Zalo

Cựu sao Real Madrid chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 1.135 ngày

Chủ Nhật 30/03/2025 00:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu tiền đạo Real Madrid, Mariano Diaz, đã kết thúc chuỗi tịt ngòi kéo dài 1.135 ngày bằng một pha lập công cho đội tuyển Cộng hòa Dominica trong trận giao hữu.

Cựu sao Real Madrid chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 1135 ngày

Hôm thứ Tư, Mariano Diaz lần đầu tiên ra sân sau 304 ngày và cũng tìm lại cảm giác ghi bàn sau hơn 3 năm khi giúp Cộng hòa Dominica đánh bại Puerto Rico. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu kể từ trận gặp Barca trong màu áo Sevilla hồi tháng Tư năm ngoái và cũng là pha lập công đầu tiên của anh kể từ bàn thắng cho Real Madrid vào lưới Cadiz tại La Liga hồi tháng Hai năm 2022.

Mariano Diaz
Mariano Diaz chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 1135 ngày

Chân sút 31 tuổi từng có hai giai đoạn khoác áo Real Madrid và cũng từng chơi bóng cho Sevilla và Lyon. Sau khi chia tay Sevilla vào mùa hè năm ngoái, anh rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng đã có cơ hội trở lại sân cỏ trong đợt tập trung đội tuyển lần này. Huấn luyện viên Marcelo Neveleff trao cơ hội cho Diaz ở loạt trận giao hữu, dù anh không ra sân trận đầu tiên. Diaz đền đáp niềm tin của ban huấn luyện với bàn thắng chỉ sau 20 phút có mặt trên sân. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ trận ra mắt năm 2013.

Chia sẻ với kênh truyền thông của đội tuyển, Diaz bày tỏ cảm xúc: "Được trở lại sân cỏ, ghi bàn trở lại là một cảm giác rất tuyệt vời. Đó là điều tôi yêu thích nhất. Tôi cảm thấy sự kết nối rất tốt với đồng đội, bầu không khí cũng rất tuyệt. Hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy trong những trận đấu tới”.

Huấn luyện viên Neveleff cũng tiết lộ khoảnh khắc đầy xúc động giữa ông và Diaz: "Tôi đã nói với cậu ấy trước trận rằng tôi cầu nguyện để cậu ấy ghi bàn. Sau đó, Diaz ôm tôi thật chặt. Và khi trận đấu kết thúc, cậu ấy lại ôm tôi lần nữa. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cậu ấy, dù không cần nói ra. Cậu ấy rất biết ơn ban huấn luyện và đồng đội. Ai cũng hạnh phúc cho cậu ấy”.

Chiến lược gia này cũng tin rằng Diaz sẽ sớm tìm được bến đỗ mới: "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thất nghiệp lâu đâu. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ làm phiền cậu ấy ngay! Tôi biết bây giờ nhiều giải đấu đang ở giữa mùa giải, nhưng hy vọng cậu ấy sẽ sớm tìm được đội bóng phù hợp. Nếu không, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục tập luyện, và tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu ấy. Có lẽ chúng tôi có thể đưa cậu ấy đến tập luyện cùng một nhóm cầu thủ ở đây. Tôi tin tưởng vào chất lượng của cậu ấy. Đợt tập trung tiếp theo chỉ còn vài tháng nữa thôi. Chắc chắn tôi sẽ gọi cậu ấy lên tuyển bằng mọi giá”.

Trong khi chờ đợi bến đỗ mới, Diaz sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp quốc tế. Cộng hòa Dominica đang hướng tới lần đầu tiên giành vé dự World Cup và sẽ tham dự Gold Cup vào mùa hè này.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha: Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa

Pro Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha bước vào cuộc trò chuyện với GQ  vào thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Raphinha  đến đúng lúc Barcelona bước vào một giai đoạn đẹp hiếm thấy trong lịch sử gần đây, đồng thời tuyển Brazil cũng đang mơ về chức vô địch World Cup thứ 6 vào mùa hè năm sau. Khi đã chứng minh được mình làm được gì lúc đủ tự tin và vững vàng, tiền đạo người Brazil không còn tự đặt giới hạn cho bản thân.

Video

Xem thêm
top-arrow
X