Zalo

Messi sẽ tiếp tục cho Ronaldo "hít khói"

Thứ Bảy 12/01/2013 18:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) Tiền đạo người Argentina đang tỏ rõ quyết tâm đưa tên mình trở thành tượng đài lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới bằng cách giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ 5 liên tiếp.

Năm 2012 quả thực là một năm mà Lionel Messi có những thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Đầu tiên, anh phá vỡ kỷ lục ghi 85 bàn trong một năm của huyền thoại Gerd Muller bằng cách ghi đến 91 bàn trước khi tháng 12 chính thức khép lại. Và rồi cách đây vài ngày, El Pulga lại tạo ra một kỷ lục mới ở mức "vô tiền khoáng hậu". Đó là việc anh giành lấy danh hiệu Quả bóng vàng Fifa lần thứ 4 liên tiếp. Chỉ riêng với 2 kỷ lục đó, Messi đã có thể hoàn toàn yên tâm trước sự cạnh tranh của "đối trọng" Ronaldo. Thế nhưng, anh vẫn muốn tiếp tục cho CR7 "hít khói" khi tuyên bố muốn có danh hiệu Quả bóng vàng của năm 2013.

"Tôi hy vọng sẽ giành thêm được một danh hiệu Quả bóng vàng nữa trong năm 2013 này." Messi tuyên bố.

Messi lần thứ 4 là chủ nhân của Quả bóng vàng
Messi sẽ cho Ronaldo "hít khói" bằng danh hiệu Quả bóng vàng thứ 5 liên tiếp

Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina cũng cho rằng việc đạt được thành tích 91 bàn thắng như trong năm 2012 là rất khó khăn và anh cần phải có thời gian để có thể xác định mình sẽ làm được đến đâu. Và tất nhiên, trong thời gian đó thì anh cũng sẽ hưởng thụ cảm giác chiến thắng như bao kẻ khác.

"Mục tiêu đã có, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn được việc mình có thể phá được kỷ lục 91 bàn thắng như trong năm vừa qua hay không. Trước mắt, tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc vinh quang này. Mỗi lần giành được danh hiệu Quả bóng vàng, tôi lại có một cảm giác rất khác so với những lần trước đó." El Pulga chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Messi còn tiết lộ anh thường xuyên nhớ lại cảm giác chiến thắng trước những đối thủ lớn. Và hình ảnh đầu tiên mà anh hay hồi tưởng nhất chính là lúc anh cùng với Barcelona quật ngã bầy Quỷ đỏ Man Utd tại đấu trường Champions League hồi năm 2009. Quả thật, việc "đánh bại" một đối thủ tầm cỡ như Ronaldo là một việc đáng để vui sướng. Nhưng việc hạ gục luôn cả đội bóng nơi mà CR7 đã trưởng thành thì còn đáng để ghi nhớ nhiều hơn trong tâm trí của tiền đạo người Argentin

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Pro Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha: Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa

Pro Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha bước vào cuộc trò chuyện với GQ  vào thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Raphinha  đến đúng lúc Barcelona bước vào một giai đoạn đẹp hiếm thấy trong lịch sử gần đây, đồng thời tuyển Brazil cũng đang mơ về chức vô địch World Cup thứ 6 vào mùa hè năm sau. Khi đã chứng minh được mình làm được gì lúc đủ tự tin và vững vàng, tiền đạo người Brazil không còn tự đặt giới hạn cho bản thân.

Xem thêm
top-arrow
X