Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Ronaldo lập hat-trick... "buồn"

Thứ Ba 18/12/2012 14:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã 2 lần Ronaldo "buồn" ở mùa giải năm nay và việc anh lại một lần nữa "buồn" cũng không đem đến nhiều bất ngờ.

Lần đầu tiên Ronaldo "buồn" là vì anh cảm thấy có chút bất công về mức lương, thể hiện qua cách không ăn mừng sau khi ghi 2 bàn trong trận đấu với Granada. Lần thứ 2, anh "buồn" vì cảm thấy không được bảo vệ, không nhận được sự quan tâm từ BLĐ CLB sau khi bị rách mắt trong trận đấu với Levante. Còn lần này, Ronaldo "buồn" vì cảm nhận được sự bất lực, vì sự ức chế từ chính đội bóng của mình.

Không phải Ronaldo đang "bất lực" trong ghi bàn. Trước Atletico, Ronaldo nổ súng. Thất bại 1-2 trước Celta Vigo ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà Vua, Ronaldo cũng là người ghi bàn cho Real Madrid. Đến trận đấu với Espanyol, vẫn là CR7 gỡ hòa cho Real. Anh còn trực tiếp kiến tạo trong bàn thắng thứ 2. Ronaldo đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp nhưng Real từ thua đến hòa. Thất vọng vì kết quả của đội bóng, đây chính là căn nguyên dẫn đến lần thứ 3 anh phải "buồn".

Ronaldo lại buồn
Ronaldo lại buồn

Thực tế, ở trận đấu nào, dù nổ súng hay không, Ronaldo vẫn luôn cho thấy ý chí vươn lên tuyệt vời của mình. Nhưng các đồng đội của Ronaldo thì lại không thế, ít nhất ở khía cạnh bàn thắng. Các chân sút khác đang thể hiện sự phập phù. Callejon hay Benzema có thể chơi hay trong 1-2 trận đấu, nhưng sau đó họ lại im lặng một cách khó hiểu. Các ngòi nổ Oezil, Di Maria hay Modric cũng chơi trận được trận không. Thành ra, ở thời điểm này, hàng công của Real chỉ có mỗi Ronaldo biết ghi bàn.

Không chỉ ở hàng công, Ronaldo cũng cảm thấy ức chế trước khả năng phòng ngự của đội nhà. Vẫn là Casillas, vẫn là Pepe và Ramos nhưng càng ngày, Real càng phải nhận những bàn thua đến khó hiểu. Sự hời hợt trong những pha đánh chặn, khả năng bọc lót cho nhau gần như không có, Real dễ dàng thủng lưới trong những tình huống tưởng như đơn giản nhất.

Không một cầu thủ nào có thể vui khi những nỗ lực của mình lại bị chính các đồng đội đổ xuống sông xuống bể. Từ nỗi buồn dẫn đến sự ức chế. Ronaldo dường như đang không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã có nhiều thời điểm, anh cáu giận với đồng đội, với bản thân mình và thậm chí là với đối phương. Đó cũng là lý do trong 4 trận liên tiếp gần đây của Real, ngôi sao người Bồ Đào Nha đều đã phải nhận một thẻ vàng. Ronaldo đã cố gắng, đã làm tốt nhất những gì có thể nhưng Real không thể đi lên. Sự bất lực của anh cũng chính là sự bất lực cho cả một tập thể.

Điều mà Ronaldo cần nhất lúc này là giữ được cái đầu "lạnh" bởi Real vẫn còn nguyên cơ hội ở Champions League để hướng đến. Khi Liga đã mất, anh hãy làm tất cả để giúp Real chinh chiến ở đấu trường quan trọng này.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X