Thứ Tư, 17/06/2026
Zalo

Vừa mua Van Persie, Sir Alex đã tính chuyện giải nghệ

Chủ Nhật 19/08/2012 18:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một nguồn tin nội bộ Man United tiết lộ HLV Alex Ferguson sẽ về hưu năm 72 tuổi. Và từ giờ tới lúc đó, ông sẽ nỗ lực hết sức để kiến thiết nên một đội bóng hùng mạnh xung quanh Wayne Rooney.

Vào đêm thứ Hai tới, Sir Alex sẽ bắt đầu mùa giải thứ 28 trong sự nghiệp huấn luyện tại sân Goodison Park của Everton. Thời gian của tại vị không còn nhiều, ông đang làm tất cả để đưa MU trở lại ngôi vị thống trị làng bóng đá Anh đồng thời chuẩn bị nền tảng phát triển lâu dài cho lớp kế cận.

Alex Ferguson
 

Chiến lược của Alex Ferguson đang nhận được hậu thuẫn rất mạnh mẽ về mặt tài chính từ gia đình Glazer. Việc cấp riêng khoản tiền khổng lồ 64 triệu bảng đầu tư vào chân sút 29 tuổi Robin van Persie (gồm cả phí chuyển nhượng và lương thưởng trong 4 năm) là minh chứng rõ ràng.

Và chắc chắn, Robin van Persie chưa phải là bản hợp đồng cuối cùng MU thực hiện mùa hè này. Rất có hậu vệ cánh trái Leighton Baines (giá trị khoảng 17 triệu bảng), mục tiêu theo đuổi hàng đầu của "Quỷ đỏ", sẽ cập bến Old Trafford trước ngày 31/8, thời điểm thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa.

"Alex chỉ còn làm HLV trưởng tại đây 2 năm nữa. Bởi vậy, các ông chủ sẽ chiều theo mọi yêu cầu của ông ấy. Như bạn thấy, Van Persie đã đến rồi đó. Đội bóng sẽ tiếp tục được hoàn thiện và tiến đến đỉnh cao trong vòng hai năm tới", một nguồn tin nội bộ Man United cho biết.

Ngoài việc ký hợp đồng với thêm ít nhất là hai tân binh nữa, Alex Ferguson còn đang đau đầu trong việc đẩy đi "người thừa" Dimita Berbatov. Chân sút người Bulgaria vẫn chưa xác định được bến đỗ tiếp theo dù có khá nhiều đội bóng dạm mua.

Ngay sau khi rời sân tập Carington ngày hôm qua xem giò cẳng tân binh Van Persie và cầu thủ mới trở lại sau chấn thương Darren Fletcher, Sir Alex đã lại vội vàng "phi" tới sân Craven Cottage để kịp dự khán trận đấu mở màn của đội bóng này mùa giải mới. Fulham, đội có chiến thắng tưng bừng tới 5-0 trước Norwich City tối qua, chính là đối thủ ở vòng 2 của Man United.

Rõ ràng, một guồng quay gấp gáp với khối lượng công việc khổng lồ đang chờ HLV Alex Ferguson trước ngày ông chính thức về hưu dưỡng già.

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X