Thứ Sáu, 21/08/2026
Zalo

Những kẻ cứng đầu ở Real Madrid không có "quà"

Chủ Nhật 17/07/2011 13:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Rượu mời không uống, thì uống rượu phạt. Vì "tội" không hợp tác tích cực trong cái gọi là "chiến dịch thanh lý môn hộ" (Operacion Salida), những cầu thủ được cho là không còn tương lai ở Bernabeu đang phải "vật vã" trong tình trạng "đói bóng" tột độ.

Ngay từ khi mùa giải kết thúc, Real Madrid đã thông báo cho Pedro Leon, Sergio Canales và Royston Drenthe về việc họ không còn nằm trong các kế hoạch của Mourinho, và rằng họ tốt nhất là nên sớm tìm cho mình một điểm đến mới. Đích thân Mou còn tìm gặp từng người để nói chuyện. Thế nhưng, đáp lại thành ý ấy của đội bóng chỉ là những hành động bất hợp tác. Pedro Leon cứng đầu không chịu rời đi, dù đã nhận được không ít lời mời chào hấp dẫn. Drenthe thì kén cá chọn canh, từng thẳng thừng tuyên bố "không và không bao giờ sang Benfica". Trong khi Canales thì mè nheo, nhất quyết chỉ chơi bóng ở TBN, và chỉ ra đi nếu Real Madrid chịu bán đứt.

Sergio Canales thuộc số cầu thủ không có tương lai ở Bernabeu

Lassana Diarra thì khiến đội bóng bực mình theo cách khác. Mourinho đã năm lần bảy lượt thuyết phục anh ở lại, nhưng tiền vệ người Pháp này vẫn nhất quyết đòi ra đi, với lý do không chấp nhận cảnh dự bị lâu hơn được nữa. Trong khi những Pedro Leon, Drenthe, Canales không được điền tên vào danh sách dự chuyến du đấu giao hữu ở Mỹ, và tới giờ vẫn ấm ức vì chuyện đó, thì Lass Diarra dù có tên lại chủ động xin rút lui. Lý do mà Lass đưa ra để được phép ở lại là để giải quyết chuyện "gia đình", song thực tế thì cầu thủ này không muốn lãng phí thời gian ở Mỹ trong khi vẫn chưa tìm được lối thoát cho tương lai của mình.

Real Madrid tất nhiên muốn "trừng phạt" tất cả bằng những biện pháp cứng rắn nhất có thể. Hay nhất là không cho họ tập luyện. Tuy nhiên, đây là hành động không được cho phép. Điều 7.4 của Nghị định Hoàng gia 1006/1985 quy định rằng "các cơ quản quản lý không được phép ngăn cấm các vận động viên tham gia tập luyện". Và vì thế, Real Madrid đã quyết định "lách luật" bằng cách vẫn cho những kẻ cứng đầu nói trên tập luyện, nhưng chỉ cho họ "tập chay". Ngày hai buổi, những Drenthe, Lass, Pedro Leon, Sergio Canales cứ lầm lũi trên sân với những bài tập thể lực nặng nề và buồn tẻ. Trong khi ở Los Angeles, Mourinho cho các cầu thủ tập với bóng là chủ yếu.

Để chấm dứt tình trạng này, cách duy nhất là các cầu thủ tìm được lối ra cho mình. Nhưng tới giờ thì đây vẫn là một vấn đề lớn. Lass vẫn chưa tìm được đội bóng Anh nào sẵn sàng trả 20 triệu euro cho phí chuyển nhượng như yêu cầu của Madrid. Drenthe chỉ muốn về lại Feyenoord, mà đội bóng Hà Lan lại không có tiền để mua anh. Pedro Leon thì khăng khăng ở lại, và ngay cả đội bóng cũ Getafe cũng không thể khiến anh thay đổi. Còn Canales thì không muốn rời TBN, trong khi Real Madrid lại muốn điều ngược lại. Họ từ chối Valencia, Villarreal, nhưng lại mời chào Aston Villa, Queens Park Rangers, Lille và Wolfsburg.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khoác lên mình chiếc áo số 7 - số áo trước đó của huyền thoại Antoine Griezmann, đồng nghĩa Lee Kang-in nhận được rất nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ Atletico Madrid không nhất thiết đòi hỏi anh trở thành Grizzy thứ hai, nhưng muốn thấy chiếc áo ấy tiếp tục thuộc về một cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến Riyadh Air Metropolitano bùng nổ. Và ngay ở trận chính thức đầu tiên, Lee đã mang đến sự khác biệt.

Video

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Ba mươi thiếu niên của trại hè ngồi túm tụm quanh một chiếc TV được lắp ráp vội vàng, dõi theo cảnh Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Một trong số đó đã không thể kìm nén được sự vui sướng tột độ - và 16 năm sau, chính cậu bé ấy cũng sẽ bước lên cầm lấy và giương cao chiếc cúp đó, với tư cách là đội trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X