Vậy là sau hơn một năm chờ đợi mòn mỏi thì trái bóng tròn Uniforia của Adidas (quả bóng chính thức của Euro 2020) đã chính thức lăn trên các thảm cỏ tại Châu Âu. Tại Anh các cổ động viên đã được quay trở lại sân với số lượng giới hạn. Nhưng trên hết những khán đài đã quay trở lại với những âm thanh cổ vũ, từng khoảnh khắc ăn mừng sẽ lại cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
“Football is coming home” một câu hát xuất hiện trong ca khúc “Three Lions” nằm trong Album “The Beautiful Games” ra mắt năm 1996 nhằm cổ vũ đội tuyển Anh tại kỳ Euro diễn ra ngay trên sân nhà của mình trong cùng năm ấy. Và lần gần nhất câu hát này được sử dụng như một slogan cổ vũ là tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga. Nhưng thật đáng tiếc, trong năm ấy giấc mơ “Mang bóng đá trở về nhà” đã khép lại dở dang tại trận đấu bán kết, khi đội tuyển Croatia của nhạc trưởng Luka Modric đã xuất sắc vượt qua Tam Sư với tỷ số chung cuộc là 2-1.Còn riêng với mỗi người dân Anh, bóng đá như thứ đặc sản dùng để chiêu đãi mọi người từ khắp nơi trên thế giới và cùng với đó sự yêu quý của người hâm mộ nước Anh dành cho bộ môn thể thao này chưa bao giờ hạ nhiệt theo thời gian. Do đó cứ đến mỗi dịp sự kiện bóng đá như Euro hay World Cup thì sự kỳ vọng thành tích của đội nhà luôn được đặt lên hàng đầu. Cứ như thế sứ mệnh “Mang bóng đá trở về nhà” luôn là điều trăn trở cũng như là trách nhiệm của các thế hệ Tam Sư từ trước đến nay. Lần gần nhất đội tuyển Anh lên đỉnh vinh quang thế giới là tại kỳ Euro năm 1966 diễn ra ngay trên sân nhà của họ, với lứa cầu thủ huyền thoại đứng đầu là đội trưởng Bobby Moore. Với mỗi người Anh họ đã xem đất nước mình là “quê hương” của trái bóng tròn và luôn luôn mang trong mình khao khát chứng kiến đội nhà gặt hái vinh quang về cho mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng niềm đam mê cháy bỏng của họ.
Ngoài ra, một điểm thú vị bên lề sân cỏ là hình ảnh mới nhất của Phil Foden với mái tóc bạch kim làm người hâm mộ rất thích thú vì hình ảnh đó liên tưởng ngay đến Paul Gascoigne tại Euro 1996 diễn ra tại Anh. Chắc hẳn các cổ động viên nhiệt thành với đội bóng Tam Sư sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ghi bàn kinh điển vào lưới đội tuyển Scotland của Paul Gascoigne. Xuất phát từ một pha sắp đặt hoàn hảo, khi bóng đến chân Paul thì không mất quá nhiều thời gian để Paul xử lý một chạm đầy tinh tế, loại bỏ hậu vệ đối phương và cuối cùng là thủ môn đội tuyển Scotland. Tất cả pha dàn xếp thành bàn đó chỉ mất chín giây và sáu pha chạm bóng tính từ đường phát bóng của thủ môn đội tuyển Anh David Seaman. Ngay sau đó là màn ăn mừng khó quên của Paul Gascoigne và các đồng đội khi anh trượt dài trên thảm cỏ sân đấu trong tiếng reo cuồng nhiệt như phá vỡ lồng ngực của các cổ động viên khắp bốn góc khán đài. Nhưng đó cũng chính là hình ảnh người hâm mộ nhớ nhất về mùa hè Euro năm ấy vì cuối cùng các chú sư tử đành dừng bước tại trận bán kết khi để thua cay đắng trước đội tuyển Đức trong loạt penalty may rủi định mệnh. Đó cũng là dấu chấm hết của đội tuyển Anh năm ấy cho giấc mơ “Mang bóng đá trở về nhà” ngay trên quê hương của mình. Có những điều thật khó lý giải khi đội tuyển Anh trước những giải đấu lớn luôn mang đến một bộ khung đầy những ngôi sao đang trên đỉnh của bóng đá thế giới nhưng điều còn lại cuối cùng là những tiếc nuối dở dang và danh hiệu thì cứ thế quay lưng với đội tuyển Anh. Một điều được xem như là cái dớp mà chưa từng có một huấn luyện viên hay một thế hệ ngôi sao của đội tuyển Tam Sư nào thật sự tìm được lời giải cuối cùng.
![]() |
Khoảnh khắc Paul Gascoigne ghi bàn và ăn mừng cùng các đồng đội tại Euro 1996 |
![]() |
| Hình ảnh đội tuyển Tam Sư ra quân tại kỳ Euro 2020 |
Tối đêm 13/6 đội tuyển Tam Sư đã có trận ra quân tương đối hứng khởi với chiến thắng 1-0 trước Croatia - đội bóng từng đánh bại chính tuyển Anh tại World Cup 2018 trên đất Nga. Đây chưa hẳn là một chiến thắng tưng bừng nhưng thông qua trận đấu ta có thể thấy được một tuyển Anh với những sự lựa chọn linh hoạt và nguồn cảm hứng chơi bóng dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ đã và đang dần hoàn thiện lối chơi hơn trên con đường đi tìm vinh quang của mình. Không lúc nào trên những khán đài Wembley yên ắng mà thay vào đó là hình ảnh cổ vũ nồng nhiệt từ các cổ động và những câu hát “Football is coming home” vang vọng giữa bốn góc khán đài. Chắc chắn đây sẽ là một trong những kỳ Euro đặc biệt về mọi khía cạnh từ thời điểm tổ chức, địa điểm tổ chức và tính chất giải đấu. Bên cạnh đó đây sẽ là một giải đấu hứa hẹn nhiều điều bất ngờ nhưng trên hết việc được chứng kiến đội nhà thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ trên khán đài, cùng nhau hò hét ăn mừng một bàn thắng đẹp hay tiếc nuối trước một pha bóng bị bỏ lỡ thì quả thật là một điều may mắn cho chính những người đã có mặt trên sân Wembley ngày hôm qua. Chiến thắng tối qua của đội tuyển Anh trước Croatia trong ngày mở màn hành trình Euro 2020 cũng đã chấm dứt dớp chưa từng thắng trong 9 trận mở màn gần nhất mà đội tuyển Anh tại các kỳ Euro đã qua.
Tác giả dự thi: Hoàng Human
| Bài dự thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Cảm xúc Euro 2020" do Bongda24h.vn tổ chức với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bạn đọc gửi bài tham dự về email: gocbandoc@bongda24h.vn. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY! |

Lukaku đã khóc rất nhiều khi hay tin Eriksen bị tai nạn vì căn bệnh ngưng tim đang lúc thi đấu. Những giọt nước mắt của Lukaku trong thân hình hộ pháp của anh...

Chắc hẳn, khi còn thơ bé, nhiều đứa trẻ đã từng nghe qua câu chuyện cổ tích “Bộ quần áo mới của hoàng đế”. Và sẽ phì cười cho diện mạo chẳng giống ai của vị...

