Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Vidic và Evra suýt "choảng" nhau sau trận thua Liverpool

Thứ Tư 14/05/2014 23:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu ông David Moyes không kịp thời can thiệp thì rất có thể đã xảy ra va chạm giữa trung vệ Vidic với hậu vệ phải Patrice Evra trên sân tập của Man United sau trận thua Liverpool 0-3 ở lượt về Premier League mùa này.

Va chạm xảy ra khi các cầu thủ United cùng nhau xem lại băng ghi hình trận đấu. Ở trận này Vidic bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2 sau pha bóng trọng tài cho rằng anh phạm lỗi với Sturridge trong vòng cấm (thực ra là Sturridge đã ăn vạ). Trung vệ người Serbia buộc tội Patrice Evra là đã lơ là nhiệm vụ phòng ngự và để anh rơi vào tình thế phải đơn độc chống lại tiền đạo Liverpool.

 

Hậu vệ người Pháp cũng không phải tay vừa nên đã phản ứng hết sức giận dữ. Rất may là ẩu đả không xảy ra vì ông David Moyes và các thành viên khác trong ban huấn luyện của United đã kịp thời can thiệp, tách họ ra. Vidic đã ký hợp đồng thi đấu cho Inter Milan từ mùa giải tới, nói rằng, cầu thủ United đã cãi lộn lẫn nhau sau khi mùa giải của họ đi từ nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác.

“Chúng tôi cãi cọ nhau. Mùa này chuyện tranh cãi xảy ra nhiều hơn bất kỳ mùa nào khác vì United trải qua những khoảng thời gian tồi tệ. Chúng tôi vẫn là bạn bè nhưng chúng tôi tranh luận với nhau để làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Chúng tôi muốn cải thiện tình hình. Chúng tôi có thể nói thẳng mọi chuyện với nhau bởi chúng tôi đã chơi cùng nhau từ rất lâu. Nhưng tranh cãi khiến chúng tôi bị tổn thương. Nếu chúng tôi không lời qua tiếng lại thì sẽ là không phải. Đã có những thời điểm căng thẳng trong phòng thay đồ của đội bóng”, Vidic nói trên tờ Telegraph.

Sau khi xảy ra vụ tranh cãi nói trên, Vidic và Evra đã giải quyết bất đồng giữa họ. Evra thậm chí có thể theo chân trung vệ người Serbia tới Inter nếu anh quyết định rời United vào thời điểm này khi hợp đồng của anh đã hết hạn. Cả hai cùng gia nhập Man United năm 2006, cùng nhau giành 5 chức vô địch Premier League, vô địch Champions League 2008, ba lần vô địch cúp Liên đoàn.

Evra thậm chí đã dành cho Vidic những lời đầy xúc động khi trung vệ người Serbia chơi trận cuối cùng cho United ở Premier League. “Tôi rất buồn khi Vidic ra đi. Chúng tôi cùng đến United năm 2006, cũng nhau ra sân tập, cùng ở một khách sạn và cũng nhau giành các danh hiệu”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X