Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Carroll đánh người, phá hỏng “Dạ tiệc trắng”

Thứ Tư 05/12/2012 14:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giáng sinh chưa đến, nhưng Andy Carroll đã nghĩ ra kế hoạch chơi bời bởi đang ngất ngây hạnh phúc sau chiến thắng 3-1 trước Chelsdea hồi cuối tuần. Với chủ đề “Dạ tiệc trắng”, Carroll rủ các đồng đội tại West Ham (nơi anh thi đấu theo dạng cho mượn từ Liverpool) gồm Carlton Cole, James Collins, Kevin Nolan và Jussi Jaaskelainen cùng hành quân đến Dublin, CH Ireland.

Diện một “cây trắng” từ quần áo, giầy đến cả mũ, kính, điện thoại, cả nhóm cầu thủ West Ham kéo đến ăn uống tại nhà hàng Burger King. Khi đó, Carroll vẫn còn đeo nẹp chân bởi anh đang dính chấn thương dây chằng đầu gối buộc phải nghỉ thi đấu trong vòng 8 tuần. Tuy nhiên, đến tầm 2h30 sáng, khi cả nhóm kéo nhau đến đập phá tại một hộp đêm nằm trên đường Grafton thì Carroll không còn đeo nẹp chân nữa.

 

Thợ săn ảnh Paddy Cummins vốn theo dõi hành trình của tiền đạo tuyển Anh đã nhận ra chi tiết trên và cố gắng chụp một bức hình. Tuy nhiên, khi anh này vừa giơ máy ảnh lên thì Carroll đã lao vào tấn công để giằng lấy máy. Trong lúc xô xát, ngón tay của Carroll đã chọc vào mắt của Paddy khiến người đàn ông này bị giảm thị lực và sau đó phải nhập viện.

“Anh ta giống như thú hoang vậy. Tôi cảm thấy rất đau đớn bị anh ta chọc vào mắt. Tôi hét lên: “Ối mắt tôi” thế nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Tôi thực sự rất đau đớn”, Paddy nhớ lại.

Theo lời của thợ săn ảnh này Carroll thậm chí còn cắn vào tay anh để cố lấy bằng được máy ảnh, xô ngã anh xuống đất và đấm đá túi bụi. Paddy đã đệ trình vụ việc lên cảnh sát. Chưa ai bị bắt sau vụ việc trên nhưng Carroll và đồng đội đã phải trả lời thẩm vấn để trợ giúp cảnh sát trong quá trình thu thập chứng cứ phục vụ cho việc điều tra. Trong khi đó, West Ham vẫn nhất mực bảo vệ cầu thủ của mình, phủ nhận hoàn toàn những thông tin mà Paddy tố cáo.

“Andy Carroll đã có mặt ở Dublin trong chuyến đi đã được BHL cho phép cùng với đồng đội. Andy đã đồng ý cho thợ săn ảnh đứng đợi từ bên ngoài rất lâu chụp hình mình. Dù vậy, người đàn ông đó vẫn cố tình tiến gần hơn nữa tới tiền đạo của chúng tôi. Andy đã lịch sự yêu cầu anh ta dừng lại nhưng không được và đội ngũ an ninh đã có hành động để bảo vệ cho sự an toàn của Andy. Không ai ở đó chứng kiến cảnh xô xát giữa Andy và tay săn ảnh cả” - thông báo của West Ham cho biết.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Hé lộ nguyên nhân khiến Messi bật khóc sau cú hat-trick lịch sử

Hé lộ nguyên nhân khiến Messi bật khóc sau cú hat-trick lịch sử

Hé lộ nguyên nhân khiến Messi bật khóc sau cú hat-trick lịch sử

Lionel Messi đã bật khóc sau khi ghi bàn cho Argentina trong chiến thắng 3-0 trước Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. Những giọt nước mắt của siêu sao 38 tuổi không xuất phát từ bóng đá, mà đến từ nỗi lo dành cho người cha Jorge Messi đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Jude Bellingham hội ngộ Luka Modric trong khoảnh khắc xúc động tại World Cup 2026

Jude Bellingham hội ngộ Luka Modric trong khoảnh khắc xúc động tại World Cup 2026

Jude Bellingham hội ngộ Luka Modric trong khoảnh khắc xúc động tại World Cup 2026

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động giữa Jude Bellingham và Luka Modric - hai người đồng đội, hai người anh em thân thiết trong màu áo câu lạc bộ Real Madrid.

Xem thêm
top-arrow
X