Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.
![]() |
Thông điệp của Infantino được đăng trên 15 trang liên tiếp trên tài khoản Instagram cá nhân, sau đó được đội ngũ truyền thông FIFA gửi tới giới báo chí. Bài viết cũng xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức của FIFA, nơi có hơn 8 triệu người theo dõi, bên cạnh 5,7 triệu người theo dõi tài khoản cá nhân của ông.
Trong bài đăng, Infantino mô tả World Cup là một giải đấu đã “tôn vinh những giá trị tốt đẹp nhất của nhân loại”. Ông nhấn mạnh hàng tỷ người trên toàn thế giới theo dõi các trận đấu và “gần như tất cả những người nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, giải trí và thể thao đều có mặt”.
Tuy nhiên, bài viết được đưa ra trong bối cảnh Infantino không tổ chức họp báo kể từ khi World Cup khởi tranh, cũng không xuất hiện trước truyền thông sau khi giải đấu kết thúc. Thay vì trực tiếp trả lời các câu hỏi, Chủ tịch FIFA sử dụng mạng xã hội để phản bác những tranh cãi xảy ra trước và trong giải.
TRANH CÃI VỀ THỊ THỰC VÀ LỆNH HẠN CHẾ NHẬP CẢNH
Một trong những vấn đề lớn nhất tại World Cup là việc người hâm mộ và thành viên các đoàn bóng đá đến từ Iran, Haiti, Senegal và Bờ Biển Ngà gặp khó khăn do những hạn chế nhập cảnh được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng.
Trong vòng bảng, đội trưởng Senegal Kalidou Koulibaly công khai bày tỏ sự thất vọng khi nhiều cổ động viên châu Phi không thể đến Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển.
“Tôi nghĩ mỗi đội tuyển đều nên có người dân của mình bên cạnh, vì vậy tôi không hiểu tại sao những người đến từ châu Phi lại không thể có người dân của họ”, Koulibaly nói với The Athletic.
Trọng tài người Somalia Omar Artan, được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại giải cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ ngay trước ngày World Cup bắt đầu. Một quan chức Nhà Trắng cáo buộc ông Artan có “mối liên hệ với những người bị tình nghi là thành viên của các tổ chức khủng bố”.
![]() |
Đội tuyển Iran cũng nhiều lần phàn nàn về những khó khăn liên quan đến thị thực và việc di chuyển. Đội trưởng Mehdi Taremi thậm chí mô tả trải nghiệm của đội tuyển tại giải là một “thảm họa”.
Ban đầu, 15 thành viên trong đoàn Iran bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ. Sau khi khiếu nại lên Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ có 4 người được phép nhập cảnh.
Trong hai trận đầu tiên tại Los Angeles, Iran chỉ được phép bay đến địa điểm thi đấu trước một ngày. Phải đến trận thứ ba gặp Ai Cập tại Seattle, đội tuyển này mới được phép tới nơi trước hai ngày.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin từng cáo buộc đoàn Iran cố gắng bí mật đưa vào Mỹ một người có quan hệ trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tổ chức bị Washington xếp vào danh sách khủng bố.
Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Iran bác bỏ hoàn toàn thông tin trên, gọi đó là cáo buộc “sai sự thật, bịa đặt và hoàn toàn vô căn cứ”.
Trong bài đăng của mình, Infantino cho rằng FIFA đã “làm việc không mệt mỏi để đoàn kết hai quốc gia đang có chiến tranh”, đồng thời nhấn mạnh rằng “Iran đã nhập cảnh vào Mỹ mà không xảy ra sự cố hay xung đột”.
Ông cũng phản bác những người tập trung vào các trường hợp bị từ chối cấp thị thực: “Các bạn nhắc đến số ít những người bị từ chối cấp thị thực nhưng lại bỏ qua hàng triệu người đã được chấp thuận, đến từ mọi nơi trên thế giới.”
![]() |
Tuy nhiên, bài viết không đề cập đến vụ kiện pháp lý liên quan đến nỗ lực ngăn người hâm mộ Iran mang lá cờ sư tử và mặt trời, biểu tượng của Iran trước Cách mạng Hồi giáo vào các sân vận động World Cup.
VỤ BALOGUN VÀ NGHI VẤN CAN THIỆP CHÍNH TRỊ
Một tranh cãi khác nổ ra sau khi tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội.
Theo quy định thông thường, chiếc thẻ đỏ khiến Balogun phải nhận án treo giò tự động một trận và không thể tham dự cuộc đối đầu với Bỉ tại sân Lumen Field ở Seattle.
Tuy nhiên chỉ một ngày trước trận đấu, The Athletic đưa tin Balogun vẫn có thể ra sân. FIFA sau đó xác nhận ủy ban kỷ luật của tổ chức đã tạm đình chỉ án phạt, giúp tiền đạo này đủ điều kiện thi đấu.
![]() |
Tranh cãi càng lớn hơn khi Tổng thống Donald Trump tiết lộ ông đã gọi điện cho Infantino để đề nghị xem xét lại trường hợp của Balogun.
Ủy ban kỷ luật FIFA không giải thích công khai lý do đình chỉ án phạt. Điều này làm xuất hiện hàng loạt cáo buộc cho rằng chính trị đã can thiệp vào các quyết định chuyên môn tại World Cup.
Infantino phủ nhận mọi sự can thiệp. Dù vậy, FIFA vẫn bị UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bỉ và hàng chục nghị sĩ thuộc Liên minh châu Âu công khai chỉ trích.
Liên đoàn Bóng đá Na Uy cũng dự định gửi đơn khiếu nại chính thức tới FIFA về vai trò của ông Trump trong vụ việc. Chủ tịch liên đoàn Lise Klaveness xác nhận kế hoạch này.
Trước đó, phía Na Uy từng ủng hộ đơn khiếu nại về đạo đức liên quan đến quyết định trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Trump.
Dường như đề cập trực tiếp đến vụ Balogun cũng như những tranh cãi về trọng tài, Infantino viết:
“Sự không hài lòng của các bạn đối với một vài quyết định do các cơ quan có thẩm quyền đưa ra là điều dễ hiểu, nhưng xin hãy tham khảo các hồ sơ công khai: những quyết định như vậy vẫn thường xuyên xuất hiện tại một số giải đấu quan trọng nhất.
“Trên thực tế, những quyết định ‘có thể gây tranh cãi’ của trọng tài hoặc những phán quyết kỷ luật ‘kỳ lạ’, chẳng hạn như thẻ đỏ hoặc thẻ vàng có khả năng được đưa ra sai, hay những quyết định sau đó về việc không cấm thi đấu cầu thủ trong một số tình huống nhất định, là chuyện thường xuyên xảy ra và được chấp nhận rộng rãi tại một số giải đấu lớn nhất thế giới.”
FIFA BỊ ĐIỀU TRA VỀ GIÁ VÉ
Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến thị thực và kỷ luật, FIFA còn phải đối mặt với các cuộc điều tra về giá vé World Cup.
Tổng chưởng lý của bốn bang New York, New Jersey, Texas và California đang xem xét chính sách bán vé của FIFA. Đây đều là những khu vực có vai trò quan trọng trong quá trình tổ chức giải đấu.
Infantino không đề cập cụ thể đến các cuộc điều tra này trong bài đăng. Thay vào đó, ông tập trung nhấn mạnh quy mô, sức hút và bầu không khí tích cực của World Cup.
“KHÔNG CÓ SỰ CỐ, CHỈ CÓ NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC”
Trong thông điệp đăng tối Chủ nhật, Infantino dành nhiều lời ca ngợi cho những hình ảnh các thế hệ trong gia đình cùng nhau thưởng thức bóng đá.
Ông viết: “Đối với tất cả những người đã bỏ lỡ cảnh trẻ em, em bé, ông bà và cha mẹ cùng nhau đến với môn thể thao vua, tôi rất tiếc vì các trận đấu giờ đây đã kết thúc và cũng rất tiếc vì các bạn đã bỏ lỡ tất cả niềm vui và sự gắn kết đó. Tôi rất tiếc vì các bạn đã bị sự thù ghét và chỉ trích chi phối đến mức bỏ lỡ tất cả.
“Với những người ngồi sau những cây bút và trang giấy, sau những màn hình để lan truyền sự thù ghét và những tin đồn sai lệch, tôi muốn nói rằng trong khi các bạn ngồi ở phía sau, chúng tôi tại FIFA đang ở tuyến đầu, tổ chức, làm việc chăm chỉ và mang đến màn trình diễn hay nhất thế giới.”
Infantino tuyên bố giải đấu diễn ra với “không có sự cố, an toàn và an ninh 100%, chỉ có niềm vui và hạnh phúc”.
Ông cũng khẳng định tất cả những người tham dự World Cup đều “an toàn, được bảo vệ và hạnh phúc”, đồng thời cảm ơn các quốc gia chủ nhà, lực lượng cảnh sát và tình nguyện viên.
Tuy nhiên, tuyên bố “không có sự cố” gây tranh cãi vì bốn người đã tử vong do ngạt thở trong các hoạt động ăn mừng tại Mexico City sau chiến thắng của Mexico trước Ecuador ở vòng 32 đội.
Theo cơ quan y tế công cộng Mexico City, lực lượng cứu hộ đã thực hiện hồi sức tim phổi cho ba nạn nhân nhưng không thể cứu sống họ. Cả ba được xác định tử vong vì ngạt thở và sau đó được gia đình nhận dạng.
Bộ trưởng Y tế Mexico City Nadine Gasman xác nhận một người đàn ông khác cũng qua đời. Một ngày sau thảm kịch, Infantino đã đăng thông điệp chia buồn trên Instagram, nhưng không nhắc lại vụ việc trong bài viết khẳng định World Cup diễn ra an toàn tuyệt đối.
KHI NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH BỊ GỌI LÀ “SỰ THÙ GHÉT”
Bài đăng của Infantino cho thấy khoảng cách lớn giữa cách FIFA đánh giá thành công của World Cup và những vấn đề mà giới truyền thông, các liên đoàn thành viên cùng dư luận yêu cầu tổ chức này giải thích.
![]() |
Không thể phủ nhận World Cup đã thu hút hàng tỷ người xem, tạo ra nhiều khoảnh khắc cảm xúc và mang đến bầu không khí lễ hội trên khắp các quốc gia chủ nhà. Tuy nhiên, thành công về khán giả và hình ảnh không thể tự động xóa bỏ những câu hỏi liên quan đến thị thực, giá vé, án kỷ luật hay nguy cơ can thiệp chính trị.
Việc Infantino gọi những lời chỉ trích là hành động “gieo những hạt giống thù ghét” có thể giúp ông bảo vệ hình ảnh FIFA trước công chúng. Nhưng điều mà những người chỉ trích yêu cầu không chỉ là một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, mà còn là sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ một tổ chức đang nắm quyền kiểm soát lớn nhất đối với bóng đá thế giới.
World Cup đã khép lại, nhưng những tranh cãi xung quanh cách FIFA điều hành giải đấu vẫn chưa kết thúc. Và khi các câu hỏi quan trọng còn chưa được trả lời đầy đủ, bài phản công dài 15 trang của Infantino có thể khiến cuộc tranh luận thêm gay gắt, thay vì giúp FIFA khép lại nó.
(Theo Adam Crafton/The Athletic)





