Victoria đã "dẫn dắt" Beckham hay hơn Sir Alex

Tác giả bu3hlinh - Thứ Tư 21/01/2026 22:31(GMT+7)

Zalo

Victoria Beckham và Sir Alex Ferguson có lẽ không bao giờ thân thiết, nhưng cả hai giống nhau nhiều hơn là họ muốn thừa nhận.

Victoria đã dẫn dắt Beckham hay hơn Sir Alex 1
 

Trong cuốn tự truyện Sir Alex 2013, ông gần như quy cho Victoria trách nhiệm phá hỏng sự nghiệp của David. Sir Alex phàn nàn. “David là cầu thủ duy nhất tôi từng dẫn dắt muốn được nổi tiếng, coi việc được biết đến bên ngoài bóng đá là sứ mệnh của mình.” Rồi ông nhắm thẳng vào mục tiêu chính. “Vấn đề lớn với tôi, một người đàn ông của bóng đá là thằng bé đã yêu Victoria và điều đó đã thay đổi tất cả.”

Khi Sir Alex tự gọi mình là “người của bóng đá”, cách nói đó còn chưa lột tả hết niềm tin của ông rằng mọi thứ khác ngoài bóng đá đều gần như vô nghĩa. Nhưng còn hơn thế nữa. Lớn lên trong cảnh nghèo ở những con ngõ sau khu Govan, Alex thuộc về một thời mà cầu thủ bóng đá kiếm chỉ nhỉnh hơn công nhân bình thường và vai trò của vợ họ là đánh bóng giày trước trận, rồi xếp hàng mua cá rán khoai tây sau trận.

Ông không thể nuốt trôi chuyện phải bảo tài xế cho xe buýt đội bóng quay lại vì cậu trai chạy cánh quên chiếc khuyên tai kim cương trong phòng thay đồ của đội chủ nhà. Những thói quen “đồng bóng” của Beckham từng đẩy ông đến giới hạn chịu đựng. Ví dụ như kiểu tóc mohican. Nó có giúp những cú đánh đầu của cậu ta khó đoán hơn với thủ môn không. Nó có giúp cậu giữ thăng bằng tốt hơn trong những pha đi bóng dài lắt léo từ giữa sân không. Hay như Alex nghi ngờ, cậu ta chỉ để kiểu tóc đó vì Victoria bảo vậy.

Khi David không chịu bỏ chiếc mũ len gắn liền với hình ảnh của mình trong một buổi tiệc của câu lạc bộ, rõ ràng phải có điều gì thay đổi. Và rồi Beckham rời United, theo đúng nghĩa bị “chuyển nhượng” sang Posh United. Về mặt hình ảnh, đó là một thương vụ quá thành công, đưa anh từ một cầu thủ tài năng trên sân cỏ trở thành thương hiệu toàn cầu, hiện tượng văn hóa đại chúng và cỗ máy kiếm tiền gần như không thể chặn lại.

Victoria và Sir Alex có chung niềm tin rằng thành công là trên hết, và “chế độ quản lý” mà cô áp lên chồng nếu có khác thì còn nghiêm hơn cả ông. Ở Old Trafford, chưa bao giờ David phải chịu cảnh ông thầy tranh thủ quảng cáo kem dưỡng da bằng cách với tay sang vuốt má anh rồi nói. “Ooooh, còn mềm hơn da của Brooklyn nữa.”

Mọi thứ như thể được định sẵn. Với cái nhìn rất rõ ràng, Posh quan sát bức tranh cuộc sống sau bóng đá và thấy nó đầy rẫy những cựu cầu thủ già nua bám lấy nghề bình luận hoặc huấn luyện. Cô không chấp nhận đó là tương lai của David. Vì vậy, ngay từ đám cưới năm 1999 trong một lâu đài ở Ireland, nơi cả hai ngồi trên ghế ngai dưới những băng rôn mang huy hiệu “Posh and Becks”, cô đã “tiếp quản” anh theo cách mà Sir Alex không thể chấp nhận.

Victoria đã dẫn dắt Beckham hay hơn Sir Alex 2
 

Sự xung đột về lòng trung thành là điều dễ hiểu và đầy tổn thương. Beckham đến Old Trafford năm 14 tuổi, là cậu bé Essex hiền lành với cái chân phải lợi hại khác thường. Trong Ferguson, anh tìm được một người cha thứ hai. Không dễ giải thích vì sao một cầu thủ lại khiến Ferguson đặc biệt yêu thích, nhưng một phẩm chất ông luôn xem trọng là sức bền. Ở David những ngày đầu sự nghiệp, ông nhận ra một chàng trai sẵn sàng luyện tập đến trầy da tróc vảy. Sau này, Victoria cũng nhìn thấy đúng điều đó.

Dù mang biệt danh “Posh” mà ê kíp Spice Girls đặt cho, Victoria Adams không phải sản phẩm của tầng lớp giàu có lười biếng. Cha cô, Tony từng là ca sĩ pop thất bại những năm 1960, rồi chuyển sang kinh doanh thiết bị điện tử và truyền lại ước mơ ngôi sao cho con gái. Lên bảy tuổi, Victoria xem phim Fame, câu chuyện về những người trẻ theo đuổi ước mơ trong showbiz và bị truyền cảm hứng đủ mạnh để đăng ký học một trường nghệ thuật. Cô nói. “Con sẽ nổi tiếng như Persil Automatic vậy.”

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như thế. Cô trở thành ngôi sao pop toàn cầu, rất giỏi tự quảng bá bản thân và gần đây còn bước vào lĩnh vực thời trang cao cấp với nguồn thu lớn. Suốt quãng thời gian đó, Victoria thường được mô tả như sự pha trộn giữa Lady Macbeth và Joan Crawford. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, ít cười, đôi mắt trũng sâu mà cô xây dựng là niềm an ủi cho vô số người. Trong mắt những anti, cô là một diva khó chịu, một kẻ tham vọng quyền lực, không bao giờ hài lòng khi vẫn còn chiêu trò truyền thông để khai thác và tiền để kiếm.

Nhưng nếu không có cô, bây giờ Becks sẽ ra sao. Những “tiết lộ” của Sir Alex không khác mấy những gì ông đã nói công khai từ xưa, khi ông bắt đầu tin rằng Victoria là nguồn năng lượng tiêu cực, hút cạn tinh thần và cho rằng cô không nên được phép lại gần những cầu thủ “đàng hoàng”.

Victoria đã dẫn dắt Beckham hay hơn Sir Alex 3
 

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mỹ Sports Illustrated năm 2003, Ferguson khẳng định Beckham đã trở thành “một con người khác” sau khi yêu Posh Spice. Ông nói. “Sau tập luyện, nó lúc nào cũng ở lại, tập, tập, tập. Nhưng cuộc sống của nó thay đổi khi nó gặp vợ. Cô ấy hoạt động trong nhạc pop và David có thêm một hình ảnh khác. Nó phát triển cái kiểu thời trang này. Tôi đã chứng kiến nó chuyển thành một con người khác.”

Posh hoàn toàn phớt lờ những lời đó. Cô hiểu đỉnh cao sự nghiệp bóng đá của Beckham đang dần lùi lại và với lời hứa gắn bó United mãi mãi, anh đang bị lợi dụng. Bên ngoài Old Trafford, cả thế giới đang cần một nhân vật như Becks. Đẹp trai, hào nhoáng, có chút bí ẩn và có người vợ cực kỳ tài giỏi. Thế là “chương trình” Posh and Becks tiếp tục sang Tây Ban Nha rồi sang Mỹ, và tiền vẫn đều đặn chảy vào.

Mặc dù Sir Alex chắc chắn kiếm bộn tiền từ cuốn tự truyện, thì các báo cáo tài chính của những công ty thuộc gia đình Beckham còn cho thấy mức lợi nhuận vượt xa điều đó. Một trong các giám đốc ở những doanh nghiệp này, gần như chắc chắn là David Beckham đã nhận tới 14 triệu bảng chỉ trong một năm.

Nhìn vào thực tế ấy, người ta khó tránh khỏi suy nghĩ rằng, có lẽ chính Sir Alex, sâu thẳm trong lòng cũng hiểu Beckham đã đến thời điểm rời Old Trafford để bước sang một con đường phù hợp hơn với tầm ảnh hưởng và giá trị thương mại mà anh có.

(Theo Telegraph)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Làm con Beckham sướng hay khổ?

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ làm con nhà Beckham là điều quá đỗi sung sướng. Giàu có, nổi tiếng, cơ hội mở sẵn từ nhỏ nhưng câu chuyện phía Brooklyn tự kể lại gần đây cho thấy một mặt khác mà ít người nhìn thấy.

U23 Việt Nam và niềm tin ở ngày mai

Trận bán kết khép lại với tỷ số 0-3. Ngoài kia, những ý kiến khen chê bắt đầu xuất hiện, phần lớn xuất phát từ kết quả cuối cùng. Điều này đã quá quen thuộc. Tuy vậy, nếu chỉ nhìn vào con số trên bảng tỷ số, chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều điều mà tập thể U23 Việt Nam đã nỗ lực mang lại.

X
top-arrow