Zalo

Tito Vilanova qua đời: Giấc mơ dang dở & sự hối hận của Jose Mourinho

Thứ Bảy 26/04/2014 06:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Căn bệnh ung thư lại tấn công nhà cầm quân tội nghiệp một lần nữa, và tối nay, Tito Vilanova đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chiron ở trung tâm Barcelona.
 

Thực tế, Tito đã nhập viện từ hôm thứ Sáu tuần trước. Trên Twitter của một nhà báo thể thao xuất hiện dòng động viên người bạn: “Hãy mạnh mẽ lên Tito, anh là một người tôi ngưỡng mộ”. Nội dung ám chỉ chuyện xấu đang xảy ra với cựu HLV Barcelona. Và cuối cùng, điều không ai mong chờ đã đến: Tito Vilanova vĩnh viễn ra đi ở tuổi 45.
 

 

Giấc mơ dang dở

Những cơn đau cổ họng, sưng vù hai bên mang tai, khó nuốt và đến mở miệng cũng cần cả nỗ lực lớn tưởng như đã chấm dứt sau đợt điều trị thứ hai, đã trở lại. Nguy hiểm hơn, nó gây ra biến chứng ở dạ dày, khiến Tito đau quằn quại. Tờ ABC cho biết một ca phẫu thuật khẩn cấp đã được tiến hành ở Chiron nhưng khi đó, tình trạng của Tito được miêu tả là “rất tồi tệ”.

Không một ai, kể cả người thân trong gia đình và các thành viên ở Barcelona tin vào những gì đang xảy ra. Bởi trước đó, họ sống trong niềm kỳ vọng lớn lao, rằng Tito sẽ sớm khỏi bệnh. Đó không phải hy vọng hão huyền mà xuất phát từ thực tế sức khỏe của ông cũng như chẩn đoán của bác sĩ.

Tito bị phát hiện có khối u ác tính ở tuyến nước bọt mang tai vào tháng 11 năm 2011, ngay trước trận đấu gữa Barcelona và AC Milan ở Champions League. Lúc đó, Tito là trợ lý cho Pep Guardiola ở Camp Nou. Một ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. Sức khỏe Tito hồi phục thần kỳ đến nỗi các bác sĩ cũng ngỡ ngàng. Ông quay lại sân tập 2 tuần sau ca mổ và trở thành người kế vị “ghế nóng” của Barca khi Guardiola ra đi.

Nhưng chỉ hơn một năm, bệnh tật của Tito đã chuyển biến xấu. Trước Giáng sinh 2012, Barca tổ chức một cuộc họp báo thông báo với truyền thông rằng Vilanova đã tái phát bệnh, một ngày sau khi ông phải cấp cứu ở bệnh viện Vall d'Hebron. Gia đình quyết định đưa Tito tới Mỹ điều trị theo lời khuyên của các chuyên gia.

Mỉm cười trước thất bại

CLB ủng hộ ông ở mọi thời điểm và không bao giờ có ý định tìm kiếm người thay thế. Nhưng định mệnh đã không cho họ gắn bó với nhau lâu hơn nữa. Tito ở Mỹ trong quãng thời gian dài cho tới khi trở lại vào cuối mùa, cùng Barca đón nhận danh hiệu Liga một cách thuyết phục và phá vỡ kỳ tích về mặt điểm số do Real thiết lập ở mùa giải trước đó với 100 điểm sau 38 vòng đấu. Đó là lần cuối cùng Tito cười rạng rỡ với tư cách HLV trưởng của Barcelona.

Tháng 7 năm 2013, Barca tổ chức một cuộc họp nội bộ, thông báo Tito sẽ thôi dẫn dắt đội đến vậy. Carles Puyol, Pinto, Lionel Messi... đã khóc như những đứa trẻ. Lời động viên dành cho Tito lan truyền khắp mạng xã hội, khắp các mặt báo thể thao trên toàn thế giới. Các CLB đối địch trên sân cỏ cũng ủng hộ Tito Vilanova, trong đó có cả Jose Mourinho của Chelsea. “Tôi không nên làm điều đó (vụ móc mắt Tito), hoàn toàn không nên”- Mourinho đầy ăn năn về sự nóng giận đối với người đàn ông không đáng bị đối xử như vậy.

Lần cuối cùng Tito xuất hiện trước công chúng là ở trận Barcelona đón tiếp Getafe trên sân Camp Nou hồi tháng 1. Ông đội mũ len trùm lên mái đầu trọc vì xạ trị. Sự quan tâm, tình yêu với Barca vẫn được thể hiện theo cách lặng lẽ Barca thắng trận và mỉm cười.

Bác sĩ tại bệnh viện Chiron tiết lộ rằng sau ca phẫu thuật Tito lại đòi cầm điện thoại nhắn tin chúc mừng CLB. Ông muốn hét lên trong vui sướng khi hay tin đội bóng thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA nhưng vết sưng trong họng không cho phép.

Tito từng nói: “Tôi chưa bao giờ thích thất bại nhưng tôi sớm học được rằng không phải lúc nào bạn cũng thắng. Nếu bạn làm mọi thứ mình có thể và bạn có cơ hội, chấp nhận thất bại là một phần của cuộc chơi”.

Và cuối cùng, Tito đã chấp nhận thất bại trong cuộc chơi của số phận...

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Ngày càng gần đến ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, Thiago Silva (41 tuổi) vẫn mơ ước được trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trước khi một ngày nào đó trở thành HLV của PSG, CLB đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Chiến thắng trước Vancouver khép lại một hành trình lột xác đầy xúc cảm của Inter Miami, một đội bóng từng quen với việc sống ở đáy bảng xếp hạng MLS cho đến khi chủ nhân 8 Quả bóng vàng đặt chân tới Miami vào tháng 7/2023 trong bản hợp đồng được xem là lớn nhất lịch sử giải đấu.

Jordi Alba và Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp đầy màu hồng

Jordi Alba và Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp đầy màu hồng

Jordi Alba và Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp đầy màu hồng

“Với họ, một điều rất đẹp đẽ đang khép lại, đó là điều mà họ đã dành trọn cả cuộc đời để theo đuổi” Messi nói sau trận chung kết MLS 2025. “Từ bây giờ, một cuộc sống khác bắt đầu. Tôi chúc họ mọi điều tốt lành vì họ là hai người bạn mà tôi rất trân trọng và tôi hạnh phúc khi họ có thể chia tay với danh hiệu này.”

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Xem thêm
top-arrow
X