Zalo

Rooney muốn con trai chơi cho Everton

Thứ Tư 15/04/2009 14:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo 23 tuổi khiến các CĐV MU băn khoăn lo lắng khi anh tiết lộ, nếu thiên thần nhỏ đầu lòng là một cậu ấm, anh sẽ cho con theo nghiệp bóng đá trong màu áo đội sân Goodison Park.

Tháng 10 tới, con đầu lòng của nhà Rooney sẽ chào đời và các fan háo hức
 không biết bé là trai hay là gái. Ảnh: The Sun.

Suốt một tuần qua, Rooney lúc nào cũng như ở trên mây khi bà xã Coleen thông báo cô đang mang bầu ba tháng. Ngôi sao tuyển Anh vui mừng chia sẻ với HLV Ferguson và các đồng đội. Tuy nhiên, anh cũng làm họ phật ý khi tiết lộ kế hoạch tương lai nếu có con trai.

Theo The Sun, Rooney ấp ủ ý định sơn phòng cho cậu quý tử màu xanh, màu áo truyền thống của Everton, đội bóng cũ của anh. Phòng của bé sẽ được trang bị cả thảm màu xanh, bức tranh sân Goodison Park, thậm chí, logo của CLB thành phố Liverpool này cũng sẽ được treo lên ở góc trang trọng.

Để đón chào thiên thần nhỏ, vợ chồng Rooney đã cho sơn sửa lại tổ ấm ở Cheshire. Tiền đạo 23 tuổi phấn khích với dự định sơn phòng cho đứa con đầu lòng nếu là con trai. Trong khi đó, Coleen cũng có kế hoạch biến phòng của bé thành tòa lâu đài đẹp như mơ nếu thiên thần nhỏ là con gái.

Rooney thi đấu thăng hoa trong màu áo đỏ tại sân Old Trafford và được các CĐV Quỷ đỏ yêu mến. Tuy nhiên, khi còn nhỏ tiền đạo này hâm mộ Everton, CLB ở quê hương Liverpool chứ không phải MU. Rooney cũng thi đấu cho Everton đến năm 2004.

(Theo Ngôi Sao)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X