Ba thập kỷ trước, José Mourinho đặt chân đến Camp Nou với tư cách phiên dịch viên của Bobby Robson. Giờ đây, ông trở lại sân đấu ấy với nhiệm vụ đánh bại Barcelona trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.
![]() |
José Mourinho đã kịp tái hiện hàng loạt hình ảnh quen thuộc trong sự nghiệp của mình: những câu hỏi đầy phẫn nộ kiểu “Por qué?” (Tại sao?), những tờ tài liệu được chuẩn bị sẵn để phản bác trọng tài và cả những lần từ chối tham dự họp báo. Tất cả diễn ra chỉ trong ba tháng đầu tiên ông trở lại Real Madrid. Dù chưa dẫn dắt đội bóng tham dự một trận El Clásico nào, Mourinho gần như đã trình diễn đủ những chiêu bài từng làm nên thương hiệu của mình.
Nhưng thời điểm ấy cuối cùng cũng đến. Tối Chủ nhật, Mourinho sẽ trở lại sân vận động nơi ông lần đầu đặt chân tới cách đây 30 năm, khi còn là một phiên dịch viên trẻ đầy triển vọng của Bobby Robson. Lần gần nhất ông xuất hiện tại đây, vào năm 2013, Mourinho đã là một trong những HLV nổi tiếng nhất thế giới.
Người đàn ông từng tuyên bố “Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, Barcelona luôn ở trong trái tim tôi”, đồng thời khẳng định rằng nếu có đến Real Madrid thì cũng chỉ để phá hủy đội bóng ấy, giờ lại được giao nhiệm vụ tìm cách đánh bại chính Barcelona. Đây cũng không phải lần đầu Mourinho đứng ở phía đối diện đội bóng xứ Catalunya. Bởi vậy, cuộc trở lại lần này không đơn thuần là câu chuyện hoài niệm về Real Madrid, mà còn gợi lại cả mối thù địch từng gắn liền với tên tuổi ông.
“El Clásico cũng chỉ là một trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Nhưng nếu nói nó giống như mọi trận đấu khác thì đó là lời nói dối, hoàn toàn không đúng với thực tế”, Mourinho phát biểu hôm thứ Tư. Hơn ai hết, ông hiểu sự khác biệt ấy.
Ở phía bên kia, ngôi sao sáng nhất hiện tại của Barcelona cũng đang mong chờ cuộc tái ngộ với Mourinho.
“Tôi thích những màn khiêu khích. Tôi từng rất thích thời kỳ Mourinho đối đầu Guardiola, thích tất cả những gì diễn ra khi ấy. Đó mới là bóng đá. Thể thao là chuyện nghiêm túc, nhưng tôi muốn có những màn trình diễn hấp dẫn. Như thế, tất cả chúng ta sẽ vui hơn”, Lamine Yamal chia sẻ.
Tất nhiên, bóng đá vẫn còn những mục tiêu lớn hơn một cuộc đối đầu với Barcelona. Thành tích Champions League phi thường của Real Madrid kể từ lần cuối Mourinho làm việc tại đây đã chứng minh điều đó. Sau 12 năm chờ đợi danh hiệu thứ 10, đội bóng Hoàng gia tiếp tục bổ sung các chức vô địch thứ 11, 12, 13, 14 và 15 chỉ trong vòng một thập kỷ. Tất cả những thành công ấy đều đến mà không cần phải vượt qua Barcelona.
![]() |
| Trước là Messi, giờ là Yamal. Ảnh: Josep Lago/AFP |
Hai đội thậm chí chưa từng gặp nhau tại đấu trường châu Âu kể từ vòng bán kết Champions League 2011. Đó cũng là thời điểm Mourinho có bài phát biểu “Por qué?” nổi tiếng, ngay sau khi Pep Guardiola gọi ông là “puto amo” (ông trùm khốn nạn). Mourinho liên tục chất vấn tại sao Barcelona lại được các trọng tài châu Âu ưu ái, đồng thời cáo buộc UEFA sắp đặt mọi chuyện để đội bóng xứ Catalunya được hưởng lợi.
Dẫu vậy, vào thời điểm hiện tại, thật khó tìm được trận đấu nào được quan tâm hơn El Clásico. Ngay cả các cuộc đối đầu tại Champions League giữa tuần cũng được nhìn nhận chủ yếu qua tác động của chúng đối với trận đấu quan trọng nhất. Điều đó vẫn đúng khi Barcelona phải hành quân đến Paris.
Sự cạnh tranh giữa hai đội chưa bao giờ biến mất. Riêng với Mourinho, mối kình địch ấy luôn chiếm vị trí trung tâm trong sự nghiệp của ông.
Ngày Mourinho được trao công việc tại Real Madrid năm 2010 cũng là thời điểm ông vừa giành Champions League cùng Inter Milan. Tuy nhiên, cơ sở dẫn đến quyết định bổ nhiệm ấy thực chất đã hình thành từ vòng bán kết, khi Mourinho chạy dọc sân Camp Nou, giơ cao một ngón tay ăn mừng sau khi loại Barcelona.
Chiến thắng của Inter khiến Real Madrid vừa nhẹ nhõm, vừa biết ơn. Họ không còn phải chứng kiến Barcelona nâng cúp châu Âu ngay tại sân vận động của mình. Quan trọng hơn, Mourinho đã chỉ cho cả thế giới thấy cách ngăn chặn một tập thể từng được xem là bất khả chiến bại.
Khi các cầu thủ Inter hân hoan trở về Milan, Mourinho rời Santiago Bernabéu trên chiếc xe của Florentino Pérez. Chủ tịch Real Madrid khi ấy muốn ông tái hiện điều vừa làm được, nhưng lần này là trong màu áo trắng.
Pérez từng chứng kiến dự án Galácticos thất bại trước khi rời ghế chủ tịch. Ông trở lại năm 2009 nhưng vẫn chưa thể giành danh hiệu nào. Trong khi đó, Barcelona tiếp tục thống trị bóng đá Tây Ban Nha với bộ khung gồm sáu cầu thủ đá chính trong trận chung kết World Cup 2010 của đội tuyển quốc gia.
Real Madrid cần một cuộc thay đổi về văn hóa. Họ cần một người sẵn sàng bước vào cuộc chiến, một HLV đủ quyền lực để kiểm soát phòng thay đồ và định hình lại tinh thần của toàn đội.
“Galáctico của chúng ta năm nay chính là José Mourinho”, Pérez tuyên bố.
![]() |
| Ảnh tư liệu: José Mourinho (trái), Bobby Robson và Ronaldo cùng chiếc cúp sau khi Barcelona đánh bại Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Cup Winners' Cup năm 1997. Ảnh: Colorsport/Shutterstock. |
Đến khi Mourinho rời Real Madrid, mối quan hệ giữa các bên đã trở nên vô cùng căng thẳng. Những người đối đầu với ông không chỉ xuất hiện bên ngoài câu lạc bộ mà còn ngay trong nội bộ. Sau này, Mourinho mô tả quãng thời gian ấy là “ba năm căng thẳng đến mức gần như bạo lực”.
Dù vậy, Pérez chưa bao giờ thực sự thôi ngưỡng mộ Mourinho. Trong số những HLV từng làm việc cùng, ông vẫn dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha một sự yêu mến đặc biệt. Pérez thích Mourinho ngay cả khi ông tỏ ra hiếu chiến, thậm chí có lẽ càng thích hơn khi ông thể hiện thái độ ấy.
Theo Pérez, Mourinho chính là người đưa Real Madrid trở lại vị thế vốn thuộc về họ. Sau mỗi thành công mà câu lạc bộ giành được trong những năm tiếp theo, vị chủ tịch đều gọi điện cho Mourinho để nhắc rằng chính ông đã đặt những viên gạch đầu tiên.
Tất nhiên, nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho tại Bernabéu không phải câu chuyện chỉ có thành công. Trận El Clásico đầu tiên của ông kết thúc bằng thất bại 0-5. Barcelona sau đó giành cả La Liga lẫn Champions League. Mùa giải cuối cùng của Mourinho khép lại mà không có danh hiệu, còn Guardiola giành số danh hiệu nhiều gấp đôi người đồng nghiệp trong thời gian hai người đối đầu.
Nhưng cũng cần nhìn nhận một khía cạnh khác. Trong bốn danh hiệu mà Guardiola không thể giành được khi dẫn dắt Barcelona, có tới ba danh hiệu bị Mourinho lấy mất.
Thời gian trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng những điểm tương đồng giữa hai giai đoạn lại rất rõ ràng.
Real Madrid đã trải qua hai năm liên tiếp trắng tay. Ở mùa đầu tiên trong chuỗi thất bại đó, Barcelona vô địch La Liga sớm hai vòng đấu và hoàn tất cú ăn ba quốc nội. Họ đánh bại Real Madrid trong cả bốn lần đối đầu, ghi tổng cộng 16 bàn thắng.
Sang mùa giải trước, Barcelona tiếp tục đăng quang sớm ba vòng nhờ chiến thắng thuyết phục trong trận El Clásico. Kết quả ấy phản ánh chính xác sự vượt trội mà đội bóng xứ Catalunya thể hiện suốt mùa giải, trong khi những bất đồng nội bộ của Real Madrid liên tục bị phơi bày trước công chúng.
Sau đó, Tây Ban Nha vô địch World Cup với 8 cầu thủ Barcelona trong đội hình. Đại diện duy nhất của Real Madrid, Marc Cucurella chỉ gia nhập câu lạc bộ sau khi giải đấu đã khởi tranh.
Nếu Real Madrid thực sự rơi vào khủng hoảng, đó dường như là thời điểm thích hợp để Mourinho trở lại.
Theo năm tháng, những khiếm khuyết trong cách làm việc của ông dần bị lãng quên. Sự hoài niệm đã che mờ phần lớn những điều tiêu cực từng xảy ra. Người ta nhớ đến một HLV sở hữu quyền lực tuyệt đối trong phòng thay đồ, hay chính xác hơn, một người được ban lãnh đạo trao đủ quyền lực để áp đặt ý chí của mình lên tập thể.
Mourinho cũng có cá tính cần thiết để đối đầu với mọi áp lực, sẵn sàng bước vào một cuộc chiến khác. Ông có thể chiến đấu với gần như bất cứ ai, và đối thủ được nhắm đến trước tiên đương nhiên là Barcelona.
Nếu từng nghe bài phát biểu công kích dữ dội của Pérez hồi tháng 5, người ta sẽ hiểu vì sao Mourinho được lựa chọn. Những điều vốn chỉ được ngầm hiểu nay đã được vị chủ tịch nói thẳng ra, trong một bài phát biểu pha trộn giữa vận động dư luận, các cáo buộc âm mưu, những vấn đề chính trị và tâm lý nghi kỵ.
Đối với vụ Negreira vẫn chưa được giải quyết, Real Madrid có cơ sở thực tế để đưa ra những khiếu nại. Trong giai đoạn 2001-2018, Barcelona đã trả hơn 7 triệu euro cho José María Enríquez Negreira, khi ấy là phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha.
Barcelona phủ nhận hành vi tham nhũng, khẳng định Negreira chỉ đảm nhận vai trò cố vấn. Tuy nhiên, vụ việc đã trở thành chủ đề trung tâm trong những phát biểu và lập luận của Real Madrid, trái ngược với giai đoạn hai câu lạc bộ vẫn còn cùng chung chiến tuyến trong dự án European Super League.
Mối quan hệ giữa các bên càng thêm căng thẳng khi chủ tịch La Liga ví kênh truyền hình của Real Madrid với bộ máy tuyên truyền của Joseph Goebbels.
Nhưng việc những lời phàn nàn ấy có còn cơ sở trong hiện tại hay không lại là một câu hỏi khác. Và việc sử dụng chúng để củng cố những thuyết âm mưu còn là một vấn đề xa hơn nữa, kể cả khi Real Madrid thực sự phải chịu bất lợi từ một quyết định của trọng tài.
Mọi sai sót, thậm chí cả những quyết định hoàn toàn chính xác, đều có thể bị diễn giải thành một phần của kế hoạch được tính toán đầy mưu mô. Những lời ám chỉ xuất hiện liên tục, và đôi khi người ta thậm chí chẳng buồn che giấu chúng.
Khi trở lại Real Madrid, Mourinho tuyên bố mình đã lớn tuổi hơn và trở nên điềm tĩnh hơn. Nhưng những gì diễn ra sau đó cho thấy bản chất quen thuộc của ông vẫn còn nguyên.
![]() |
| Có lẽ, thất bại luôn là thứ dễ khiến Mourinho bộc lộ con người ấy nhất. |
Sau trận thua Betis, ông lại đặt câu hỏi “Por qué?” (Tại sao?), dù thực tế quyết định gây tranh cãi đã được đưa ra đúng luật. Sau thất bại trước Atlético Madrid, Mourinho xuất hiện cùng một tờ tài liệu in sẵn.
Rồi đến trận đấu với Villarreal, ông chạy vào sân để ôm Vinícius Júnior khi cầu thủ người Brazil ghi bàn. Nhưng bàn thắng sau đó bị từ chối, còn Vinícius nhận thẻ đỏ vì hành vi kéo tóc Nathan Saliba.
Án treo giò bốn trận khiến tiền đạo này không thể góp mặt ở El Clásico.
Mourinho sau đó không tham dự buổi họp báo. Lý do là ông không muốn mạo hiểm đưa ra một phát ngôn có thể khiến bản thân bị đình chỉ chỉ đạo ở trận đấu quan trọng nhất.
Dù vậy, tâm trạng của Mourinho lúc này đã tích cực hơn, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Những diễn biến gần đây cho thấy tình hình bắt đầu thay đổi.
Thứ Bảy tuần trước, Barcelona nâng chuỗi toàn thắng lên 11 trận sau 11 lần ra sân, với hiệu suất trung bình hơn bốn bàn mỗi trận. Khi ấy, phần lớn mọi người đều tin họ sẽ tiếp tục đánh bại Real Madrid ở El Clásico, qua đó gần như định đoạt luôn cuộc đua vô địch.
Barcelona đang thi đấu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Lamine Yamal. Ngược lại, Real Madrid đã nhận hai thất bại và vẫn chưa tìm được nhịp vận hành tốt nhất.
Đội bóng của Mourinho chưa chơi thuyết phục. Những vấn đề quen thuộc vẫn tồn tại. Nói ngắn gọn, xét trên phương diện chuyên môn, Real Madrid chưa thể hiện được bao nhiêu điều đáng kể.
Vào thứ Tư trước đó, họ lại thực hiện một màn ngược dòng tưởng chừng không thể lý giải. Bị Roma dẫn 3-1, Real Madrid ghi ba bàn trong bảy phút cuối để giành chiến thắng 4-3.
Nhưng liệu chiến thắng ấy có thực sự mang đến điều gì để Mourinho xây dựng lối chơi cho đội bóng?
Hóa ra, câu trả lời là có. Và màn ngược dòng ấy không hoàn toàn khó lý giải như mọi người tưởng.
Trong những phút cuối trận, Arda Güler có mặt trên sân, Yan Diomande cũng vậy. Fede Valverde được bố trí đá hậu vệ phải, còn Vinícius không thi đấu.
Giải pháp gần như đã hiện ra trước mắt tất cả mọi người, kể cả Mourinho.
Vì thế, ông quyết định tiếp tục sử dụng cách sắp xếp tương tự.
Kết quả là Real Madrid ghi bốn bàn vào lưới Sevilla trong trận đấu Chủ nhật tuần trước, với ba bàn thắng được thực hiện theo những cách đặc biệt đẹp mắt. Đến thứ Tư, họ tiếp tục ghi thêm bốn bàn trước Leipzig. Yan Diomande có một pha vô-lê tuyệt đẹp sau khi Vinícius rời sân.
Cùng thời điểm đó, Barcelona lại để thủng lưới bốn bàn tại Parc des Princes vào đêm hôm trước.
Bảng xếp hạng La Liga trước El Clásico:
Hansi Flick thừa nhận ông đã đặt El Clásico lên trên trận đấu với PSG. HLV Barcelona để Rodri ngồi ngoài, đồng thời rút Pedri và Raphinha ra nghỉ sớm nhằm bảo đảm thể trạng cho các trụ cột trước cuộc đối đầu có thể quyết định cả mùa giải.
El Clásico thường là trận đấu định hình cục diện của một mùa bóng, và lần này cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, Flick đang phải giải quyết những lo ngại về nhân sự ở hàng phòng ngự. Ông cũng cảnh báo các cầu thủ rằng việc để thủng lưới tới 15 bàn là con số quá lớn.
Về phần Mourinho, ông không bỏ qua cơ hội phàn nàn rằng Real Madrid có ít hơn Barcelona một ngày nghỉ trước El Clásico.
Dẫu vậy, lập luận ấy có thể được nhìn nhận theo một cách khác. Real Madrid được chơi trên sân nhà trước Leipzig, trong khi Barcelona phải hành quân đến Paris để đối đầu Paris Saint-Germain. Sự khác biệt về điều kiện di chuyển phần nào làm giảm lợi thế mà đội bóng xứ Catalunya có được từ lịch thi đấu.
Nhưng Mourinho đã sớm đưa ra lời phàn nàn của mình, như một cách chuẩn bị sẵn lý do cho những gì có thể xảy ra. Đây cũng là một ví dụ nữa cho quan điểm quen thuộc của ông rằng luôn có những thế lực muốn gây bất lợi cho Real Madrid.
“Chúng tôi cần thu hẹp khoảng cách, và cách duy nhất để làm điều đó là giành chiến thắng”, thủ môn Thibaut Courtois phát biểu khi đề cập đến việc Real Madrid đang kém Barcelona sáu điểm.
“Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin”.
Và quả thực, tình hình của Real Madrid lúc này đã có phần sáng sủa hơn. Một thất bại trước Barcelona không còn bị xem là điều tất yếu. Cuộc đua vô địch vẫn chưa khép lại, trong khi đội bóng của Mourinho bắt đầu cho thấy dấu hiệu hình thành một tập thể có cấu trúc rõ ràng hơn.
“Tôi cần thời gian để hiểu các cầu thủ của mình”, Mourinho chia sẻ vào tối thứ Tư. “Tôi mới ở đây được 105 ngày. Khoảng thời gian ấy chưa phải là dài”.
(Tác giả: Sid Lowe | The Guardian | 24/10/2026)

Nhận định Barca vs Real nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, trận đấu này cũng được dự đoán sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt.

“Ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi, Barca luôn ở trong trái tim tôi”.

Real Madrid chịu nhiều sức ép trước ngày đấu Barca nhưng HLV Jose Mourinho không quá lo lắng về việc đội nhà bị đánh giá thấp.

Với việc Man City để thua 1-2 trước Aston Villa, HLV Jose Mourinho vẫn là người duy nhất khởi đầu một mùa giải Ngoại hạng Anh với 9 trận thắng liên tiếp.




Real Madrid
Barcelona
