Trên sân Ullevaal, Martin Odegaard cùng Erling Haaland, những người được kỳ vọng nhiều nhất của Na Uy, đã cùng nhau thắp sáng một đêm bóng đá dạt dào cảm xúc, giúp đội chủ nhà đánh bại Đan Mạch ở lượt trận đầu tiên UEFA Nations League 2026/27.
Sau một kỳ World Cup đầy ấn tượng trên đất Bắc Mỹ, nơi Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước tuyển Anh sau 120 phút, huấn luyện viên Stale Solbakken cùng các học trò bắt đầu một hành trình mới bằng cuộc đón tiếp Đan Mạch tại UEFA Nations League 2026/27. Na Uy dẫn trước hai bàn, rồi sau đó để đối thủ kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng vẫn giành được chiến thắng chung cuộc. Trong đêm Oslo se lạnh, có cảm giác mọi con đường tấn công của đội chủ nhà đều in dấu ấn của hai cái tên: Martin Odegaard và Erling Haaland.
Nếu Haaland là họng súng cự phách, thì Odegaard chính là trái tim và linh hồn trong lối chơi. Trong hệ thống 4-3-3 của Solbakken, vùng hoạt động của Odegaard rất rộng, chứ không bị đóng khung như một “số 10” cổ điển. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal chủ động di chuyển sang những hành lang mà đối thủ khó kiểm soát nhất, đặc biệt là khu vực giữa hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm. Khi bóng được đưa ra biên, đội hình Na Uy có thể mở rộng với Nusa hoặc Bobb, nhằm kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Lúc ấy, Odegaard có thêm không gian để tiến lên, nhận bóng ở tư thế hướng về khung thành hoặc trở thành mắt xích trung gian cho một pha phối hợp nhanh.
Bàn mở tỉ số ở phút 14 là một ví dụ minh họa. Odegaard cung cấp đường chuyền vừa vặn để Oscar Bobb đưa Na Uy vượt lên. Cầu thủ mang áo số 10 không chỉ có mặt ở 1/3 cuối sân Đan Mạch, mà anh còn liên tục lùi xuống để điều tiết nhịp độ, xoay hướng tấn công. Nếu Sander Berge và Patrick Berg đảm đương việc duy trì sự ổn định ở trung tuyến, thì Odegaard được trao nhiều quyền tự do để tìm khoảng trống và kết nối ba tuyến.
![]() |
Nơi tiền phương, Haaland luôn đem tới sự đe dọa thường trực. Sự đáng sợ của chân sút thuộc biên chế Manchester City không nằm ở việc anh chạm bóng bao nhiêu lần, mà là cách anh chớp thời cơ với sự hiệu quả tàn nhẫn. Suốt cả trận, hàng thủ Đan Mạch luôn cố gắng đeo đám Haaland, nhưng chỉ cần một tích tắc mất tập trung, họ đã phải nhận trái đắng.
Ở bàn nâng tỉ số lên 2-0, ngay khi Antonio Nusa vừa mở tốc độ, Haaland đã lập tức đánh hơi thấy khoảng trống, đón đường chuyền đúng nhịp để tung cú đá bằng chân trái quyết đoán, đưa bóng xuyên qua hai chân Filip Jorgensen. Đỉnh cao của bản năng sát thủ được thể hiện ở phút 74. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc cùng Antonio Nusa, Odegaard dốc bóng xuống sát đường biên, rồi thực hiện đường trả ngược cho Haaland dứt điểm trái phá, ấn định tỉ số chung cuộc 3-2.
Khi Odegaard tiến lên, Haaland có thể ghim các trung vệ và chờ thời điểm thoát xuống; ngược lại, khi tiền đạo này chủ động di chuyển khỏi vị trí cao nhất, hàng thủ Đan Mạch lập tức phải cân nhắc việc bám theo hay giữ cự ly. Bởi vậy, giá trị của bộ đôi này không chỉ được đo bằng những pha kiến tạo hay bàn thắng, mà còn nằm ở khả năng khiến cấu trúc phòng ngự đối phương liên tục phải thay đổi.
Từ World Cup đến UEFA Nations League, mối liên kết giữa Odegaard và Haaland ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cách Na Uy vận hành lối chơi. Nếu Odegaard cầm giữ nhịp, mở ra những hướng tấn công, thì Haaland tạo sức ép bằng khả năng di chuyển và bản năng săn bàn thiện nghệ. Một người kéo trận đấu về phía mình, người kia khiến đối phương luôn phải sống trong nỗi lo chỉ một khoảnh khắc sơ hở cũng có thể phải trả giá đắt.
Sau đây ít ngày, sân Ullevaal sẽ lại sáng đèn, và lần này đối thủ là Bồ Đào Nha, đội vừa đánh bại Xứ Wales 1-0. Haaland sẽ đọ tài cùng Cristiano Ronaldo trong việc đem tới đầu ra bàn thắng cho đội bóng của mình. Ở giữa sân, Odegaard sẽ phải tìm cách tạo ảnh hưởng trước những tiền vệ có khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng hàng đầu như Vitinha hay Joao Neves. Đó sẽ là một bài kiểm tra cam go và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nhưng khi Odegaard và Haaland đạt trạng thái lý tưởng, người Na Uy có quyền tin vào những điều tươi đẹp tiếp theo.


Erling Haaland
Martin Odegaard
