hết, ngoài cơn đau đầu tìm chỗ cho Willian, Mourinho cũng phải tinh giảm bớt số lượng tiền vệ tấn công của The Blues. Bên cạnh bộ tứ đã đề cập, Chelsea hiện còn sở hữu Victor Moses, Andre Schurrle - tân binh 18 triệu bảng đến từ trước trong “phiên chợ hè” 2013 và tài năng trẻ vừa được “triệu hồi” về Stamford Bridge Kevin De Bruyne. Cũng may là trước đó, Chelsea đã nhanh tay đẩy Marko Marin đến Sevilla theo diện cho mượn và thanh lí lão tướng Yossi Benayoun, nếu không thì độ “lạm phát” cầu thủ làm bóng ở Stamford Bridge sẽ còn lớn hơn nữa.

Theo giới thạo tin, Victor Moses sẽ là cái tên chắc suất phải “bán xới” khỏi Chelsea để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Tương tự là thần đồng De Bruyne và thậm chí, một cơn địa chấn mang tên Juan Mata khi bị bán sang CLB khác cũng có thể xảy ra.

Nhìn chung, Willian là một bổ sung chất lượng cho Chelsea song không thật sự cần thiết vào thời điểm hiện tại. Và lẽ ra, Roman Abramovich nên dùng số tiền 30 triệu bảng mua Willian để chiêu mộ một “sát thủ” đình đám như Radamel Falcao, Edinson Cavani (đã mua hụt) hoặc Wayne Rooney (liên tục gặp khó) thì hơn.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Những biểu tượng da màu của bóng đá Anh tại Premier league

Những biểu tượng da màu của bóng đá Anh tại Premier league

Những biểu tượng da màu của bóng đá Anh tại Premier league

Nhân Tháng Lịch sử Người da màu tại Vương quốc Anh, các cây viết của The Athletic lựa chọn và tri ân một biểu tượng người Anh da đen của mỗi CLB đang thi đấu tại Premier League, từ những người tiên phong phá bỏ rào cản cho tới những cái tên vẫn tiếp tục chinh phục tình cảm của người hâm mộ ngày nay. 

Video

Jamie Vardy đã làm tất cả cho Leicester City: Giờ là lúc đội bóng tự cứu mình

Jamie Vardy đã làm tất cả cho Leicester City: Giờ là lúc đội bóng tự cứu mình

Jamie Vardy đã làm tất cả cho Leicester City: Giờ là lúc đội bóng tự cứu mình

Ngày 16/10/2026, Jamie Vardy ghi bàn thắng đầu tiên cho Burnley trong trận thua 1-2 trước Wolverhampton tại Championship. Ở tuổi 39, tiền đạo người Anh vẫn tiếp tục hành trình chơi bóng chuyên nghiệp, trong khi Leicester City, đội bóng đã làm nên tên tuổi anh đang vật lộn tại League One. 

Phong độ của Florian Wirtz: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Phong độ của Florian Wirtz: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Phong độ của Florian Wirtz: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Sau màn trình diễn thăng hoa giữa tuần tại Champions League, Florian Wirtz một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận. Cầu thủ người Đức cho thấy hình ảnh đầy tự tin, sáng tạo và có sức ảnh hưởng mà Liverpool chờ đợi, nhưng sự tương phản với phong độ tại Premier League vẫn rất rõ ràng.

Xem thêm
top-arrow
X