HLV Mai Xuân Hợp tỏ ra không hài lòng với công tác điều hành của tổ trọng tài sau trận Thanh Hóa thua Hà Tĩnh 0-1 thuộc vòng 15 V.League 2025/26.
Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 19 khi Rimario ngã trong vòng cấm sau tác động từ phía sau của Tấn Tài. Trọng tài Hoàng Thanh Bình ban đầu cho trận đấu tiếp tục, sau đó tham khảo VAR. Tuy nhiên, sau gần 10 phút kiểm tra băng hình, tổ trọng tài xác định Rimario đã rơi vào thế việt vị trước đó nên không cho Thanh Hóa hưởng phạt đền.
Quyết định này khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng mạnh. HLV Mai Xuân Hợp cho rằng tình huống được xem lại rất rõ ràng và không hiểu vì sao tổ trọng tài lại xác định cầu thủ của ông việt vị.
“Tôi không hiểu vì lý do gì mà không chỉ trận này, nhiều trận trước các quyết định dường như luôn bất lợi cho Thanh Hóa. Ở tình huống penalty, khi kiểm tra VAR họ đã xem rất rõ. Helerson là người đứng cuối cùng, vậy thì làm sao có thể việt vị được?”, ông Hợp nói.
Theo HLV của Thanh Hóa, không chỉ tình huống gây tranh cãi ở hiệp 1, cách điều hành chung của trọng tài cũng khiến trận đấu bị chia cắt. Ông cho rằng nhiều pha va chạm nhẹ của cầu thủ Thanh Hóa đều bị thổi phạt, trong khi các tình huống tương tự từ phía Hà Tĩnh lại không được nhắc nhở.
“Có rất nhiều pha cầu thủ Thanh Hóa chỉ chạm nhẹ đã bị thổi phạt. Trong khi đó, cầu thủ Hà Tĩnh va chạm với chúng tôi thì lại không có phản ứng nào từ trọng tài. Điều đó khiến trận đấu bị cắt vụn và nhịp độ bị phá vỡ”, ông Hợp bức xúc.
![]() |
Tình huống Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm của Hà Tĩnh phút 19 |
Nhà cầm quân này thẳng thắn nhận định cách điều hành của tổ trọng tài đã làm “vỡ trận”, đồng thời cho rằng với cách làm việc như vậy, bóng đá Việt Nam khó nâng tầm.
“Sau khi xem VAR, tôi cũng không thể chấp nhận lời giải thích của trọng tài. Thành thật mà nói, tôi không hiểu họ đã làm gì trên sân. Với cách điều hành như thế này, thật khó để bóng đá Việt Nam có thể nâng tầm”, ông nói thêm.
Trong khi đó, bàn thắng quyết định của trận đấu chỉ đến ở những phút bù giờ. Phút 90+3, từ tình huống đá phạt bên cánh, bóng được treo vào vòng cấm và Helerson bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Êli Niê, ghi bàn duy nhất giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng.
Thất bại này khiến Thanh Hóa tiếp tục đứng thứ 12 với 13 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách với các đội phía sau đang bị thu hẹp khi PVF-CAND có 11 điểm, còn Đà Nẵng có 10 điểm và vẫn còn 2 trận chưa đấu.
Dù thất vọng với công tác trọng tài, HLV Mai Xuân Hợp vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho biết Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi chưa được FIFA gỡ án để bổ sung cầu thủ.
“Trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng như vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là điều rất đáng trân trọng. Tôi cảm ơn họ vì đã nỗ lực hết mình vì 2 chữ Thanh Hóa”, ông chia sẻ.
HLV Mai Xuân Hợp cũng đặc biệt nhắc đến Damoth, người chỉ được tung vào sân từ hiệp 2 sau khi vừa trải qua biến cố gia đình. Theo ông, tiền vệ này vẫn thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt và nỗ lực tối đa khi được trao cơ hội.
Nhà cầm quân của Thanh Hóa khẳng định đội bóng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên, dù đang phải đối mặt nhiều khó khăn cả về lực lượng lẫn những tranh cãi trên sân cỏ.
Trên đường Pitch

Thanh Hóa
Hà Tĩnh
