Van Persie đau lòng khi chứng kiến con trai chấn thương nặng
Thất bại tại Seville khiến Feyenoord không thể giành vé vào vòng play-off UEFA Europa League. Đại diện Hà Lan khép lại giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ 29, với 2 chiến thắng và 6 trận thua sau 8 lượt đấu.
Nỗi buồn của đội bóng càng chồng chất khi Shaqueel van Persie gặp chấn thương đầu gối nặng. Tiền đạo 19 tuổi phải rời sân trên cáng, trong bối cảnh những dấu hiệu ban đầu cho thấy tình hình không mấy khả quan.
“Thật đau lòng. Quá nhiều nỗi đau… Những dấu hiệu ban đầu trông không tốt. Điều đó thật đau lòng với tư cách một HLV, và trong trường hợp này, còn là một người cha”, Robin van Persie chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.
“Chưa thể nói trước điều gì cho đến khi có kết quả kiểm tra, nhưng những tín hiệu đầu tiên không hề tích cực. Khi bất kỳ cầu thủ nào đổ gục vì chấn thương, bạn đều phải nín thở. Hôm nay lại là Shaqueel. Bạn luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng khi nghe những thông tin ban đầu, cảm giác thật sự rất đau lòng".
![]() |
| Van Persie đau lòng khi chứng kiến con trai chấn thương nặng |
Cựu tiền đạo Arsenal và Manchester United đã tiến lại an ủi con trai khi Shaqueel được đưa lên cáng và rời sân. “Tôi là HLV, nhưng đồng thời cũng là cha của cậu ấy. Tôi thấy điều này thật khủng khiếp. Nó là sự đan xen của cả hai vai trò", Van Persie nói thêm. “Tôi đặt tay lên vai con; vào khoảnh khắc đó, với tư cách HLV hay người cha, bạn cũng chỉ có thể làm được như vậy".
Shaqueel van Persie từng có thời gian ăn tập tại học viện Manchester City trước khi trở về Hà Lan. Anh ra mắt đội một Feyenoord vào tháng 11 năm ngoái dưới sự dẫn dắt của chính cha mình, và ghi những bàn thắng đầu tiên cho CLB hồi đầu tháng này trong trận gặp Sparta Rotterdam.
Feyenoord hiện chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ chấn thương của Shaqueel, trong khi Van Persie và ban huấn luyện hy vọng kịch bản xấu nhất sẽ không xảy ra.
Trên đường Pitch

Feyenoord
Betis
