Prestianni thất vọng vì bị UEFA phạt ở vụ PBCT với Vinicius Jr
Lần đầu tiên lên tiếng kể từ sự việc xảy ra trong trận lượt đi vòng play-off UEFA Champions League giữa Benfica và Real Madrid hôm 17/2, Gianluca Prestianni khẳng định anh vô tội trước cáo buộc phân biệt chủng tộc từ Vinicius Junior.
“Tôi chưa bao giờ là người phân biệt chủng tộc và sẽ không bao giờ như vậy. Điều khiến tôi tổn thương nhất là bị cáo buộc về điều mình không làm”, cầu thủ 20 tuổi chia sẻ. “Tôi không nói những điều đó, nhưng vẫn bị trừng phạt mà không có bằng chứng".
UEFA sau đó đã ra án treo giò Prestianni ở trận lượt về, nơi Real Madrid giành chiến thắng 2-1 để đi tiếp với tổng tỉ số 3-1. Tiền vệ người Argentina thừa nhận việc không thể góp mặt ở trận đấu quan trọng này là cú sốc lớn.
“Tôi rất thất vọng khi không thể thi đấu trận lượt về, nhưng mọi chuyện đã qua”, anh nói thêm.
![]() |
| Prestianni thất vọng vì bị UEFA phạt ở vụ PBCT với Vinicius Jr |
Hiện UEFA vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, trong khi phía Benfica lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình, cho rằng anh là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ.
Prestianni bày tỏ sự biết ơn đối với đội bóng và các đồng đội: “Tôi rất biết ơn CLB vì đã tin tưởng và ủng hộ tôi. HLV Jose Mourinho là một người tuyệt vời. Tôi đã trao đổi với ông ấy và các đồng đội để làm rõ mọi chuyện".
Sau những ồn ào, Prestianni cho biết anh muốn tập trung hoàn tất mùa giải cùng Benfica, đồng thời nuôi hy vọng góp mặt trong đội hình tuyển Argentina dự World Cup.
Đã có lần ra mắt đội tuyển vào tháng 11, anh tiếp tục được HLV Lionel Scaloni triệu tập trong đợt FIFA Days tháng 3, dù chưa được ra sân trong các chiến thắng trước Mauritania và Zambia.
“Tôi mơ được dự World Cup. Đó là mục tiêu tôi nỗ lực mỗi ngày. Được cạnh tranh trong tập thể này đã là vinh dự lớn, và tôi tin mình đang làm tốt tại Benfica”, Prestianni khẳng định.
Trên đường Pitch

Benfica
Vinicius Junior
