Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Henry sắp trở lại Emirates

Thứ Sáu 12/10/2007 07:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thierry Henry đang có kế hoạch sẽ tặng các fan hâm mộ Arsenal một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa, khi anh sẽ quay về SVĐ Emirates để nói lời tạm biệt.


Henry đã trở thành tượng đài ở Arsenal

T
ừ khi chuyển đến Barcelona với cái giá 16 triệu bảng hồi mùa hè vừa qua, "Vua phá lưới" mọi thời đại ở Arsenal vẫn chưa kịp nói lời chào với các CĐV nhà. Chính vì đã từng có những ngày tháng tươi đẹp ở đội bóng thành London, và nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ nơi đây, nên Henry đã quyết định quay trở về nói lời tạm biệt và cảm ơn những tình cảm chân thành mà anh đã từng nhận được.

Theo kế hoạch đặt ra, Henry sẽ trở về và có cuộc gặp gỡ với các fan hâm mộ Arsenal vào Giáng Sinh năm nay. Lúc đó giải bóng đá Tây Ban Nha đang được nghỉ. Anh cũng muốn nhanh chóng nói lời cảm ơn, trước khi có thể có một điều Henry không muốn xảy ra, đó là Arsenal và Barca sẽ gặp nhau ở Champions League.

Henry phát biểu: "Tôi không muốn gặp lại Arsenal và những người hâm mộ ở đó trong một trận đấu. Vì rất có thể chúng tôi sẽ đụng độ nhau ở Champions League. Tôi muốn có một cuộc gặp mặt với mọi người ở Emirates trong một ngày thật vui vẻ. Sẽ không có thi đấu, mà chỉ nói chuyện mà thôi."

  • n Lâm

Có thể bạn quan tâm

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Từng bị đặt dấu hỏi về mức độ phù hợp với Barcelona, Karim Adeyemi đang khiến những hoài nghi buổi đầu dần tan biến. 22 triệu euro (chưa tính phụ phí), mức giá tương đối rẻ cho một cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển, giờ được xem là một khoản đầu tư đầy khôn ngoan của Blaugrana.

Video

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Xem thêm
top-arrow
X