Thứ Hai, 12/10/2026
Zalo

Ramos bật khóc trong ngày trở lại Sevilla sau 18 năm

Thứ Năm 07/09/2023 07:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trung vệ Sergio Ramos không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt xúc động trong ngày chính thức trở lại Sevilla sau 18 năm xa cách.

Ramos chính thức trở lại khoác áo Sevilla

Sau 18 năm ra đi, trung vệ Sergio Ramos trở lại mái nhà xưa Sevilla trong kì chuyển nhượng hè 2023. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), trung vệ sinh năm 1986 đã chính thức ra mắt đội bóng. 

Sau khi hoàn tất thủ tục kí kết hợp đồng, Ramos xuất hiện tại sân Ramon Sanchez Pizjuan. Đông đảo các CĐV Sevilla đã có mặt tại đây để chào đón ngày cầu thủ người Tây Ban Nha trở về. 

Ramos bật khóc trong ngày trở lại Sevilla sau 18 năm 1
Ramos chính thức trở lại Sevilla.

Người hâm mộ liên tục bày tỏ tình cảm và hô vang tên Ramos. Điều này khiến cho cầu thủ 37 tuổi không thể kìm nén nổi sự xúc động. Anh đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Ramos bày tỏ:

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn toàn thể người hâm mộ vì đã trao cho  tôi trở lại nơi đây một lần nữa. Cảm ơn vì đã mở rộng cánh cửa chào đón tôi.

Ramos
Ramos bật khóc trước tình cảm to lớn từ các CĐV dành cho mình.

Đã 18 năm trôi qua từ ngày ra đi, tôi đã trải qua nhiều điều. Tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể vì chiếc áo đấu này."

Ramos trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ Sevilla. Năm 2005, anh được đôn lên đội một. Chỉ sau một mùa giải, cầu thủ sinh năm 1986 bộc lộ những tiềm năng to lớn. Để rồi anh được Real Madrid chiêu mộ và sau đó biến mình trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử.

Ramos sẽ khoác áo Sevilla với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Anh đã từ chối những lời đề nghị hậu hĩnh từ Saudi Arabia với mức đãi ngộ cực khủng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Hơn 85.000 người có mặt tại Estadio Monumental để chứng kiến Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một chương đẹp nhất cuộc đời. Ở cách Buenos Aires hơn 10.000 km, không ít cổ động viên Barcelona đã thức trắng đêm để theo dõi buổi lễ. Họ vui cho Messi, xúc động trước những gì Argentina dành cho anh, nhưng hẳn cũng có chút chạnh lòng. 

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente: Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, cái tôi là một thứ tuyệt vời để sở hữu!

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente là vị huấn luyện viên đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng dẫn dắt Lamine Yamal và các đồng đội chinh phục ngôi vương EURO 2024. 

Xem thêm
top-arrow
X