Zalo

Ra mắt vở kịch mới

Thứ Ba 05/01/2010 10:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những ngày đầu năm mới 2010 của Eric Cantona này rất bận rộn. Cựu ngôi sao bóng đá Pháp và CLB Manchester United liên tục xuất hiện trước công chúng Paris cho buổi ra mắt vở kịch mới "Face au paradis".

14 năm sau lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim "Le bonheur est dans le pré" (Hạnh phúc trên thảo nguyên), Kinng Eric thực sự đã dấn sâu vào nghệ thuật thứ bẩy. Anh tham gia đều đều vào các bộ phim ở đủ mọi thể loại: tâm lý, hành động, hài,... Ngoài ra, đôi khi Cantona còn đóng kịch.

Cùng vợ trong buổi ra mắt Face au paradis.

Kể từ khi đạo diễn Ken Loach thực hiện bộ phim "Looking for Eric" để dự liên hoan Phim Cannes vào dịp cuối năm 2009, Cantona lại àng được chú ý hơn. Diễn xuất của cựu ngôi sao bóng đá 43 tuổi sinh ra tại Marseille được đánh giá là chân thành, mộc mạc nhưng rất cuốn hút nhờ khuôn mặt rất ăn hình và tố chất vốn có của một diễn viên (anh trai Eric là diện viên điện ảnh Pháp).

Ngày 4/1, vở kịch "Face au paradis" (Đối mặt với thiên đường) sẽ chính thức ra mắt công chúng Paris. Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của hai người đàn ông thoát nạn sau vụ nổ một khu chung cư cao tầng.

Face au paradis sẽ công diễn từ ngày 26/1 tới.

Cantona bén duyên với kịch chính là nhờ Rachida Braki, người vợ thứ hai của anh. Rachida đã cố gắng để giúp chồng vào vai thật ngọt. Cô vốn là người mẫu kiêm diễn viên Pháp. Hai người mới đón thành viên mới, cậu con trai kháu khỉnh Emir, hồi tháng 10 vừa qua.

Vở "Face au paradis" sẽ được công diễn khắn nước Pháp từ ngày 26/1 tới đây.

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X