Thứ Bảy, 10/10/2026
Zalo

Ronaldo lên tiếng thanh minh: "Tôi không buồn vì tiền!"

Thứ Tư 05/09/2012 06:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Ronaldo quả thực là một cầu thủ lớn của thế giới. Chỉ có việc anh buồn thôi mà báo chí cũng tốn bao nhiêu giấy mực.

Trong trận gặp Granada thuộc vòng 3 La Liga vừa qua, Ronaldo đã không ăn mừng bàn thắng thứ 150 của mình trong màu áo Kền kền trắng. Sau trận đấu, anh tuyên bố rằng mình "buồn" và những người Real Madrid biết vì sao.

Vậy là hàng vạn các giả thiết được đưa ra: Ronaldo buồn vì lương...thấp, Ronaldo buồn vì quan hệ của các thành viên trong đội không được tốt, Ronaldo buồn vì Mourinho... Và bây giờ để sự việc vây quanh anh thêm phần phức tạp, Ronaldo mới đây đã đăng đàn để nói rằng: tôi buồn không phải là vì tiền.

Ronaldo buồn và Real đang lo sợ
Ronaldo mặc áo Real vẫn còn đẹp lắm


Còn nhớ có nguồn tin cho rằng anh muốn có mức lương 25 triệu bảng một năm, thuộc loại cao nhất thế giới. Tuy nhiên Ronaldo đã phủ nhận thông tin này: " Phát biểu của tôi đã làm dấy lên một cơn chấn động trong dư luận. Người ta cáo buộc tôi là người hám tiền, nhưng một ngày kia các bạn sẽ thấy không phải là như vậy."

Man City đã sẵn sàng với... 120 triệu bảng trong tay để đưa anh về "mảnh đất lành" Etihad, và Ronaldo cũng đang cân nhắc khả năng chuyển sang một CLB lớn khác ở châu Âu. Anh không đề cập gì nhiều đến vấn đề đó mà chỉ trấn an người hâm mộ: " Về điểm này, tôi muốn đảm bảo rằng nguồn động lực, sự cống hiến, sự toàn tâm toàn ý và quyết tâm chiến thắng của tôi trong màu áo Real không bị ảnh hưởng. Tôi muốn gửi một cái ôm đến tất cả Madridista."

Nghe thật là tình cảm, nhưng cứ có cảm giác gờn gợn rằng Ronaldo vẫn sẽ chơi hết sức cho Real, nhưng anh không còn hạnh phúc nữa? Không buồn vì tiền, nhưng Ronaldo đang làm mình làm mẩy để tìm một chân trời mới, thử thách mới cho mình?
  • Thành Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Hơn 85.000 người có mặt tại Estadio Monumental để chứng kiến Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một chương đẹp nhất cuộc đời. Ở cách Buenos Aires hơn 10.000 km, không ít cổ động viên Barcelona đã thức trắng đêm để theo dõi buổi lễ. Họ vui cho Messi, xúc động trước những gì Argentina dành cho anh, nhưng hẳn cũng có chút chạnh lòng. 

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente: Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, cái tôi là một thứ tuyệt vời để sở hữu!

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente là vị huấn luyện viên đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng dẫn dắt Lamine Yamal và các đồng đội chinh phục ngôi vương EURO 2024. 

Video

Asencio được Mourinho tiếp sức, tin Mbappe sẽ đoạt QBV

Asencio được Mourinho tiếp sức, tin Mbappe sẽ đoạt QBV

Asencio được Mourinho tiếp sức, tin Mbappe sẽ đoạt QBV

Một năm đầy khó khăn với Raul Asencio, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid đã trải qua quãng thời gian nhiều biến động bởi hai vấn đề ngoài sân cỏ, cùng ca phẫu thuật xương chày gần đây. Tuy nhiên, anh đã trưởng thành hơn, thừa nhận những sai lầm của bản thân và khẳng định trong cuộc phỏng vấn với AS rằng sẽ cống hiến hết mình vì màu áo đội bóng.

Xem thêm
top-arrow
X