Ruben Amorim lên tiếng về trường hợp Mainoo
Jordan Mainoo-Hames, anh cùng cha khác mẹ của Kobbie Mainoo, đã gây xôn xao dư luận khi mặc chiếc áo phông có dòng chữ "giải phóng Kobbie Mainoo" đến trận đấu của United với Bournemouth tại Old Trafford. Động thái này được cho là làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn chẳng mấy tốt đẹp giữa Kobbie với Amorim.
Tuy nhiên, Amorim cho biết vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình. Thậm chí, ông đã khen ngợi màn trình diễn của Mainoo sau khi vào sân thay Casemiro trong trận hòa kịch tính 4-4 kể trên.
HLV người Bồ Đào Nha khẳng định: "Kobbie không phải là người mặc chiếc áo đó. Thế nên việc đó sẽ không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình của tôi. Mainoo sẽ ra sân nếu chúng tôi cảm thấy cậu ấy là người phù hợp.
![]() |
Anh cùng cha khác mẹ của Kobbie Mainoo diện chiếc áo với thông điệp gây sốc tới Old Trafford |
Đó không phải là vấn đề. Tôi sẽ không làm gì Kobbie vì một người nào đó trong gia đình cậu ấy. Tôi đã quen với chuyện này rồi, tôi đã ở đây được một năm. Cậu ấy đã chơi rất tốt, đó mới là điều quan trọng, văn phòng của tôi luôn mở cửa, không ai đến đó tuần này nên mọi thứ đều bình thường và chúng tôi sẵn sàng đến Villa".
Mainoo không phải là cầu thủ học viện duy nhất mà Amorim được hỏi đến. Ông khẳng định đôi khi, những sao trẻ cần phải "mặt dày" một chút mới thành công: "Đôi khi những lời lẽ nặng nề không thật sự là những lời lẽ xấu.
Những khoảnh khắc khó khăn không phải là điều xấu đối với các cầu thủ trẻ. Nếu họ cảm thấy mình có quyền, hãy ở lại, hãy chiến đấu và vượt qua. Tôi luôn có cảm giác đó. Chúng tôi không thi đấu như mong đợi trên sân nhưng ngoài sân cỏ, tôi không làm câu lạc bộ thất vọng.
Những cầu thủ trẻ cảm thấy mình có quyền và được tự do phản hồi. Văn phòng của tôi luôn mở cửa và không ai đến nói chuyện với tôi cả. Tôi không nói gì sai. Tôi chỉ nói về việc không được ra sân cho Manchester United thôi. Rồi bạn sẽ thấy những thực tế khác nhau và nhận ra rằng bóng đá có thể khác biệt đến thế nào".

Phản ứng giận dữ của Ruben Amorim đối với Leny Yoro trên băng ghế huấn luyện của MU, đã được một cổ động viên ghi lại trong trận hòa 4-4 với Bournemouth.

Hình ảnh người anh cùng cha khác mẹ của Kobbie Mainoo mặc chiếc áo in dòng chữ "giải cứu Kobbie Mainoo" khiến Roy Keanekhó chịu và ông coi hành động này là ngu ngốc.

Manchester United chỉ cân nhắc bán Kobbie Mainoo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu nhận được một lời đề nghị đặc biệt hấp dẫn.
Trên đường Pitch

Kobbie Mainoo
