Gia đình trung vệ U22 Việt Nam làm cỗ lớn mừng HCV SEA Games 33
“Chắc chắn là phải có, đầu tiên là anh em, họ hàng, làng xóm. Trong suy nghĩ thì chắc khoảng 50–70 mâm”. Đó là chia sẻ đầy xúc động của ông Nguyễn Tiến Quang, bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ khi nói về kế hoạch ăn mừng tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Trả lời phóng viên tại sân bay sau khi đội tuyển trở về, ông Quang cho biết gia đình đã sang Thái Lan từ ngày 15/12 để theo sát, cổ vũ Hiểu Minh và các đồng đội trong suốt hành trình thi đấu. Với ông, được trực tiếp chứng kiến con trai ra sân trong màu áo U22 Việt Nam, thi đấu giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, là trải nghiệm không thể nào quên.
![]() |
ĐT U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 |
Sau trận chung kết, niềm vui chiến thắng lan tỏa ngay trong đêm tại Bangkok. “Hôm qua còn đi bão luôn, khoảng 30 người thuê xe ba bánh chạy quanh Bangkok, rồi đi ăn đêm tới 2–3 giờ sáng”, ông Quang kể lại khoảnh khắc ăn mừng đầy tự hào cùng các cổ động viên Việt Nam.
Người bố không giấu được sự xúc động khi nhắc đến con trai. Ông tự hào về Hiểu Minh không chỉ bởi tấm HCV SEA Games 33, mà còn vì tinh thần nỗ lực, ý chí và kỷ luật mà trung vệ trẻ đã thể hiện suốt chặng đường vừa qua.
Chiều qua 19/12, U22 Việt Nam trở về Hà Nội, khép lại SEA Games 33 đầy cảm xúc với tấm HCV bóng đá nam sau chiến thắng ngược dòng trước chủ nhà Thái Lan. Trước đó, thầy trò HLV đã toàn thắng vòng bảng, vượt qua bán kết và thể hiện bản lĩnh vững vàng để bước lên ngôi vô địch.
Trên đường Pitch

