Zalo

Thủ tướng Anh, Đức cùng thưởng thức trận chung kết Champions League

Chủ Nhật 20/05/2012 21:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ tướng Anh David Cameron đã tỏ ra rất vui mừng khi ông theo dõi trận chung kết Champions League cùng người đồng nhiệm bên phía Đức, Angela Merkel.

Ông Cameron, bà Merkel và nhiều nhà lãnh đạo khác đã tạm ngừng cuộc đàm phán tại trại David, Mỹ để theo dõi trận đấu cấp CLB lớn nhất trong năm. Họ đã chứng kiến tiền đạo Didier Drogba ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi Chelsea giành chiến thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu.

Ông Cameron giơ cao hai tay mừng chiến thắng của Chelsea giữa lúc tổng thống Obama tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Merkel (áo tím) dường như cố không bộc lộ cảm xúc trước thất bại của Bayern.
Ông Cameron giơ cao hai tay mừng chiến thắng của Chelsea giữa lúc tổng thống Obama tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Merkel (áo tím) dường như cố không bộc lộ cảm xúc trước thất bại của Bayern.

Khi trận đấu kết thúc, tổng thống Mỹ Barack Obamad đã chọn cho mình vị trí “trọng tài” giữa thủ tướng Anh và các đối tác Đức để đảm bảo mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Ông Cameron vốn là một CĐV của CLB Aston Villa, thành phố Birmingham. Trước đây ông có kỷ niệm rất xấu khi xem bóng đá với bà Merkel.

Lần gần nhất hai người cùng xem một trận đấu qua truyền hình là ở Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto, năm 2010. Khi đó đội tuyển Đức đè bẹp Anh với tỷ số 4-1 ở vòng 1/16 World Cup. Các nhà lãnh đạo thế giới đang sử dụng Hội nghị thượng đỉnh G8 để thảo luận về cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng euro và giá dầu cao. Ông Cameron cho biết họ đã đạt được tiến bộ trên cả hai vấn đề.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

Gareth Bale: Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi

Gareth Bale: "Gia đình. Golf. Sức khỏe. Giờ đó là thứ tự ưu tiên của tôi"

3 năm sau khi khiến cả thế giới sửng sốt vì tuyên bố giải nghệ, huyền thoại của xứ Wales, Tottenham và Real Madrid cuối cùng cũng sẵn sàng nói hết về mọi thứ trong số mới nhất của tạp chí GQ. Về Madrid, về cảm giác làm một Galáctico và những chỉ trích đi kèm.

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Leo Messi và câu chuyện nuôi em

Leo Messi và câu chuyện "nuôi em"

Tuổi thơ của Messi gắn với chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, trong khi gia đình không đủ khả năng theo nổi phác đồ điều trị lâu dài. Việc được Barcelona đưa sang Tây Ban Nha và chi trả toàn bộ chi phí y tế đã đổi hẳn quỹ đạo cuộc đời anh. Trải nghiệm đó để lại dấu ấn rất sâu, biến câu chuyện một đứa trẻ chỉ tiếp tục giấc mơ nhờ được giúp đỡ thành điểm xuất phát cho những gì anh làm sau này khi đã là siêu sao toàn cầu.

Xem thêm
top-arrow
X