Zalo

Băng đảng ở Viễn Đông tiết lộ chuyện bán độ ở VL World Cup

Thứ Bảy 30/11/2013 06:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một thành viên của băng đảng tội phạm có tổ chức ở Viễn Đông nói chúng khống chế toàn bộ một đội bóng dự tranh vòng loại World Cup 2014 ở châu Phi và khẳng định ngay cả các trận đấu ở World Cup cũng "có mùi".

Có thể bọn xã hội đen đã mua đứt các trận vòng loại World Cup 2014. Tuyên bố này xuất hiện chỉ 7 ngày sau khi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup diễn ra. Theo đó, những kẻ dàn xếp tỉ số đã “mua đứt” cả một đội bóng châu Phi. Nhân vật nặc danh trong đường dây nói những ông trùm băng đảng yêu cầu các cầu thủ danh tiếng phải nhận thẻ vàng sớm trong các trận đấu.

 

Nhân vật này chỉ là 1 trong 7 người, bao gồm 3 cầu thủ, mà cảnh sát bắt sau khi báo Telegraph bí mật gạt anh ta nói về việc dàn xếp các trận đấu. Cảnh sát cũng bắt ngôi sao Premier League Delroy Facey, hiện là người môi giới cầu thủ. Người này nói với một điều tra viên: “Tôi từng dàn xếp trận đấu ở Australia, Scotland, Ireland, châu Âu, vòng loại World Cup”.

Điều tra viên hỏi: “Sao cơ, cả World Cup?” Người này trả lời: “Ít nhất là 15 trận đã bị mua”. 2 người bị bắt trong chiến dịch của cảnh sát Anh bị truy tố vì tội lừa đảo. Chann Sankaran, 33 tuổi, là người Singapore và Krishna ­Ganeshan, 43 tuổi, có 2 quốc tịch Anh và Singapore, sẽ ra trước tòa án Cannock, Staffs, vào ngày mai.

Cuộc điều tra tập trung vào các trận đấu ở những CLB không chuyên nghiệp tại Anh. Một điều tra viên khác của báo Anh The Mirror cũng phát hiện ra việc mua bán độ ở các giải bán chuyên Conference và Conference South. Điều tra viên này nói: “Đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Họ đánh cá mọi thứ từ Viễn Đông và không quan tâm giải đó là giải gì. Các trận của đội dự bị, giao hữu giải nữ và nghiệp dư, không có giới hạn nào, không có cầu thủ nào là không thể mua”.

Cuộc điều tra phát hiện:

- Ông chủ một đội bán chuyên nhận được cú điện thoại vào nửa đêm cảnh báo đội bóng của ông phải thua đậm vào hôm sau. Và họ đã thua.
- 3 sự cố diễn ra trong một trận đấu khi một cầu thủ hành xử hết sức lố bịch và phạm những lỗi “ngớ ngẩn”.
- Một thủ môn đã rụt tay lại từ một cú sút.
- Một hậu vệ đã cố tình 3 lần dùng tay chơi bóng.
- Hàng chục bàn thắng muộn đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới những tỉ lệ cá cược.

Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh đang điều tra những cáo buộc mới. Kẻ dàn xếp tỉ số trong đường dây đã bị Telegraph ghi âm thuộc một băng cá cược ở Viễn Đông cai quản đường dây có doanh thu tới hàng tỉ bảng. Cuộc nói chuyện được ghi âm trong một khách sạn ở Manchester và điều tra viên này có liên hệ với FIFA.

Khi nói về các trận đấu ở Anh, người này tuyên bố anh ta có thể dàn xếp trận đấu ở bất kỳ đâu, trừ Singapore, nơi án phạt rất nghiêm khắc. Người này cũng khẳng định anh ta hợp tác chặt chẽ với một môi giới có chứng nhận của FIFA.

Nói bằng thứ tiếng Anh khá lộn xộn, người này cho biết: “Anh ấy là người bạn rất thân với tôi. Chủ của tôi là người đã yêu cầu anh ấy chi tiền để có chứng nhận đó”. Kẻ dàn xếp tỉ số cũng nói có thể đứng ra tổ chức các trận giao hữu quốc tế.

Khi được hỏi hệ thống hoạt động ra sao, người này nói: “Tôi là người gửi tiền đi… ông chủ thì tổ chức các trận đấu trên khắp thế giới. Đó là lý do tại sao tôi nói tôi có thể tổ chức bất cứ trận đấu ở bất cứ giải nào. Vì tôi dùng chứng nhận hành nghề môi giới và dàn xếp các trận giao hữu, bao gồm việc lên lịch, bởi thường trước các kỳ World Cup hay giải lớn, sẽ diễn ra các trận giao hữu khởi động”.

Người này nói: “Tôi có một đội bóng ở Bỉ, một đội ở Pháp. Các đội khá mạnh. Ở cấp thấp, lương cho cầu thủ ở các giải này thường rất thấp. Ở Đức thì trả cao, ở Đức thì không. Rất vừa phải. Còn Phần Lan, Bỉ, Thụy Điển đều trả rất thấp”.

Nói về việc các cầu thủ cố tình phạm lỗi dẫn tới thẻ vàng “làm bằng” cho khả năng tham gia các đường dây dàn xếp tỉ số, người này nói: “Chẳng hạn, trong 10 phút đầu, tôi sẽ yêu cầu họ nhận 1 thẻ vàng, 1 thẻ vàng có giá khoảng 5.000 bảng. Nếu trong 10 phút đầu tôi thấy thế, thì tôi mới đưa tiền, còn không sẽ không có”. Văn phòng công tố hoàng gia Anh xác nhận họ đã liên lạc với cơ quan điều tra tội phạm về vụ điều tra. Và FA cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách liên quan tới những cáo buộc này”.

Tiền đạo Facey, 33 tuổi, từng chơi một số trận ở Premier League trong màu áo Bolton và Hull City, lẽ ra phải có mặt ở trận đấu của Albion Sports và Bradford thứ Tư này, nhưng nay đã bị bắt. Thư ký của CLB Jaj Singh nói: “Anh ấy lẽ ra phải tới, nhưng đã không có mặt. Anh ấy đã ở đây với chúng tôi được 3 tháng và thể hiện khá tốt”.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Ngày càng gần đến ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, Thiago Silva (41 tuổi) vẫn mơ ước được trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trước khi một ngày nào đó trở thành HLV của PSG, CLB đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Chiến thắng trước Vancouver khép lại một hành trình lột xác đầy xúc cảm của Inter Miami, một đội bóng từng quen với việc sống ở đáy bảng xếp hạng MLS cho đến khi chủ nhân 8 Quả bóng vàng đặt chân tới Miami vào tháng 7/2023 trong bản hợp đồng được xem là lớn nhất lịch sử giải đấu.

Jordi Alba và Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp đầy màu hồng

Jordi Alba và Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp đầy màu hồng

Jordi Alba và Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp đầy màu hồng

“Với họ, một điều rất đẹp đẽ đang khép lại, đó là điều mà họ đã dành trọn cả cuộc đời để theo đuổi” Messi nói sau trận chung kết MLS 2025. “Từ bây giờ, một cuộc sống khác bắt đầu. Tôi chúc họ mọi điều tốt lành vì họ là hai người bạn mà tôi rất trân trọng và tôi hạnh phúc khi họ có thể chia tay với danh hiệu này.”

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Xem thêm
top-arrow
X