Thứ Ba, 22/09/2026
Zalo

"Real Madrid là đội bóng của ... Chúa trời"

Thứ Bảy 20/12/2014 14:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đó là phát ngôn đầy kiêu hãnh của trung vệ Sergio Ramos đưa ra trước thềm trận Real Madrid vs San Lorenzo tại chung kết FIFA Club World Cup diễn ra vào 2h30 đêm nay (21/12).

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu với San Lorenzo, đội bóng yêu thích của Đức Giáo Hoàng Francis (một người Argentina), trong trận chung kết cúp thế giới các CLB. Đây là danh hiệu còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập đồ sộ của CLB thành Madrid. Với sức mạnh, phong độ hiện tại (chuỗi 21 trận toàn thắng trên mọi mặt trận) cùng đẳng cấp, trình độ của đội bóng số 1 hành tinh thì Real coi như đã bỏ túi chiếc cúp này và khả năng làm nên bất ngờ của San Lorenzo gần như bằng không.

Real Madrid la doi bong cua Chua troi hinh anh
 

Bản thân hậu vệ Sergio Ramos cũng tin rằng chẳng thần thánh nào có thể trợ giúp nổi San Lorenzo để chống lại Real Madrid. Thậm chí, trung vệ này còn ví Los Blancos như “đội bóng của Chúa trời”. Trước thềm trận Real Madrid vs San Lorenzo, tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha cho biết: “Tôi là tín đồ của đạo Thiên Chúa nhưng trong bóng đá, điều đó chẳng có ý nghĩa nhiều. Ở trận bán kết tại Marrakech (thắng CLB của Mexico, Cruz Azul 4-0 trong đó Ramos góp 1 bàn - PV), chúng tôi nhận được sự ủng hộ vô cùng tuyệt vời, có cảm giác như toàn đội được thi đấu trên sân nhà vậy.

Real Madrid là đội bóng của Chúa trời, là CLB vĩ đại nhất thế giới. Những người Argentina rất hâm mộ bóng đá. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho những Madridistas, ngay cả khi Giáo Hoàng ủng hộ San Lorenzo”.

Mới đây, Sergio Ramos đã dính chấn thương cơ bắp và vắng mặt trong buổi tập của Real Madrid vào ngày thứ Năm nhưng đã trở lại trong ngày hôm qua. Dẫu vậy, đội phó của Los Blancos vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân của mình trong trận chung kết. Anh nói thêm: “Tình trạng của tôi trong hai ngày qua tương đối ổn. Chúng tôi còn một buổi tập trong ngày hôm nay để đánh giá chính xác hơn nhưng tôi không quá lo lắng. Tôi sẽ sớm hồi phục qua từng trận đấu.

Được thi đấu ở trận chung kết mang tới điều gì đó đặc biệt bởi tôi chưa từng có trải nghiệm trước đây. Đó là động lực của tôi. Mặc dù vậy, tôi không muốn mạo hiểm với chấn thương của mình. Tôi sẽ quyết định cuối cùng của bác sĩ”.

Tổng hợp

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Thất bại trước Atletico Madrid phơi bày rất nhiều vấn đề của Real Madrid vào lúc này. Los Blancos sở hữu cả một dải ngân hà, nhưng vẫn loay hoay tìm cách kết nối những ngôi sao thành một tập thể gắn kết. Ánh hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để soi đường cho thực tại.

Video

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

Atletico Madrid: Từ “con mồi” thành nỗi ám ảnh của Mourinho

12 năm sau lần đối đầu gần nhất, José Mourinho lại gặp Atletico Madrid. Lần này, bối cảnh đã khác hoàn toàn: một sân vận động mà HLV người Bồ Đào Nha chưa từng trải nghiệm, một Atletico đã thay đổi vị thế và cán cân đối đầu cũng không còn giống thời Mourinho mới đặt chân tới Tây Ban Nha.

Arda Guler đang chơi rất hay, nhưng đâu mới là vị trí tối ưu nhất dành cho anh?

Arda Guler đang chơi rất hay, nhưng đâu mới là vị trí tối ưu nhất dành cho anh?

Arda Guler đang chơi rất hay, nhưng đâu mới là vị trí tối ưu nhất dành cho anh?

Hầu hết những cuộc thảo luận về chủ đề chiến thuật xoay quanh Real Madrid trong vài mùa giải qua đều tập trung vào cấu trúc phòng ngự của họ, cũng như việc các HLV Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa phải làm cách nào để tìm ra sự cân bằng và chắc chắn trong giai đoạn không bóng. 

Xem thêm
top-arrow
X