Bản song tấu của niềm vui tại nhà hát
Manchester United vừa hoàn thành xuất sắc vở diễn khai màn mùa giải 2021/2022 khi đè bẹp Leeds United trên sân nhà. Và trong vở diễn đó, quá dễ để nhận ra Bruno Fernandes và Paul Pogba là những nhân vật chính.
Manchester United vừa hoàn thành xuất sắc vở diễn khai màn mùa giải 2021/2022 khi đè bẹp Leeds United trên sân nhà. Và trong vở diễn đó, quá dễ để nhận ra Bruno Fernandes và Paul Pogba là những nhân vật chính.
Sự xuất hiện của những bản hợp đồng đình đám mang tên Lionel Messi, Sergio Ramos hay Gianluigi Donnarumma chắc chắn sẽ khẳng định vai trò bá chủ của PSG ở đấu trường quốc nội. Thế nhưng, câu chuyện tại Champions League thì hoàn toàn khác.
Tháng 6 vừa qua, Paris Saint-Germain kỷ niệm 10 năm được người Qatar mua lại. Tròn một thập kỷ, đội bóng nước Pháp đã chuyển mình và lúc này vươn lên thành một thế lực lớn của bóng đá châu Âu.
Có thể nói, bán một “họng pháo thượng hạng” như Romelu Lukaku tạo nên một dấu hỏi về tham vọng của Inter, nhất là khi trước đó những nhân vật có tiếng nói của CLB đã khẳng định họ không cần phải bán trụ cột nào nữa.
Tất cả bắt đầu từ một “meme” trên mạng xã hội Twitter khi một người dùng đăng tải hình ảnh Mikel Arteta và Pierre-Emerick Aubameyang đang tranh bóng kèm dòng chú thích: “Khi Arsenal vẫn còn ở Champions League, và HLV lẫn đội trưởng của họ hiện tại đối đầu với nhau”.
Từng là nhà vô địch Premier League 2019/2020 đồng thời phá vỡ rất nhiều kỷ lục tồn tại từ trước đó, thế nhưng ở mùa giải trước Liverpool đã sa sút không phanh, thậm chí suýt chút nữa không thể giành vé dự Champions League.
Man United đã nỗ lực hết sức có thể, và công bằng thì Paul Pogba có lẽ cũng có cố gắng dù ít dù nhiều. Nhưng ai cũng hiểu rằng tất cả vẫn chưa đủ và dường như không thể để cứu vãn mối quan hệ này. Thời khắc đã điểm cho lần chia tay thứ hai giữa đôi bên.
Tottenham Hotspur đang sẵn sàng cho một cuộc đại tu trong mùa hè năm nay với sự xuất hiện của Giám đốc Bóng đá Fabio Paratici cùng số tiền mà họ thu về nếu bán Harry Kane.
Cả châu Âu đang khốn khổ vì chuyện tiền nong, nhưng PSG là trường hợp ngoại lệ.
Rốt cuộc, chủ tịch Florentino Perez không muốn mạo hiểm sự mới mẻ nào hết, ông quyết định quay trở lại với những gì mình đã biết rõ, ít nhất là những gì từ khoảng 6-8 năm về trước. Song, câu hỏi lớn ở đây đặt ra cho cả vị chủ tịch Real Madrid và HLV Carlo Ancelotti: Liệu rằng màn tái hợp này có thực sự đúng đắn?
Thông qua buổi tập đầu tiên của Bayern Munich dưới thời tân HLV Julian Nagelsmann, chúng ta hãy cùng phân tích về cách mà một buổi tập cơ bản trong bóng đá diễn ra.
Bất chấp lịch thi đấu khủng khiếp mà các cầu thủ phải trải qua ở mùa giải trước, giá trị giải trí của Euro 2020 đã được đánh giá là một trong những giải đấu tuyệt vời nhất.
Các nguồn tin uy tín đều khẳng định Lionel Messi sẽ ở lại Barcelona với bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương giảm 50%. Đó có lẽ là lựa chọn phù hợp với cả đôi bên.
Thành tích của một nền bóng đá sẽ có từng chu kỳ, song Italy vẫn luôn giữ được thương hiệu của họ về sự hiện diện của những chiến thuật gia lão luyện, tài ba nhất. Và tất cả bọn họ đều bước ra từ cánh cổng của Coverciano.
Sương mù rồi sẽ tan biến, và người hâm mộ luôn tin rằng những Rashford, Sancho hay Saka sẽ cống hiến những phẩm chất tốt nhất của mình, vượt qua nỗi đau quá khứ để hiện thực hóa giấc mơ “mang bóng đá trở về nhà”.
Cũng đẩy được hai quả luân lưu, nhưng khác Gianluigi Donnarumma, Jordan Pickford chỉ có thể ngồi đó và nhìn người đồng nghiệp của mình ăn mừng cùng các đồng đội.
Xuyên suốt 120 phút trên sân Wembley đêm qua, cả đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate và đội tuyển Italy của HLV Roberto Mancini đều có những thời khắc để tự tin về chức vô địch.
Italy đã lên ngôi vô địch Euro 2020 một cách xứng đáng, và bầu không khí lễ hội đang diễn ra ở đất nước hình chiếc ủng. Đã rất lâu rồi, họ mới được hưởng niềm vui ấy. Cây bút của Trên Đường Pitch có mặt ở Messina, Sicily để ghi lại không khí ở đây.
Trận chung kết Euro 2020 đã kết thúc theo một cách không thể kịch tính hơn. Người Italy đã thắng theo đúng cái cách mà họ từng làm trong buổi tối ở Berlin cách đây 15 năm: bị dẫn trước, gỡ hòa rồi đánh bại đối thủ trên chấm 11 mét. Một lần nữa, giấc mơ đẹp đẽ đưa “bóng đá trở về nhà” của người Anh lại biến thành cơn ác mộng sau loạt luân lưu cân não.
Chức vô địch của Italy là hoàn toàn xứng đáng, dù nếu một biến số nào đó xảy ra khiến họ không thể lên ngôi thì hành trình và năng lực của họ cũng sẽ được thừa nhận. Song, chiếc cúp là một cột mốc để thầy trò Mancini biết rằng con đường họ đi là đúng, để niềm tin và sự kiên nhẫn sẽ không bị lung lay.