Pep xác nhận Phil Foden sẵn sàng ra sân trước Bodo Glimt
Phil Foden bị thay ra ở giờ nghỉ giữa hiệp trong thất bại 0-2 trước Manchester United tại Old Trafford hôm thứ Bảy, sau khi tiếp đất không tốt và chống tay xuống sân.
HLV Pep Guardiola đã xác nhận chấn thương của Foden, song vấn đề này không ngăn cản cầu thủ 23 tuổi cùng toàn đội di chuyển tới miền bắc Na Uy để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại Champions League.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Guardiola cho biết: “Cậu ấy bị gãy xương một chút, nhưng đã có băng bảo vệ và sẵn sàng cho ngày mai".
![]() |
| Pep xác nhận Phil Foden sẵn sàng ra sân trước Bodo Glimt |
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng dường như bác bỏ khả năng để Erling Haaland nghỉ ngơi, trong bối cảnh tiền đạo người Na Uy đã không ghi bàn từ các tình huống bóng sống trong 7 trận gần nhất.
“Cậu ấy nói với tôi rằng đã ngủ rất ngon, vì vậy cậu ấy hoàn toàn sung sức”, Guardiola chia sẻ về Haaland, người đã ghi tổng cộng 39 bàn cho CLB và ĐTQG ở mùa giải này.
Thất bại trong trận derby Manchester được xem là cú sốc tinh thần với Man City, khi nó kéo dài chuỗi trận không thắng của họ tại Premier League lên con số 4, đồng thời giúp Arsenal nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng lên 7 điểm.
Guardiola muốn gác lại mọi phân tích về trận thua đó để tập trung cho mặt trận châu Âu và mục tiêu giành suất vào top 8 giai đoạn vòng bảng của Champions League.
“Chúng tôi không nói một lời nào về Manchester United khi đến đây. Có lẽ chúng tôi sẽ nói trước trận gặp Wolves, nhưng lúc này là một giải đấu khác”, ông nói.
“Chúng tôi có cơ hội lọt vào top 8, và đó là điều đủ để tập trung, chứ không phải những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Tôi chưa xem lại trận đấu, nhưng tôi biết United chơi tốt hơn. Khi đối thủ tốt hơn, bạn chỉ có thể chúc mừng họ, cải thiện bản thân và tiến lên".
Man City cũng đã phá vỡ thói quen thường lệ trong quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách tại vòng Bắc Cực. Thông thường, Guardiola ưu tiên tập luyện tại Manchester vào ngày trước trận đấu sân khách ở châu Âu, sau đó mới di chuyển và tham dự các hoạt động truyền thông. Tuy nhiên lần này, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và mặt sân nhân tạo của Bodo, ông quyết định tổ chức buổi tập ngay tại sân Aspmyra của Bodo Glimt.
“Tôi chưa từng, kể từ khi đến Manchester, tập luyện trên sân đấu trước trận, nhưng các cầu thủ cần cảm nhận độ nảy của bóng, các đường chuyền ngắn, chuyền dài, những thứ như vậy”, Guardiola nói.
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ. Bạn càng thích nghi nhanh trong những hoàn cảnh không thoải mái, bạn càng tiến gần hơn đến thành công.
Nếu tôi bắt đầu than phiền về tình huống này hay những điều khác đã xảy ra, thì chúng tôi sẽ không đạt được những gì đã làm được trong quá khứ".
Thứ Hai vừa qua là một ngày bận rộn với Man City khi họ hoàn tất bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng với Marc Guehi.
Guardiola hy vọng sẽ kết thúc ngày làm việc bằng việc thư giãn và ngắm cực quang từ phòng khách sạn của mình.
“Chúng tôi có những ô cửa sổ rất lớn và sẽ ngắm nhìn. Chúng tôi sẽ tận hưởng nó. Tại sao không chứ? Tôi rất tập trung cho công việc, nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ?”, ông nói.
Trên đường Pitch

Man City
Phil Foden
