Thứ Năm, 17/09/2026
Zalo

Wenger muốn dẹp bỏ Quả bóng vàng

Thứ Hai 02/12/2013 17:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng cuộc đua tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá đang tạo ra ảnh hưởng xấu tới chính môn thể thao vua.

Wenger lấp lửng khả năng mua thêm tiền đạo cho Arsenal
 

"Tôi muốn ai giành chiến thắng năm nay? Không ai cả. Tôi cực lực phản đối các giải thưởng cá nhân bởi nó đi ngược lại giá trị của môn thể thao này", Wenger nói trên Telefoot hôm 1/12. "Giải thưởng cá nhân đang làm hại bóng đá. Người ta vô tình ủng hộ các cầu thủ phô diễn khả năng thay vì nghĩ tới lợi ích của toàn đội".

Phát biểu của Wenger như dội gáo nước lạnh vào cuộc đua tới Quả bóng vàng đang nóng lên từng ngày. Giải thưởng được trao vào tháng 1 năm sau là cuộc đua giữa hai ứng cử viên nặng ký Ronaldo và Ribery. Bên cạnh đó, chủ nhân 4 năm liên tiếp của Quả bóng vàng, Lionel Messi cũng là cái tên tiềm năng.

Arsenal đóng góp một cái tên trong danh sách 23 ứng viên Quả bóng vàng năm nay là Mesut Ozil. Tiền vệ người Đức có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Real trước khi chuyển sang Arsenal hè vừa qua. Quả bóng vàng được bầu chọn bởi huấn luyện viên trưởng, thủ quân các tuyển quốc gia thuộc thành viên FIFA và các nhà báo thể thao uy tín. Kết quả sẽ được công bố trong đêm Gala ngày 13/1/2014 tại Thụy Sĩ.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý về Alejandro Garnacho

Nghịch lý về Alejandro Garnacho

Nghịch lý về Alejandro Garnacho

Nhìn theo hướng tích cực, Alejandro Garnacho vẫn còn rất trẻ. Từng lọt vào mắt xanh của hệ thống tuyển trạch Atletico Madrid khi mới là một cậu nhóc, trước khi chuyển đến Manchester United và từng bước khẳng định mình tại Premier League, cầu thủ người Argentina đã tích lũy được hành trang mà phần lớn những người đồng nghiệp cùng trang lứa phải mơ ước. 

Video

Xem thêm
top-arrow
X