Bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession gồm 4 tập, dự kiến phát hành trên Prime Video tại Anh và Ireland vào thứ Tư, hé lộ những câu chuyện hậu trường trong hai mùa giải cuối cùng của Guardiola trong 10 năm dẫn dắt Man City tại sân Etihad.
![]() |
Bộ phim cũng có nhiều khoảnh khắc thẳng thắn và chưa từng được hé lộ, trong đó có những giọt nước mắt của Kevin De Bruyne khi nghĩ đến ngày chia tay Man City, những đoạn tin nhắn thoại được các thành viên ban lãnh đạo trao đổi với nhau, sự tức giận của Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak với Guardiola vì một đội hình gây tranh cãi, cùng những thông tin hậu trường về quá trình kiểm tra thái độ và hành vi của Rayan Cherki.
Tuy nhiên, Guardiola mới là nhân vật trung tâm của bộ phim, từ những tranh cãi trong phòng thay đồ cho đến những chia sẻ đầy dễ tổn thương về cách mùa giải 2024/25 đầy khó khăn của Man City, cũng như cuộc ly hôn với vợ Cristina Serra, đã tác động đến ông và công việc huấn luyện như thế nào.
Dưới đây là 5 khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong bộ phim tài liệu.
Ảnh hưởng từ cuộc ly hôn của Guardiola
Điều đáng chú ý, đặc biệt trong hai tập đầu tiên, là việc cuộc chia tay giữa Guardiola và vợ được nhắc đến nhiều như thế nào trong phòng thay đồ, cũng như những tác động không thể tránh khỏi mà chuyện này gây ra đối với chiến lược gia người Catalonia.
Trong tập hai, cánh tay phải của Guardiola, Manel Estiarte, tiết lộ rằng ông đã nói với các cầu thủ hãy thông cảm hơn cho người thầy của mình.
“Tôi chưa bao giờ vào phòng thay đồ để nói chuyện với các cầu thủ, chỉ một lần duy nhất,” ông kể. “Họ lo lắng vì Pep căng thẳng, buồn bã, khác hẳn thường ngày, và chỉ mình tôi biết lý do. Tôi nói với cả đội: ‘Các cậu đang chứng kiến một con người bình thường. Ông ấy đang ly hôn’.”
Guardiola cũng tự mình nói với các cầu thủ về chuyện này sau khi Man City thất bại trước Juventus, trận thua thứ bảy trong 10 trận của họ ở mùa giải 2024/25.
![]() |
“Các cậu, tôi muốn thú nhận một điều. Tôi đang ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất trên đời, vợ tôi, giờ là vợ cũ. Tôi yêu cô ấy vô cùng, nhưng chúng tôi đã đánh mất sự đam mê. Tôi yêu cô ấy chứ? Chắc chắn rồi. Cô ấy yêu tôi chứ? Có. Nhưng chúng tôi đã mất đi sự đam mê.
Các cậu chơi bóng như thế nào? Các cậu chơi bóng vì thực sự muốn chơi, hay vì một điều gì đó bên trong?
Trong cuộc sống, bất cứ điều gì các cậu làm, hãy làm nó bằng đam mê. Tôi không cần những cầu thủ giỏi, tôi cần những cầu thủ có đam mê.”
Màn tranh cãi với Kyle Walker
Tập đầu tiên có một màn tranh cãi đáng chú ý giữa Guardiola và Kyle Walker trong phòng thay đồ sân Anfield, sau khi Man City thua Liverpool 0-2 vào tháng 12/2024. Guardiola lần lượt nhắc tên những cầu thủ đáng lẽ phải làm tốt hơn trong một số tình huống, trong đó có việc Walker để mất bóng.
Walker lập tức đáp lại:
“Ông cứ nhắc tên tôi trong mọi cuộc họp và mọi chuyện chết tiệt. Cuộc họp nào cũng vậy, lúc nào cũng là tên tôi.”
Guardiola đáp:
“Có lẽ vì cậu là đội trưởng.”
Walker phản ứng:
“Ông đâu có muốn tôi làm đội trưởng. Tôi phản ứng với một người khác, tôi để mất bóng, vậy mà bằng cách nào đó ông vẫn lôi tên tôi vào.”
Sau đó, Guardiola xúc động đến rơi nước mắt khi chia sẻ với toàn đội. Thời điểm này chỉ còn khoảng hai tuần trước khi ông nói với các cầu thủ về cuộc ly hôn của mình sau trận đấu tại Turin.
“Đây là thất bại của tôi. Nếu tôi là vấn đề, các cậu phải nói với tôi. Tôi sẽ không ở lại đây vì tiền hay chỉ vì muốn tiếp tục ở lại. Tôi không muốn có cảm giác mình phải chạy trốn khỏi các cậu.
Nếu tôi là vấn đề, hãy nói với tôi. Điều đó sẽ không làm thay đổi tình yêu tôi dành cho các cậu, dù chỉ một giây.”
Cơn thịnh nộ sau thất bại trước Bayer Leverkusen
Xuyên suốt loạt phim có những đoạn cho thấy Guardiola có thể tự dằn vặt bản thân đến mức nào vì công việc. Sau thất bại 2-4 của Man City trước Paris Saint-Germain ở vòng bảng Champions League, một trong những thời điểm tồi tệ khác của mùa giải tệ nhất mà họ từng trải qua, ông giải thích rằng mình không muốn ăn, không muốn uống và cũng không muốn ngủ.
Ở một thời điểm khác, Estiarte và Pep Lijnders, trợ lý của Guardiola mùa giải trước, giải thích rằng HLV này tự trách bản thân nhiều đến mức nào khi phải loại các cầu thủ khỏi đội hình. Ngay sau đó là có lẽ bài nói chuyện với toàn đội đáng chú ý nhất trong bốn tập phim. Nó không diễn ra trong mùa giải 2024-25 đầy khó khăn, mà sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước Bayer Leverkusen ở mùa giải trước, khi ông sử dụng một đội hình được xoay tua rất nhiều.
“Có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã thực hiện 10 sự thay đổi”, ông nói với các cầu thủ. “Không thể chơi bóng đá mà không có lòng can đảm, nhưng chết tiệt, các cậu. Mỗi người đều phải cho thấy: ‘Tôi là người giỏi nhất, tôi sẽ cho cái gã HLV khốn kiếp này thấy rằng tôi giỏi hơn những người khác’.
“Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi đến đây lúc 8 giờ sáng và ở lại hàng giờ liền để cố tìm ra điều gì đó có thể chạm đến trái tim các cậu.
“Tôi muốn truyền tải rằng tôi yêu công việc của mình, và tôi muốn trao tình yêu đó cho các cậu, nhưng các cậu không đáp lại, các cậu à. Và các cậu biết điều gì sẽ xảy ra không? Các cậu sẽ có một HLV khác.”
“Nếu đến cuối mùa giải mà tôi nhìn thấy dù chỉ một gương mặt buồn bã chết tiệt, tôi sẽ xử các cậu. Các cậu à, tôi sẽ xử các cậu. Nếu tôi nhìn thấy cái vẻ mặt chết tiệt của các cậu phàn nàn về bất cứ điều gì, về những quyết định của tôi, tôi sẽ xử các cậu.
“Khi tôi nói ‘Chào’, các cậu nói ‘Chào’ với tôi. Khi tôi nói ‘Chào’ và ôm các cậu, các cậu cũng ôm tôi. Bởi vì tôi làm việc vì các cậu, tôi sống cuộc đời của mình, trải qua cả cuộc ly hôn, gia đình phải xa cách và tất cả mọi thứ, vì tất cả các cậu.
“Và các cậu đáp lại tôi bằng gì? Màn trình diễn chết tiệt mà tất cả các cậu đã thể hiện. Thật đáng hổ thẹn, các cậu à. Chết tiệt.”
![]() |
Sau đó, những đoạn tin nhắn thoại giữa Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Chủ tịch Al Mubarak cho thấy ban lãnh đạo không hài lòng với quyết định của Guardiola, trong đó Al Mubarak tỏ ra đặc biệt tức giận. “Có lẽ đây là một trong những thời điểm tồi tệ nhất mà chúng ta từng trải qua”, ông nói. “Hôm nay tôi thậm chí không thể nói chuyện với ông ấy, tôi đang quá tức giận.”
Guardiola chỉnh đốn Erling Haaland
Trong tập thứ ba, Guardiola gay gắt với Erling Haaland vào giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết FA Cup tại Wembley.
“Cậu mệt à?” ông hét lên. Haaland nói không. “Tại sao cậu không tranh chấp bóng như cách cậu đã làm với (William) Saliba và tất cả những cầu thủ khác trong một trận chung kết chết tiệt như thế này? Nếu cậu mệt, nói với tôi ngay. Tôi đã loại đến sáu cầu thủ khỏi đội hình. Sáu cầu thủ mà tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không sử dụng. Chất lượng của cậu đâu rồi? Những pha di chuyển ra phía sau hàng thủ? Vào vòng cấm? Đi đi!
“Dù thế nào tôi vẫn yêu quý cậu, Erling, như một người cha, tôi vẫn yêu quý cậu. Nhưng vấn đề không phải là chuyện đó. Không gì khác cả. Hãy cho tôi thấy cậu muốn giành chiến thắng.”
![]() |
Hoàn cảnh dẫn đến việc ông ra đi
Người ta tiết lộ rằng Guardiola đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo để công bố việc ông ra đi, nhưng Soriano nói với ông rằng truyền thông bên ngoài không được phép biết thông tin này trước.
Những gì được thể hiện trong tập cuối cho thấy Guardiola chỉ thông báo với các cầu thủ rằng ông sẽ rời CLB hai ngày trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ngay cả sau trận đấu áp chót của mùa giải, khi thông tin đã được công bố và trận hòa của Man City trên sân Bournemouth giúp Arsenal giành chức vô địch, ông vẫn không để lộ nhiều điều.
“Bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng để có một lời chia tay thật trọn vẹn dành cho John (Stones) và Bernie (Bernardo Silva). Mùa giải tới, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, tốt hơn và sắc bén hơn. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận thất bại, chúc mừng Arsenal và tiếp tục tiến lên. Hẹn gặp các cậu ngày mai, allez.”
Có những đoạn ghi hình cho thấy ông bật khóc khi cố gắng thực hiện video chia tay để đăng cùng thông báo chính thức về việc ra đi, cũng như khoảnh khắc ông thông báo tin này với các cầu thủ.
![]() |
“Đừng hỏi tôi lý do vì sao tôi ra đi”, ông nói trong đoạn video được chiếu cho toàn đội. “Không có lý do nào cả, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết thời điểm của mình đã đến.”
Vài tuần sau khi mùa giải kết thúc, ông cũng trả lời phỏng vấn tại Barcelona. “Chiến thắng cho bạn cơ hội gia hạn hợp đồng, cho bạn một công việc, nhưng đó không phải đích đến cuối cùng của hạnh phúc”, ông nói với đạo diễn loạt phim Kevin MacDonald.
“Sẽ rất khó để trở lại. Tôi cần làm mới lại nhiều thứ. Nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống riêng của tôi, còn về công việc, tôi cần tìm cho mình những điều khác, đặc biệt là ngồi xuống và nhìn thời gian trôi qua. Trong tiếng Catalan có một từ gọi là ‘badar’, và ‘badar’ là thế này…”
Ông ngồi đó, thẫn thờ, như mất tập trung. “Vậy nên tôi sẽ làm như thế.”






