Zalo

Sao Man City làm thơ chế nhạo M.U sau derby

Thứ Ba 13/11/2018 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chiến thắng 3-1 của Man City trước Man United đêm qua khiến hậu vệ Kyle Walker vô cùng phấn khích và anh đã xuất khẩu thành thơ móc máy đối thủ.
Làm khách tại Etihad, M.U lép vế hoàn toàn so với Man City và phải nhận 3 bàn thua sau các pha làm bàn của David Silva, Sergio Aguero cùng Ilkay Guendogan. Nỗ lực của Quỷ đỏ chỉ được đền đáp bằng bàn danh dự của Anthony Martial trên chấm penalty.


Sau trận đấu, dàn sao của Man City "quẩy" tưng bừng trên mạng xã hội. Với Walker, anh thậm chí còn ngẫu hứng làm 4 câu thơ ngắn đăng lên trang cá nhân Twitter nhằm châm chọc M.U.

Đại ý của 4 câu thơ ấy như sau:

"Đối thủ của chúng ta mặc áo đỏ,
Chúng ta nghe thấy lũ fan đội khách la ó,
Chúng ta đang hơn họ 12 điểm,
Thành Manchester giờ phủ màu xanh"

Những vần thơ của Walker dĩ nhiên nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ fan Man City. Dù vậy không rõ tại sao ngay sau đó, cựu hậu vệ Tottenham đã xóa dòng tweet này. Dẫu sao hành động trên của Walker cũng là điều tốt bởi sẽ tránh được một cuộc khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội.

Thắng lợi thuyết phục ở trận derby Manchester giúp Man City củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 32 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Liverpool 2 điểm và M.U (đứng thứ 8) tới 12 điểm. Rõ ràng, thành Manchester hiện giờ đang phủ một màu xanh đúng như lời Walker.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X