Zalo

Ngoại binh bị gãy chân của Than Quảng Ninh có thể phải giải nghệ

Thứ Bảy 22/02/2014 17:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo kết quả chụp phim, tiền đạo Alan Bruno gãy hoàn toàn xương mác, cổ chân bị xoay và khó có hy vọng vận động mạnh khi bình phục.

Bruno buồn và bi quan về tương lai của bản thân. Ảnh: FB.
 

Trong trận đấu Than Quảng Ninh - HAGL chiều 21/2 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), tiền đạo Alan Bruno có pha vào bóng mạnh với cầu thủ Vũ Anh Tuấn khiến tiền vệ của HAGL phải nhảy lên tránh. Khi đó, một chân của Bruno va chạm với Anh Tuấn, chân còn lại trượt vào mặt sân rồi bị dồn trọng lực cơ thể lên khiến xương mác bị gãy. Sau đó, cầu thủ này được đưa vào bệnh viện Cẩm Phả cấp cứu.

Trưởng đoàn bóng đá Than Quảng Ninh Nguyễn Khắc Tiệp cho biết: “Lúc 6h ngày 22/2, đội bóng đã bố trí một xe cấp cứu với bác sĩ đi theo cùng hai người của CLB để phục vụ. Chúng tôi cũng liên hệ trước với bệnh viện để Bruno được khám chữa ngay khi đến Hà Nội lúc 9h. Vì cậu ấy là người nước ngoài, không có người thân ở đây nên CLB phải lo tất cả và phân công trách nhiệm thật chu đáo cho đến khi bình phục thì thôi”.

Ông Tiệp cũng cho rằng cơ hội trở lại bóng đá đỉnh cao của Alan Bruno là gần như không còn. “Cậu ấy gãy hết xương mác, cổ chân bị xoay, không đá được nữa. Rất tiếc là khi đội bóng đang ổn định và đạt thành tích tốt thì lại mất đi một cầu thủ quan trọng. Tôi chưa nghĩ đến chuyện tìm người thay thế nhưng quả thật là chỉ đá với hai ngoại binh sẽ rất khó khăn”.

Bác sĩ thể thao Đồng Xuân Lâm cũng có mặt tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: “Cổ chân của cầu thủ vốn có nhiều dây chằng, việc anh ấy bị lòi hẳn cổ chân ra khỏi khớp xem như không còn cơ hội thi đấu bóng đá nữa”.

Theo một số cầu thủ vào thăm Bruno ở bệnh viện, cầu thủ người Brazil rất đau đớn và buồn. Trong bốn trận được thi đấu cho Than Quảng Ninh vừa qua, cầu thủ này chưa ghi được bàn nào và cũng không để lại nhiều ấn tượng. Vì thế, anh rất quyết tâm để chứng tỏ khả năng và pha vào bóng mạnh với Vũ Anh Tuấn cũng bắt nguồn từ sự nỗ lực đó. Với chấn thương nặng ngay trong năm đầu tiên thi đấu ở Việt Nam, sự nghiệp của cầu thủ này khó hy vọng kéo dài.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Cuộc chiến của bản lĩnh và tham vọng

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Cuộc chiến của bản lĩnh và tham vọng

Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia (20h00 ngày 15/12): Cuộc chiến của bản lĩnh và tham vọng

Mặc dù U22 Thái Lan sở hữu dàn sao chất lượng và lối chơi biến hóa song U22 Malaysia với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén và tinh thần chiến đấu quả cảm hứa hẹn sẽ tạo nên một trận bán kết bóng đá nam đầy sôi động và kịch tính.

Xem thêm
top-arrow
X