Real thua Atletico: Dải ngân hà lạc hướng

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Hai 21/09/2026 08:35(GMT+7)

Zalo

Thất bại trước Atletico Madrid phơi bày rất nhiều vấn đề của Real Madrid vào lúc này. Los Blancos sở hữu cả một dải ngân hà, nhưng vẫn loay hoay tìm cách kết nối những ngôi sao thành một tập thể gắn kết. Ánh hào quang quá khứ không phải lúc nào cũng đủ để soi đường cho thực tại.

Với Jose Mourinho, trận thua này đặt ra nhiều câu hỏi về cách ông đang vận hành Los Blancos trong kỷ nguyên thứ hai của mình.

Nhiều tài năng, ít kết nối

Hiệp 1 tại Riyadh Air Metropolitano diễn ra trong thế giằng co. Atletico chủ động siết không gian ở trung lộ, còn Real không đẩy đội hình lên quá cao. 45 phút đầu tiên là một cuộc chiến nặng tính va chạm nhưng nghèo nàn cơ hội, khi những ngôi sao tấn công của Los Blancos như Vinicius, Mbappe hay Bellingham đều bị hạn chế tầm ảnh hưởng.

Real không bị cuốn phăng khỏi cuộc chơi, song họ cũng chẳng tìm thấy nhịp điệu của riêng mình. Những đường lên bóng thường bị ngắt giữa sân, tuyến tiền vệ không tạo được cầu nối đủ ổn định với hàng công. Khi có bóng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thiếu những chuyển động cần thiết để kéo đối thủ ra khỏi cấu trúc phòng ngự.

Việc Jose Mourinho lựa chọn Aurelien Tchouameni thay vì Bernardo Silva trong đội hình xuất phát cũng cho thấy ông ưu tiên sức mạnh và sự an toàn ở tuyến giữa hơn khả năng sáng tạo.

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp 2. Từ đường chuyền dài của David Hancko, Giuliano Simeone thoát xuống và bị Dean Huijsen kéo ngã trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Miguel Angel Ortiz Arias chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại tình huống qua VAR, ông đổi thành thẻ đỏ. Grimaldo không mắc sai lầm trên chấm 11m, đưa Atletico vượt lên ở phút 53.

Chỉ 6 phút sau, Giuliano Simeone lại xuất hiện. Lần này, anh khai thác khoảng trống bên biên trái của đội khách, phối hợp cùng Lee Kang-in, trước khi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Jonathan David băng vào dứt điểm cận thành.

Thẻ đỏ của Huijsen khiến mọi thứ rối tung, nhưng nó không phải lời giải thích cho toàn bộ màn trình diễn kém cỏi sau đó của Real. Họ không thể tạo sức ép đủ lớn lên khung thành Jan Oblak. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội bóng này là 0,30 trong cả trận, riêng hiệp 2, con số này chỉ là 0,14.

Mbappe, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, chỉ có nhõn một cú sút và phần lớn thời gian bị cô lập. Tiền đạo người Pháp gần như không có cơ hội xâm nhập vòng cấm Atletico, một phần do các mũi giáp công phía sau không tạo được nguồn cung cấp bóng đều đặn.

Vinicius cũng chẳng khá hơn. Anh chỉ có 22 lần chạm bóng trước khi bị thay ra ở phút 54, cùng thời điểm Guler rời sân. Mourinho đưa Yan Diomande và Antonio Rudiger vào sân để thay đổi cấu trúc đội bóng sau khi mất người. Diomande thực sự mang đến nguồn năng lượng tích cực: hoàn thành 4/6 pha rê bóng và thắng 9/12 tình huống tranh chấp tay đôi.

Nhưng những nỗ lực ấy vẫn mang màu sắc cá nhân. Diomande có thể vượt qua đối thủ, Bellingham vẫn cố gắng kéo bóng lên phía trước, song các vệ tinh xung quanh không tạo được chuyển động đồng bộ để nối những pha xử lý ấy thành một đợt tấn công có chiều sâu. Real thiếu những pha phối hợp một-hai, thiếu các đường chuyền xuyên tuyến và hoán đổi vị trí chưa đủ linh hoạt.

Rudiger ghi bàn ở phút 89 từ quả treo bóng chuẩn xác của Bernardo Silva. Nhưng đó chỉ là một tia sáng muộn màng. Sau trận, Mourinho phàn nàn về công tác trọng tài, nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

real
 

Mourinho đứng ngồi không yên

Ngay vòng trước, Real từng dẫn Elche 2-0 ở hiệp 1, nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2, trước khi Carlos Espi ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ. Rõ ràng, khả năng kiểm soát trận đấu, duy trì nhịp chơi của đội bóng này đang gặp vấn đề.

Các đội bóng của Mourinho xưa nay vẫn vậy: cấu trúc chặt chẽ, tranh chấp giàu sức mạnh và chuyển trạng thái nhanh. Công thức ấy chưa hẳn mất hoàn toàn giá trị, nhưng rõ ràng không còn đủ để giải quyết mọi kiểu trận đấu. Bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn thế.

Real thua Atletico Dải ngân hà lạc hướng 1
 

Khi đối thủ đóng cửa không gian, một đội bóng phải tự tạo ra lợi thế bằng khả năng luân chuyển bóng, kéo giãn khối phòng ngự, thay đổi vị trí và kiên nhẫn tìm ra điểm yếu. Real hiện có Bellingham, Guler, Mbappe hay Vinicius, nhưng Los Blancos chưa biến được nguồn tài năng ấy thành một hệ thống tinh nhuệ.

Sau 7 vòng, Real Madrid đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, kém Barcelona 6 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa phải vấn đề quá lớn khi mùa giải còn rất dài. Điều đáng quan tâm lúc này là cải thiện và nâng cao chất lượng chơi bóng.

FIFA Days đến đúng lúc để Mourinho có thời gian tinh chỉnh lại mọi thứ trước khi bước sang tháng 10 đầy bão giông, trong đó có trận El Clasico với đại kình địch Barca - đội bóng đang thể hiện phong độ hủy diệt.

Jose Mourinho không thể mãi ăn mày dĩ vãng. Bằng mọi giá, ông phải tìm ra diện mạo mới cho Los Blancos.

Ngọc My

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Man Utd đang gây thất vọng, nhưng vấn đề ở Old Trafford còn phức tạp hơn thế

Nhận thất bại trong trận derby thành Manchester dù có lợi thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, qua đó chỉ có được vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi để đội khách Brighton lộn ngược dòng ngay tại Old Trafford sau khi đã dẫn trước 2 bàn thắng ngay từ phút thứ 10, đành muối mặt rời Carabao Cup.

Chelsea thua thảm Brentford: Qua rồi những ngày trăng mật

Xabi Alonso đã mang đến cho Chelsea một cách chơi nhanh và trực diện hơn, nhưng trận thua thảm trước Brentford cùng những bất ổn trước đó cho thấy những thay đổi ấy vẫn chưa đủ để khỏa lấp những vấn đề trong cách vận hành của đội bóng Tây London.

X
top-arrow