Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom với tay săn bàn huyền thoại Alan Shearer, cựu tiền vệ của Manchester City là Fernandinho đã có những chia sẻ rất thú vị về người thầy cũ Pep Guardiola, về cuộc hành trình mà Manchester City đã đi qua cho đến nay, cũng như những dự tính dành cho tương lai của bản thân anh.
Mùa giải Premier League 2022/2023 đã kết thúc với chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp dành cho Manchester City. Dù đau lòng nhưng đây là lúc các Gooners phải thừa nhận vị thế của Arsenal vẫn còn cách khá xa so với đối thủ. Sau tất cả, HLV Mikel Arteta vẫn cần thêm thời gian để cải thiện mọi thứ. Và mùa hè 2023 chính là cơ hội để chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng các cộng sự hiện thực hóa tham vọng đó.
Pep Guardiola được mô tả là một HLV phát cuồng vì bóng đá. Nếu mùa giải nào ông không tạo ra một điều gì đó mới mẻ trên băng ghế chỉ đạo, đó sẽ là mùa giải thất bại với riêng bản thân ông, theo như những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha từng chia sẻ trước kia. Và giờ đây bộ não thiên tài ấy đang cùng Manchester City hướng đến cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải 2022/2023.
Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên tại Craven Cottage hôm 8/5, một loạt tiếng la ó vang lên từ phía cuối sân, trong bối cảnh người hâm mộ Leicester vừa chứng kiến đội nhà tặng cho Fulham 3 bàn thắng. Những tưởng đó là bước ngoặt để Bầy cáo đứng dậy. Thay vào đó, thông tin Leicester xuống hạng chính thức được xác nhận vào Chủ nhật vừa rồi.
Năm mới chỉ mới bắt đầu được vài ngày, nhưng tin đồn về tình trạng lục đục nội bộ của Manchester City đã được lan truyền rộng rãi. Nó thậm chí còn được thảo luận tại các CLB khác.
Sau giai đoạn nổi lên của những hậu vệ cánh sở hữu khả năng dâng cao tấn công hiệu quả thì đến bây giờ, người ta lại bất ngờ được chứng kiến Manchester City dưới thời Pep Guardiola thi đấu bùng nổ nhờ việc sử dụng các trung vệ bên hành lang cánh.
Thử tưởng tượng nếu Thomas Tuchel không bị Chelsea sa thải đầu tháng 9, đồng nghĩa với việc Graham Potter sẽ không bị lôi kéo từ Brighton để thay thế nhà cầm quân người Đức. Liệu thành tích của Brighton hiện tại sẽ tốt hơn hay tệ hơn? Liệu đội bóng của De Zerbi có chơi trận đấu hôm Chủ nhật với Southampton ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League và tràn đầy cơ hội dự Europa League hay không?
Khi Xavi trở thành HLV trưởng của Barcelona vào tháng 11 năm 2021, ông đã tiếp quản một đội hình thiếu tự tin trầm trọng. Barca đã không giành được chức VĐQG nào trong 2 năm rưỡi, và có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm trở lại là một đại thế lực trong cuộc đua vô địch.
Cho tới trước trận đấu bù vòng 25 gặp Newcastle, Brighton vẫn được coi là 1 trong số những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua Top 4 Premier League 2022/23. Tuy nhiên, thất bại nặng nề 1-4 tại St James Park gần như đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng của "Chim mòng biển" và thu hẹp đáng kể các đối tượng trên đường đua. Giờ đây sẽ chỉ còn lại Newcastle, MU và Liverpool là còn cơ hội cạnh tranh cho vị trí top 4
Một mùa hè sôi động nhiều khả năng sẽ không xảy ra với Manchester City. Nhưng họ sẽ cần thực hiện một số động thái ở hàng thủ. Phần vì cách Pep Guardiola thay đổi đội hình mùa này, đồng thời một số cầu thủ có tuổi và không còn phù hợp với kế hoạch của Guardiola.
Bạn có thể thành công bằng cách sao chép những gì người khác làm (dù cũ kĩ) và làm tốt hơn họ, hoặc làm những điều mới mẻ và khác biệt so với phần còn lại. Điều này đang đúng với Inter Milan. Dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, đội bóng này đang đứng thứ tư ở Serie A, lọt vào trận chung kết Coppa Italia và dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi bán kết Champions League trước AC Milan.
Thua Brighton 0-3 tại Emirates có lẽ chính là dấu chấm hết cho hi vọng mong manh của Arsenal trong cuộc đua vô địch với Man City. Trong một đêm Chủ Nhật mà Arsenal nhận thất bại thứ 2 sân nhà mùa này, Man City đã thắng 3-0 tại Goodison Park, nơi “Pháo thủ” từng thua 0-1 cách đây 3 tháng. Khoảng cách giữa 2 đội đã là 4 điểm và “The Citizens” vẫn chơi ít hơn 1 trận.
Cuối tháng 3, BLĐ Bayern Munich đã sa thải Julian Nagelsmann vì nỗi lo sợ chiến lược gia trẻ tuổi người Đức sẽ phá hỏng nỗ lực của cả mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên thời gian đã chứng minh đây là một quyết định sai lầm.
Làm thế nào để bạn tạo dựng nên một nhà vô địch Champions League? Tại các đấu trường quốc nội ở châu Âu, câu trả lời vẫn là “tiêu nhiều tiền hơn các CLB khác”. Các đội bóng đã thống trị sân chơi quốc nội của họ trong thập kỷ qua – Manchester City, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Juventus và sự kết hợp giữa Barcelona và Real Madrid – đều là những đội chi tiêu nhiều hơn các đối thủ của họ.
Cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Carlo Ancelotti sắp tới sẽ rất thú vị trên phương diện công việc của họ. Một người là triết gia bóng đá, một người theo trường phái thích ứng với thời cuộc và những gì mình có. Cả hai chuẩn bị đối đầu với nhau tại sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá châu Âu cấp CLB.
Bên cạnh rất nhiều điểm tương đồng giữa hai ứng cử viên vô địch của Premier League mùa giải này, Manchester City của Pep Guardiola và Arsenal của Mikel Arteta, có một sự khác biệt rất rõ ràng. Điểm khác biệt đó đã làm dấy lên một cuộc tranh luận vừa mang tính triết học, vừa hướng vào khía cạnh chiến thuật thuần túy: Liệu đưa một cá nhân có khả năng xô đổ hàng loạt kỷ lục có thực sự nâng tầm đẳng cấp tổng thể của đội, hay sự tỏa sáng của anh ta sẽ là thứ được đánh đổi của các đồng đội xung quanh?
33 năm kể từ lần gần nhất được nâng cao Scudetto với thế hệ của những Diego Maradona, Careca, Ciro Ferrara… cuối cùng chức vô địch Italy đã trở về với Napoli và những người dân miền Nam đất nước hình chiếc ủng.
Khi Liverpool dẫn Tottenham 3-0, nhiều khán giả có lẽ đã tắt TV đi ngủ. Nhưng kịch bản về việc Tottenham gỡ hoà 3-3 phút 90+3 để rồi sau đó Liverpool lại giành chiến thắng ở phút cuối cùng thì đó quả là một kịch bản quá điên rồ!!!
Trận đấu với Southampton hôm thứ 6 tuần trước vốn được cho là một cơ hội để Arsenal giành lại quyền kiểm soát, cả đối với bản thân họ lẫn cuộc đua vô địch.
Bạn vào trận chung kết bằng cách nào không quan trọng; miễn là bạn có mặt ở đó. Brighton sẽ tự hỏi thế quái nào mà họ không thắng một trận đấu mà họ đã chiếm ưu thế trong khoảng thời gian dài. Nhưng Manchester United mới là đội bóng chạm trán Manchester City trong trận chung kết hôm 3/6. Mục đích của Man United không gì khác ngoài việc ngăn đội bóng hàng xóm lặp lại cú ăn ba mùa giải 98/99 của chính họ.