Thứ Năm, 19/03/2026
Zalo

Mourinho và 5 cầu thủ "không thể đụng đến" tại Bernabeu

Thứ Bảy 25/08/2012 20:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giống như bất kỳ một nhà cầm quân nào khác, để có thể thiết lập được đế chế của mình tại Bernabeu, Jose Mourinho cũng phải có trong tay những cầu thủ "không thể đụng đến".

Ronaldo và Casillas là 2 cầu thủ được Mourinho ưa thích nhất tại Bernabeu
Ronaldo và Casillas là 2 cầu thủ được Mourinho ưa thích nhất tại Bernabeu

2 cầu thủ được Mourinho tin dùng nhất phải kể đến siêu sao người BĐN, Cristiano Ronaldo và thủ môn số 1 của ĐTQG TBN, Iker Casillas. Kể từ khi cựu thuyền trưởng của Inter Milan chuyển đến đầu quân cho đội bóng Hoàng gia TBN, bội đôi cầu thủ này mới chỉ bỏ lỡ đúng 4 trận ít ỏi tại Liga và có tổng số phút thi đấu trên sân vượt qua cột mốc 6000 phút (Casillas: 6482 phút, Ronaldo: 6343 phút).

Nếu như Ronaldo không lớn tiếng chỉ trích chiến thuật mà Mourinho áp dụng trong trận thua 2-3 trước Barca tại bán kết Champions League lượt đi hồi năm 2011 và bị nhà cầm quân người Bồ gạch khỏi danh sách triệu tập cho trận chiến với Zaragoza sau đó, có lẽ cựu tiền vệ của M.U sẽ không ngồi ngoài quá 3 trận.

Tình đến thời điểm hiện tại, Ronaldo và Casillas đã ra sân tổng cộng 73 trận đấu tại Liga. Đứng thứ 3 là Mesut Oezil với 72 trận. Tiền vệ người TBN, Xabi Alonso, với 71 trận, xếp vị trí thứ 4 còn chân sút người Pháp, Karim Benzema (68 trận), xếp vị trí thứ cuối cùng trong danh sách 5 cầu thủ được Mourinho ưa thích nhất.

Tên

Số trận

Tổng số phút thi đấu

1. Iker Casillas

73

6482

2. Cristiano Ronaldo

73

6343

3. Mesut Oezil

72

5199

4. Xabi Alonso

71

5895

5. Karim Benzema

68

4177



(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Barcelona 7-2 Newcastle: Khi 'Gã khổng lồ' đã thực sự tỉnh giấc

Barcelona 7-2 Newcastle: Khi 'Gã khổng lồ' đã thực sự tỉnh giấc

Barcelona 7-2 Newcastle: Khi 'Gã khổng lồ' đã thực sự tỉnh giấc

Đêm qua, tại thánh đường Spotify Camp Nou, lịch sử Champions League đã khắc tên một chương mới đầy kiêu hãnh: Barcelona 7-2 Newcastle United. Một chiến thắng không chỉ đưa thầy trò Hansi Flick vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 8-3 sau hai lượt trận, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự hồi sinh của một đế chế dựa trên những giá trị vĩnh cửu của La Masia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X