Thứ Tư, 17/06/2026
Zalo

HLV Erik ten Hag không dám mạo hiểm với Hojlund

Thứ Tư 09/08/2023 19:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mặc dù Hojlund đã trở lại luyện tập sau chấn thương mới đây nhưng HLV Erik ten Hag cho biết ông sẽ không mạo hiểm.

Ngay sau khi cập bến MU, tân binh Rasmus Hojlund đã gặp chấn thương và chưa thể đá trận ra mắt CLB. Ngày 9/8, trang chủ MU chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Hojlund có mặt ở trung tâm luyện tập Carrington của CLB.

Cũng theo thông tin từ trang chủ MU, Hojlund đang phục hồi tốt. Nhưng ngày cầu thủ này đá trận đầu tiên cho MU vẫn chưa được xác định. Về phía HLV Erik ten Hag, ông cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng tiền đạo này.

Thuyền trưởng người Hà Lan cho biết: "Chắc chắn là cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu. Hôm nay, cậu ấy đã đi tập nhưng chúng tôi sẽ không kỳ vọng Hojlund có thể ra sân chừng nào cậu ấy đạt 100% thể trạng.

HLV Erik ten Hag không dám mạo hiểm với Hojlund 1
Rasmus Hojlund chưa ấn định ngày trở lại

Cho nên chúng tôi sẽ phải chờ thêm thời gian. MU sẽ cần ít nhất hai cầu thủ ở mỗi vị trí vì lịch thi đấu dày đặc. Thật khó để đánh giá mọi thứ đang diễn ra như thế nào, nhưng có thể khẳng định mọi chuyện vẫn đang diễn tiến tốt lúc này.

Giờ đây cả đội sẽ phải theo dõi quá trình tiến triển của Hojlund từng ngày một. Cùng với đó là đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình."

MU sẽ đá trận mở màn Premier League mùa tới với Wolves vào ngày 15/8 tới. HLV ten Hag sẽ xác nhận khả năng ra sân của Hojlund ở trận đấu này trong buổi họp báo trước trận.

Tuy vậy, báo chí Anh cho biết MU có thể phải chờ tới trận đấu với Arsenal ngày 3/9 mới có thể ra mắt Hojlund. Năm ngoái, một tân binh của MU cũng ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Arsenal, đó là Antony.

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Xem thêm
top-arrow
X