Thứ Tư, 04/03/2026
Zalo

Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành trước Atletico

Thứ Tư 04/03/2026 15:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Hansi Flick thừa nhận ông thất vọng nhưng tự hào khi Barcelona tiến rất gần tới màn lội ngược dòng không tưởng trước Atletico Madrid, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Hai bàn thắng của Marc Bernal cùng một pha lập công trên chấm phạt đền của Raphinha giúp Barca thắng 3-0 tại Spotify Camp Nou. Tuy nhiên, thất bại 0-4 ở trận lượt đi tại Madrid khiến đội bóng xứ Catalunya thua chung cuộc 3-4 sau hai lượt trận.

Atletico Madrid sẽ góp mặt ở trận chung kết diễn ra vào tháng 4 tại Seville, gặp đội thắng trong trận derby xứ Basque giữa Real SociedadAthletic Bilbao.

Phát biểu sau trận, Hansi Flick cho biết: “Chúng tôi thất vọng, nhưng hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn hôm nay. Đó là một trận đấu tuyệt vời của toàn đội. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Cuối cùng điều đó không xảy ra và chúng tôi phải chấp nhận".

Bùng nổ đầu trận, tiếc nuối cuối trận

Barcelona
Flick thất vọng nhưng tự hào sau màn ngược dòng bất thành

Barca nhập cuộc đầy hứng khởi khi Fermin Lopez, Raphinha, Bernal, Ferran Torres và Lamine Yamal liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Đội chủ nhà tung ra tới 13 cú sút trúng đích chỉ trong hiệp một.

Bernal mở tỉ số phút 29 sau đường tạt bóng đẳng cấp của Yamal. Đến cuối hiệp một, Raphinha nhân đôi cách biệt từ chấm 11m, khiến khán đài Camp Nou vang lên những tiếng hô “Chúng ta có thể làm được”.

Cú đúp của Bernal sau đó thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, song Barca không thể tìm được bàn thắng thứ tư để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Cơ hội rõ ràng nhất ở phút bù giờ bị Gerard Martin dứt điểm vọt xà, khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở.

“Thông thường, đây phải là tiêu chuẩn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần thể hiện điều đó ở mọi trận đấu. Không có gì tự nhiên mà có, tất cả đều đến từ nỗ lực”, Flick nhấn mạnh.

Bernal trở lại mạnh mẽ, nhưng tổn thất lực lượng

Marc Bernal, một trong những cái tên nổi bật nhất trận, đã ghi 4 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất, cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao sau hơn một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

“Marc đã chơi một trận không thể tin nổi. Đó là tinh thần tôi muốn thấy ở cậu ấy, bởi cậu ấy là một tài năng tuyệt vời. Khả năng xử lý bóng và tham gia xây dựng lối chơi rất tốt. Hôm nay thật sự ấn tượng”, Flick khen ngợi.

Dẫu vậy, màn trình diễn của Barca bị phủ bóng bởi chấn thương của Jules Kounde và Alejandro Balde. Kounde rời sân trong hiệp một, còn người vào thay là Balde cũng không thể thi đấu hết trận. Cả hai sẽ được kiểm tra thêm để xác định mức độ nghiêm trọng.

“Họ đều phải rời sân. Tôi chưa biết cụ thể tình hình ra sao, phải chờ kết quả kiểm tra vào ngày mai”, Flick cho biết.

Mục tiêu còn lại: La Liga và Champions League

Việc bị loại khỏi Cúp Nhà vua đồng nghĩa Flick lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Barca năm 2024 không thể giành một danh hiệu quốc nội tại Tây Ban Nha. Ở mùa giải đầu tiên, ông đã cùng đội bóng xứ Catalunya đoạt La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha, trước khi bổ sung thêm 1 Siêu cúp nữa hồi tháng 1 tại Saudi Arabia.

Dù vậy, Barca vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Họ đang dẫn đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm và chuẩn bị chạm trán Newcastle United ở vòng 1/8 UEFA Champions League.

“Chặng đường ở La Liga và Champions League còn rất dài. Trước mắt chúng tôi là Newcastle, một đối thủ rất mạnh. Cứ 3 hoặc 4 ngày chúng tôi lại thi đấu và đó là công việc trong những tuần, những tháng tới.

Chúng tôi muốn chơi thật nhiều trận ở Champions League, vì vậy phải duy trì phong độ như hôm nay. Phục hồi, tập trung và làm tốt công việc của mình. Chất lượng mà đội bóng thể hiện hôm nay là có thật, thật sự đáng kinh ngạc. Tôi rất tự hào về các cầu thủ”, Flick khép lại.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Raphinha tự hào sau trận thắng Atletico, hướng tới La Liga và C1

Barcelona đã ở rất gần một màn ngược dòng lịch sử tại bán kết Cúp Nhà vua khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 trên sân nhà, nhưng vẫn bị loại với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt trận. Dẫu vậy, Raphinha khẳng định màn trình diễn này sẽ là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Koke ngả mũ trước Pedri: “Hiện tại và tương lai của bóng đá TBN”

Dù Barcelona phải dừng bước tại bán kết Cúp Nhà vua, màn trình diễn xuất sắc của Pedri vẫn để lại ấn tượng mạnh với đối thủ. Đội trưởng Atletico Madrid là Koke đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi, khẳng định anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và là hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Video

Xem thêm
top-arrow
X