Zalo

Một cậu nhóc nhà Beckham lại đem lòng hâm mộ .... Arsenal

Thứ Sáu 28/09/2012 15:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Theo tiết lộ của chính tiền vệ cánh một thời đứng đầu thế giới thì cậu con trai thứ 2, Romeo đã thực sự trở thành fan hâm mộ thứ thiệt của Arsenal, đi ngược lại với tình yêu của cả gia đình dành cho Man Utd.

Cậu hai nhà Beckham: Romeo
Cậu hai nhà Beckham: Romeo

Ai cũng biết, David Beckham là một "Quỷ đỏ" chính hiệu, chẳng kém bất cứ một biểu tượng nào khác. Dù đã từng phải rời khỏi Old Trafford một cách tức tưởi (do mâu thuẫn với Sir Alex) nhưng trong trái tim của Becks, Man Utd vẫn chiếm một phần khá lớn. Anh đã thành danh, tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng tại đội bóng anh yêu mến và gắn bó từ khi còn tấm bé (khoảng 7-8 tuổi). Cùng Man Utd, anh đã được nếm trải đầy đủ mọi dư vi vinh quang mà một cầu thủ bóng đá có thể mơ tới. Bản thân Becks cũng luôn nỗ lực phấn đấu, chứng tỏ hết mình để được tôn vinh là Cầu thủ chạy cánh hay nhất hành tinh trong nhiều năm trời. Cho đến giờ, làng túc cầu giáo chưa sản sinh ra nổi một tiền vệ biên nào xuất sắc đến thế với khả năng tạt bóng siêu hạng.

Bất kể đi đâu (Real Madrid, AC Milan hay LA Galaxy), Beckham luôn thẳng thắn thừa nhận anh chỉ thần tượng duy nhất Man Utd mà thôi. Cái tình yêu to lớn đó đã được truyền lại cho toàn bộ gia đình từ cô vợ Victoria cho đến những đứa con. Tuy nhiên, đã có một người "phản bội" lại cả nhà. Đó là cậu hai Romeo. Chú bé ngoài 10 tuổi này đã đem lòng hâm mộ Arsenal, thậm chí còn rất cuồng nhiệt chứ không phải bình thường. Becks cho hay: "Ngay từ khi chúng (đám con nhà anh - PV) còn nhỏ, tôi đã cố gắng nuôi dưỡng tình yêu Man Utd trong tâm hồn chúng. Tôi thường xuyên cho chúng khoác lên người những bộ cánh Man Utd. Tuy nhiên cuối cùng, chỉ có 2 đứa Brooklyn và Cruz mê Man Utd còn đứa còn lại Romeo thích Arsenal (Becks còn cô con gái út sinh năm 2011, còn quá bé nên chưa thể "can thiệp" được). Thực sự, tôi đã không hiểu vì sao Romeo lại kết Arsenal. Có lẽ, tình yêu đó xuất phát từ một lần tôi đưa Romeo tới xem một trận đấu của Arsenal. Nó đã được gặp HLV Arsene Wenger và ông ây đã đối xử với nó rất tốt. Wenger đã cho Romeo một chiếc áo đấu của Arsenal có tên và số áo ưa thích của ông ấy ở đằng sau. Hồi còn nhỏ như Romeo, tôi cũng từng được Man Utd đối xử hệt như vậy nên bắt đầu yêu mến Man Utd từ ấy".

Dẫu tự trong lòng, Beckham không vui vẻ lắm (ít ra, gia đình đã bị chia làm 2 phe đối địch) nhưng anh vẫn luôn ủng hộ tuyệt đối cho cậu con trai: "Tôi không hề ngăn cấm và luôn tạo điều kiện tối đa để chúng được thoải mái thể hiện tình yêu của mình với đội bóng yêu quý. Đó là sự lựa chọn của chúng và tôi đều ủng hộ". Liệu rằng, có bao giờ vì cậu con trai cưng mà Beckham sẽ đứng về phía Arsenal và quay lưng lại đội bóng yêu quý (chẳng hạn, đảm nhận một công việc nào đó ở Arsenal sau khi giải nghệ). Trong bóng đá, chẳng việc gì là không thể xảy ra.

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X