“Trước khi vào trận, chúng tôi đã xác định đây là trận đấu cực kỳ khó khăn. Các cầu thủ HAGL đã tuân thủ tốt đấu pháp, giữ được cự ly đội hình và tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, bóng đá là vậy, chúng tôi thiếu may mắn trong những thời khắc quyết định để có thể chuyển hóa thành bàn thắng”, HLV Lê Quang Trãi cho biết.
Bàn thắng duy nhất của Wesley Nata đã giữ lại 3 điểm cho đội chủ nhà Thể Công - Viettel ở trận đấu này, giúp thầy trò Velizar Popov tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2. Dù đội bóng áo lính không có sự phục vụ của thuyền trưởng người Bulgaria 4 trận, nhưng họ vẫn mạnh hơn HAGL - theo đánh giá của HLV Lê Quang Trãi.
![]() |
HLV Lê Quang Trãi thừa nhận thiếu may mắn |
HLV của HAGL khẳng định: “Đối thủ là đội bóng có chiều sâu đội hình và chất lượng cầu thủ đồng đều. Họ biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay cả khi chúng tôi gây sức ép. Bàn thua đến từ một tình huống thiếu tập trung trong tích tắc, đó là bài học đắt giá mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Dù kết quả không như ý, vị thuyền trưởng của HAGL vẫn ghi nhận sự nỗ lực của các học trò: “Tôi không có gì để trách cứ các cầu thủ. Họ đã chơi với tinh thần cao nhất, chiến đấu đến những giây cuối cùng. Chúng tôi sẽ sớm ổn định tâm lý và tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chặng đường phía trước còn rất dài và chúng tôi cần phải cải thiện khả năng dứt điểm để có được kết quả tốt hơn”.
Trên đường Pitch

Thể Công Viettel
HAGL
