Zalo

David Villa: “Siêu tiền đạo” đích thực

Thứ Năm 16/10/2008 13:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Boongda24h) - Những tưởng trong cuộc đọ sức giữa hai sát thủ được coi là “siêu tiền đạo” ở bảng 5, Villa đã phải đón nhận phần thua thiệt khi anh mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu, trái ngược với pha tỏa sáng của Sonck, thì đúng vào thời điểm khó khăn ấy tiếng nói đẳng cấp lại được cất lên.

 không chỉ san bằng kỉ lục ghi bàn của huyền thoại Alfredo Di Stefano và Julio Salinas trong màu áo La Furia Roja (23 bàn qua 40 trận), anh còn vươn lên tiếm chiếm ngôi đầu trong danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2010. Hiện tại, Villa không những là Pichichi của La Liga mà còn ở lãnh địa lục địa già.

David Villa: Siêu tiền đạo

Với phong độ ổn định và bàn thắng đến “sòn sòn” như vậy, Villa đang mang lại cho ĐT Tây Ban Nha và Valencia nguồn sống đáng kể. “Cậu nhóc” giờ đã lớn và sẵn sàng phá tan mọi kỷ lục trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới. Với NHM “Đàn dơi”, họ đang đón chờ và hy vọng vào mùa giải thăng hoa của Villa, giúp Valencia tái hiện lại thành tích của hai cựu công thần tạo dựng trong quá khứ, đó là ghi tới 38 bàn thắng trong một mùa bóng: Telmo Zarra (1951) và Hugo Sanchez (1989).

Chủ nhân của Zarra Trophy 2006, 2007 (Vua phá lưới người bản địa ở La Liga) đang hướng đến danh hiệu Pichichi đầu tiên kể từ khi đầu quân cho Los Che. Giữ vững phong độ chói sáng ở cấp độ CLB, Villa tiếp tục khẳng định vị thế của một tiền đạo trị giá hàng trăm triệu Euro khi lên “tuyển”. Anh đang có một chuỗi những bàn thắng chỉ trong vài trận gần đây của TBN ở vòng loại World Cup (5 bàn qua 4 trận). Thành tích này chỉ Wesley Sonck (Bỉ), Wayne Rooney (Anh) làm được.

Pha ghi bàn đẳng cấp đúng thời điểm nhạy cảm của Villa

Không dừng lại ở đó, với pha ấn định bàn thắng ngay trê đất Brussels, Villa đã vươn lên đứng thứ 6 trong danh sách các sát thủ có hiệu suất làm bàn cao nhất trong lịch sử ĐTQG (0.575 bàn/trận), đánh bại thành tích của Fernando Morientes (0.574 bàn/trận). Nếu tính cả bàn thắng vào lưới Real Madrid trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa giải, cộng với một pha lập công khác ở UEFA Cup, Villa đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng chỉ trong vòng 2 tháng, một con số quá ấn tượng.

Bản năng săn bàn của Villa giải thích tại sao Manchester City lại “cố đấm ăn sôi” đến vậy khi thiết tha mời gọi “El Guaje” về Anh chơi bóng. 13 bàn thắng qua 13 trận đấu, đó có thể là một con số không đẹp nhưng Unai Emery và Vicente del Bosque biết rằng nó sẽ được nhích lên từng ngày.

  • Ngô Thắng

Có thể bạn quan tâm

Pro Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha: Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa

Pro Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha bước vào cuộc trò chuyện với GQ  vào thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Raphinha  đến đúng lúc Barcelona bước vào một giai đoạn đẹp hiếm thấy trong lịch sử gần đây, đồng thời tuyển Brazil cũng đang mơ về chức vô địch World Cup thứ 6 vào mùa hè năm sau. Khi đã chứng minh được mình làm được gì lúc đủ tự tin và vững vàng, tiền đạo người Brazil không còn tự đặt giới hạn cho bản thân.

Video

Xem thêm
top-arrow
X