Cái chết của 38 người trong thảm họa Heysel trước trận chung kết cúp châu Âu năm 1985, diễn ra giữa Liverpool và Juventus, đã khiến các câu lạc bộ Anh bị cấm thi đấu ở đấu trường châu Âu. Sự thống trị của nền bóng đá Anh cuối cùng cũng bị chấm dứt.
Cuộc đời có những điều rất lạ nhưng cũng khá bi hài. World Cup 1994 là VCK mở đầu bằng một cú trượt penalty của Diana Ross trong màn biểu diễn trước trận, và kết thúc cũng bằng một cú trượt penalty của Roberto Baggio.
Những năm gần đây, NHM bóng đá Nam Mỹ đang chứng kiến một châu lục khác nổi lên, một nền bóng đá đang dần khẳng định chỗ đứng của mình trên các sân chơi cấp thế giới: nền bóng đá Châu Á.
Các cầu thủ chuyên nghiệp của thời đại này, đặc biệt là nhóm những ngôi sao ưu tú, những người kiếm bộn tiền nhờ năng lực bóng đá của họ, suy cho cùng, nào có khác gì “những người tù khổ sai” bị vắt kiệt đến tận cùng trí lực?
Đội bóng nhỏ bé ở vùng Caribe này từng suýt chút nữa vào đến trận chung kết Copa America, một thành tích gây sốc cực nặng với các đội bóng Nam Mỹ khác, nhất là khi xét đến sự nhỏ bé và khiêm tốn của nền bóng đá này trong khu vực Trung Mỹ so với các đội bóng lớn khác như Mexico, Costa Rica hay thậm chí là...El Salvador.
Đã có một vòng chung kết khá kỳ lạ trong lịch sử của giải đấu lớn nhất Nam Mỹ này chứng kiến việc có hai đội khách mời vào đến vòng bán kết của một kỳ Copa America. Đó là vòng chung kết Copa America 2001 tổ chức ở Colombia.
Liverpool hay Manchester City, nếu ai lên ngôi ở mùa giải này, đều vô cùng xứng đáng. Vì chính họ, mặc dù phong độ trong cả mùa giải, không phải lúc nào cũng trơn tru, nhưng nếu xét tất cả mọi mặt, không ai có thể xứng đáng hơn họ.
Ở Premier League lúc này, bên cạnh cuộc đua đến ngôi vô địch, thì cuộc đua Top 4 cũng hấp dẫn không kém, chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến và kết quả của nó sau ngày 19/5, ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải.
Khóc thương hay nuối tiếc quá khứ? Đó không phải là Real. Sẵn sàng tàn nhẫn để thành công, đó mới là đội bóng Hoàng gia. Và đã đến lúc phải mạnh tay cho những làn gió mới.
Trong khi Kepa là nhân vật tâm điểm, tạo ra sự tranh cãi gay gắt giữa các CĐV, chịu sự chỉ trích nặng nề của giới chuyên môn cũng như hàng loạt cựu danh thủ Chelsea thì có một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện này mà chúng ta không thể lảng tránh. Vai trò của những cầu thủ- đầu tàu của Chelsea ở đâu trong vụ việc này.
Khi khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea chỉ còn là ba điểm, không ai có thể ngăn cản MU vượt lên. Nhất là khi họ đang có một phong độ huỷ diệt, trong khi cả Chelsea và Arsenal đều có những vấn đề của mình.
Ngày 6/12/2010. Danh sách 3 ứng viên cuối cùng cho giải thưởng FIFA Ballon D’or của năm 2010 chính thức được công bố. Lionel Messi. Andres Iniesta. Và Xavi. Lần đầu tiên trong lịch sử bầu chọn “Quả bóng vàng” thường niên, 3 cầu thủ trong danh sách “chung kết” đều đến từ một đội bóng (Barcelona), thậm chí còn cùng trưởng thành ở một lò đào tạo trẻ (La Masia). Nhưng với rất nhiều fan hâm mộ bóng đá, danh sách này còn gì đó… sai sai.
Bỗng nhiên có cảm giác có phải thứ cảm xúc tưởng chừng chết đi của hơn mười mấy năm trước đã trở lại. Khi người dân Việt Nam sống với nhau đại đồng mỗi khi tuyển nước nhà thi đấu.
U23 Việt Nam đã có một chiến tích bất ngờ khi hạ gục U23 I-rắc. Tuy nhiên nhìn lại thì đó là một hệ quả xứng đáng cho một trận đấu mà những chàng trai áo đỏ đã làm được nhiều điều bất ngờ khác.
Đầy ngẫu hứng và bản năng, Ronaldinho thực hiện cú sút bằng một điệu nhảy. Anh lắc lư chiếc chân phải, chân trái làm trụ, mọi thứ từ cổ chân, đầu gối, tay và hông chuyển động nhịp nhàng.
“Tất cả chúng tôi đều nhảy lên ăn mừng. Các cổ động viên Arsenal tỏ ra bình thường dù một trong những người bạn tôi, ngồi cạnh một cổ động viên Arsenal to lớn không dám thể hiện gì.”
Spurs vừa có cuộc chia tay đầy nước mắt với mảnh sân đã nuôi dưỡng họ suốt 118 năm trời- thế nhưng có một trận đấu đã diễn ra ở đây mà mọi người đều muốn quên lãng. John Harding sẽ cho ta biết về trận đấu đó thông qua bài viết này. Một bài viết sâu về sự kiện diễn ra vào tháng 12 năm 1935 ngay trên sân White Hart Lane: Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Đức.