Arbeloa thừa nhận sẽ thất bại nếu sao chép phong cách Mourinho
Việc Alonso bị sa thải vào hôm thứ Hai đã gây chấn động làng bóng đá. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, chiếc ghế của ông được cho là an toàn sau khi Real Madrid lọt vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tuần trước, đánh bại Atletico Madrid ở bán kết trước khi để thua Barcelona trong trận El Clasico kịch tính.
Trong bối cảnh đó, Real Madrid đã đặt niềm tin vào Alvaro Arbeloa, người vừa được đôn lên từ hệ thống đào tạo trẻ sau 6 năm làm việc với các đội trẻ và đội B của CLB.
![]() |
| Arbeloa thừa nhận sẽ thất bại nếu sao chép phong cách Mourinho |
Arbeloa từng ra sân 237 lần cho Real Madrid trong sự nghiệp, bao gồm 3 mùa giải dưới thời JOse Mourinho giai đoạn 2010–2013. Tuy nhiên, ông khẳng định không muốn bị so sánh với “Người đặc biệt” và nhấn mạnh sẽ đi theo con đường riêng.
Phát biểu trong buổi họp báo đầu tiên vào thứ Ba, Arbeloa cho biết: “Tôi chưa nói chuyện với ông ấy [Mourinho]. Với tôi, được làm việc cùng ông là một vinh dự lớn, bởi ông có ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Nhưng tôi sẽ là Arbeloa. Tôi không sợ thất bại, song nếu cố gắng trở thành Mourinho, tôi sẽ thất bại thảm hại.
Tôi đã làm việc với rất nhiều HLV. Họ đều có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi và để lại dấu ấn sâu đậm. Mỗi người có cách làm việc riêng, và bạn học hỏi những điều tốt nhất từ từng người. Nhiều người trong số họ là huyền thoại, đã giành mọi danh hiệu trong bóng đá. Tôi chỉ mong mình có thể đạt được một nửa thành công như họ".
Arbeloa từng là đồng đội của Alonso tại Real Madrid, Liverpool và đội tuyển Tây Ban Nha. Ông thừa nhận đã chủ động liên lạc với Alonso sau khi quyết định được công bố.
“Sau khi biết được quyết định của CLB và Xabi, rằng hai bên đạt thỏa thuận chia tay trong hòa bình, các bạn đều hiểu mối quan hệ của tôi với Xabi thân thiết đến mức nào. Tất nhiên, tôi đã nói chuyện với anh ấy”, Arbeloa chia sẻ.
“Những gì tôi trao đổi với Xabi sẽ được giữ riêng giữa chúng tôi. Tôi rất háo hức cho trận đấu đầu tiên, khi mọi thứ đều mang tính sống còn. Tôi được làm việc với một tập thể có chất lượng rất cao, và điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích. Không có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tôi. Anh ấy chúc tôi mọi điều tốt đẹp, và tôi cũng vậy. Chúng tôi có một tình bạn vượt lên trên tất cả. Anh ấy sẽ còn tiến rất xa, và chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng nhau".
Hiện tại, Real Madrid đang kém Barcelona 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga, đồng thời đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Champions League sau các thất bại trước Liverpool và Manchester City. Dù vậy, Arbeloa vẫn lạc quan về chặng đường phía trước.
“Mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi đang ở vị trí rất tốt trên mọi mặt trận”, ông nói. “Điều tôi tập trung lúc này là có đầy đủ lực lượng, làm quen với các cầu thủ, và cùng họ làm việc. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ hạnh phúc và tận hưởng bóng đá trên sân. Khoác lên mình màu áo này là điều tuyệt vời nhất trong đời một cầu thủ. Chúng tôi có tham vọng cạnh tranh ở tất cả các đấu trường.
CLB này sinh ra để chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Đó là DNA của Real Madrid, thứ đã giúp chúng tôi lấp đầy các phòng truyền thống. Khi còn là cầu thủ, tôi đã tiếp nhận những giá trị đó từ phòng thay đồ. Đó là điều quan trọng nhất. Đó là công việc của tôi, là nỗi ám ảnh của tôi, và tôi sẽ sống với nó mỗi ngày".
Arbeloa sẽ có trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng Real Madrid vào đêm thứ Tư, khi đội bóng Hoàng gia làm khách trên sân của Albacete tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Trên đường Pitch

