Sau thất bại 2-5 muối mặt ở lượt đi, CLB Chelsea đã rất muốn thể hiện một màn trình diễn quyết liệt hơn trước Paris Saint-Germain ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, nhưng hai bàn thua sớm trong 15 phút đầu trận đã khiến đội bóng thành London không còn cơ hội để lật ngược tình thế.
Và sau thất bại này, HLV Rosenior cho biết: "Rõ ràng chúng tôi muốn thi đấu mạnh mẽ hơn những gì đã thể hiện. Phải ghi nhận PSG. Khả năng kiểm soát bóng của họ thực sự rất, rất tốt, cả trong trận này lẫn hai lượt trận. Họ xứng đáng đi tiếp.
Bóng đá là câu chuyện của nhịp điệu và đà tâm lý. Nếu bạn để đối thủ có được điều đó mà không phải nỗ lực quá nhiều, họ sẽ càng tự tin hơn. Tôi đã xem lại một phần trận đấu - sáu phút đầu chúng tôi đã chơi khá ổn, rồi họ ghi bàn.
Bàn mở tỷ số đã mang lại một sự tự tin cho họ, giúp PSG tạo lợi thế, rồi Barcola tung cú sút từ khoảng 25 mét vào góc cao. Tôi không nhớ là họ còn có thêm cú dứt điểm nào đáng kể ngoài những tình huống đó.
Ở đẳng cấp cao nhất, chúng tôi phải học cách dứt điểm sắc bén và giữ chắc hàng phòng ngự. Nhưng chúng tôi đã không làm được cả hai điều đó trong cả hai lượt trận, và đó là lý do Chelsea bị loại".
![]() |
| HLV Liam Rosenior không thể giúp Chelsea tạo nên điều thần kì trước nhà ĐKVĐ châu Âu. |
Khi cục diện trận đấu dần vượt khỏi tầm kiểm soát, Rosenior quyết định thực hiện ba sự thay đổi người ngay sau phút 60, khi Enzo Fernandez, Cole Palmer và Joao Pedro rời sân, nhường chỗ cho các cầu thủ dự bị Romeo Lavia, Alejandro Garnacho và Liam Delap.
Và HLV Rosenior cũng thừa nhận rằng, với tư cách HLV, "bạn không bao giờ muốn rút những cầu thủ tốt nhất ra sân”, nhưng vị này đã nhấn mạnh việc quản lý thể lực là điều rất cần thiết sau giai đoạn thi đấu dày đặc kéo dài nhiều tháng.
Vị này khẳng định: “Đó là thực tế của đội bóng. Họ đã chơi hơn 100 trận trong 18 tháng. Không có quãng nghỉ vì các trận quốc tế, rồi còn việc di chuyển - như Joao Pedro, Enzo Fernandez hay Moises Caicedo phải bay về Nam Mỹ.
“Đó không phải là cái cớ, mà là hệ quả từ thành công tại Club World Cup. Và đó cũng là một điều tuyệt vời mà CLB đã đạt được. Bạn thấy đó, với Reece James và nhiều cầu thủ khác, nếu tôi không quản lý số phút thi đấu, nguy cơ chấn thương của họ sẽ gia tăng rất cao".
Với phong độ khá tệ trong thời gian qua, CLB Chelsea đang đối mặt nguy cơ không xuất hiện trong tốp dẫn đầu giải NHA, để qua đó có vé dự đấu trường C1 mùa giải kế tiếp.
Khi được hỏi về chuyện này, ông Rosenior cho hay: "Tôi muốn chúng tôi ít nhất phải trở lại giải đấu này mùa tới. Chúng tôi vẫn đang cạnh tranh ở FA Cup, nhưng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn – đôi khi nhìn vào thời điểm đó có thể không hợp lý. Bạn không bao giờ muốn rút những cầu thủ tốt nhất khi đang bị dẫn tới năm bàn sau hai lượt trận, nhưng tôi cần đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai lâu dài của CLB.”
Rosenior cũng gửi lời cảm ơn tới các CĐV Chelsea, những người đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Stamford Bridge trong giai đoạn đầu trận.
“Chúng tôi không muốn trải qua thêm nhiều đêm như thế này nữa,” ông nói. “Đây là một CLB lớn, nơi người hâm mộ luôn kỳ vọng thành công ngay lập tức. Và điều đó là hoàn toàn xứng đáng với tầm vóc của đội bóng.
“Tôi hiểu lý do vì sao các CĐV thất vọng với tổng tỷ số như vậy. Họ muốn chúng tôi chiến thắng - tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi cũng muốn mang lại niềm vui cho họ, mang đến những đêm bóng đá mà họ xứng đáng được tận hưởng - không chỉ riêng tôi, mà là cả tập thể. Đây là một thất bại rất khó chấp nhận, đặc biệt là với cách mà chúng tôi bị loại tối nay.”

Achraf Hakimi tiếp tục tỏa sáng trước Chelsea, cầu thủ người Ma-Rốc tiếp tục phong độ cao ở Champions League mùa giải năm nay.

Không chỉ thua PSG với tỷ số 0-3 trên sân nhà, Chelsea còn nhận tổn thất lớn khi hậu vệ Trevoh Chalobah dính chấn thương nặng và rời sân bằng cáng.

Hàng thủ Chelsea một lần nữa chơi tệ hại, khiến đội nhà để thua PSG 0-3, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay.

Tiền vệ Enzo Fernandez đã khiến tương lai của mình tại Chelsea trở nên khó đoán khi úp mở khả năng ra đi, chỉ ít phút sau khi đội bóng thành London bị loại khỏi UEFA Champions League bởi Paris Saint-Germain.
Trên đường Pitch

Chelsea
PSG
