Chivu lên tiếng sau trận thua của Inter
Thất bại trên đất Na Uy ở lượt đi play-off đẩy Inter vào thế phải thắng đậm ở lượt về trước Bodo/Glimt. Nhưng thậm chí Inter còn không thể có nổi một kết quả hòa. Trong ngày thiếu vắng cả Hakan và Lautaro Martinez, Inter chơi nhạt nhòa, chấp nhận thua 1-2 và bị loại rất sớm ở Champions League.
HLV Chivu thừa nhận đội nhà đã không có được sức cạnh tranh cần thiết trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Ông nhận xét: "Mục tiêu của chúng tôi là chơi cạnh tranh, chúng tôi luôn nói như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định nghĩ quá xa về tương lai hay những điều mà chúng tôi không thể kiểm soát.
Thật không may, chúng tôi đã không thể cạnh tranh ở Champions League. Chúng tôi đã khởi đầu tốt và thắng bốn trận liên tiếp, nhưng sau đó lại đánh mất một vài điểm dù đã có những màn trình diễn tốt".
![]() |
Inter Milan bị loại khỏi Champions League bởi Bodo/Glimt |
Ông cũng đánh giá cao cách đại diện Na Uy tiếp cận trận đấu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể ngay từ đầu. Nhưng Inter phải đối đầu với một đội bóng rất có tổ chức với hàng phòng ngự lùi sâu, giữ 10-11 cầu thủ phía sau bóng.
Có lẽ việc chúng tôi không ghi được bàn thắng mở tỷ số đã mang lại cho họ sự tự tin về mặt tâm lý. Bởi đối thủ biết rằng chúng tôi cần ghi thêm hai bàn thắng nữa mới có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Chúng tôi thật sự thất vọng, bởi vì thật may là chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng có nhiều năng lượng hơn. Bodo/Glimt chơi rất có tổ chức, biết mình phải làm gì sau kết quả 3-1 ở trận lượt đi và họ đã làm rất xuất sắc".
Nhưng không vì thế mà HLV này chỉ trích học trò: "Tôi không có gì để trách móc các cầu thủ của mình. Họ đã cố gắng hết sức với tất cả năng lượng mình có. Chỉ là trong hiệp hai, Bodo có nhiều năng lượng hơn chúng tôi rất nhiều.
Chúng tôi đã cống hiến hết sức mình, cố gắng phá vỡ thế bế tắc bằng mọi cách, nhưng sau khi hiệp hai bắt đầu, họ đã ghi được hai bàn thắng. Chúng ta chỉ có thể chúc mừng Bodo/Glimt, họ là một đội xứng đáng được vào vòng tiếp theo".

30 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao, khán đài Giuseppe Meazza rực lửa, nhưng tất cả không thể che đi một sự thật phũ phàng: Inter Milan đã tự đánh mất mình trước một Bodo/Glimt lạnh lùng và thực dụng. Khi đấu trường UEFA Champions League đòi hỏi bản lĩnh ở thời khắc sinh tử, Nerazzurri lại run rẩy, để giấc mơ tan vỡ theo cách đau đớn nhất.
Trên đường Pitch

Inter Milan
