Mourinho xin lỗi vì ăn mừng hơi lố
Benfica và Real Madrid đã cống hiến một trong những trận đấu điên rồ và kịch tính nhất mùa giải năm nay. Benfica đã thắng, nhưng thắng 1 bàn không đủ và trong pha bóng cuối cùng của trận đấu, thủ thành Trubin của chủ nhà đã có bàn thắng làm bùng nổ cầu trường Da Luz.
Kết quả trên vừa đủ để đưa Benfica vào nhóm đá play-off dự vòng 16 đội Champions League. Cầu thủ Benfica ăn mừng điên dại, bên đường biên, HLV Jose Mourinho cũng không giữ được cảm xúc.
![]() |
Mourinho ăn mừng cuồng nhiệt khi Benfica thắng kịch tính |
Đây cũng mới là chiến thắng đầu tiên của Mourinho sau 6 lần chạm trán Real Madrid. Lẽ đó, ông không thể giữ cảm xúc. Mourinho thậm chí còn ôm cậu bé nhặt bóng, chạy về phía khán đài đang ăn mừng cuồng nhiệt.
Sau trận, ông đã phải gửi lời xin lỗi vì ăn mừng quá nhiệt. HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì đã ăn mừng hơi quá trong khoảnh khắc đó. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng Álvaro là một người đàn ông của bóng đá.
Chắc hẳn, cậu ấy hoàn toàn hiểu rằng trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất rằng đó là Real Madrid, quên mất rằng đó là Álvaro trên băng ghế chỉ đạo. Tôi cũng quên mất rằng Miguel Porlán Noguera (tức Chendo - đại diện của Madrid) cùng tất cả những người của mình đang ở bên kia chiến tuyến. Tôi quên đi gần như mọi thứ".
Chiến thắng cảm xúc này nuôi hy vọng đi tiếp tại Champions League cho đội bóng của Jose Mourinho. Ở vòng play-off, nhiều khả năng Benfica sẽ tái ngộ chính Real Madrid, trong trận cầu quyết định vé vào vòng 16 đội.

Trên sân nhà, HLV Jose Mourinho cùng Benfica hạ Real 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League, khiến đội bóng cũ rớt khỏi top 8 và phải đá play-off.

Real Madrid nhận thất bại bạc nhược trong thất bại trước Benfica và HLV Alvaro Arbeloa thừa nhận đội bóng của ông thiếu nhiều thứ hơn là chơi chưa đủ nhiệt.
Trên đường Pitch

Real Madrid
