Zalo

Pep lên tiếng về khả năng Man City chiêu mộ Bruno Fernandes

Thứ Năm 06/06/2019 08:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Man City không mua Bruno Fernandes, thông tin này chắc chắn khiến M.U tỏ ra vui mừng. Quỷ đỏ đang rất khát ngôi sao 24 tuổi người Bồ.

Man City không quan tâm tiền vệ Bruno Fernandes


Trong thời gian gần đây, Man City được cho là muốn đưa về tiền vệ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. Việc Sane và Mahrez đều muốn ra đi buộc Man xanh phải lên kế hoạch mua thêm một tiền đạo cánh. Pep ấn tượng với tài năng của cầu thủ người Bồ và muốn đưa anh về sân Etihad.
 
MU chú ý Man City không mua Bruno Fernandes ở Hè 2019 hình ảnh

Man City không quan tâm Bruno Fernandes


Bruno Fernandes là mẫu cầu thủ tấn công đa năng, anh có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công, chạy cánh hoặc trung phong cắm. Mùa giải vừa qua anh ghi 28 bàn và cung cấp 17 kiến tạo sau 53 lần ra sân trong màu áo Sporting Lisbon. Điểm mạnh của Bruno Fernandes là tốc độ, khả năng qua người, sáng tạo và dứt điểm tốt.

Man City được cho là sẵn sàng chi 55 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 1994. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Man City không mua Bruno Fernandes, thông tin này chắc chắn khiến M.U tỏ ra vui mừng. Quỷ đỏ đang rất khát ngôi sao 24 tuổi người Bồ.

Khi được hỏi về việc có bổ sung thêm một tiền đạo cánh hay không, HLV Pep Guardiola thẳng thắn trả lời: “Chúng tôi có 4 lựa chọn chất lượng ở hành lang cánh, đó là Sterling, Bernardo Silva, Sane và Mahrez, bởi vậy tôi không cần thêm một tiền đạo cánh ở Hè 2019”.

Với việc Man City không quan tâm Fernandes, M.U đang một mình một ngựa trong thương vụ này. MU quyết tâm chiêu mộ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon, theo Daily Star, Quỷ đỏ đã tăng giá hỏi mua cầu thủ người Bồ từ 55 triệu bảng lên 71 triệu bảng.

HLV Solskjaer đang cần một tiền đạo cánh trong bối cảnh Mata sắp ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do còn Sanchez gây thất vọng. Man đỏ đang làm mọi cách để sở hữu ngôi sao của Sporting Lisbon.

Lê Hường (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Video

Xem thêm
top-arrow
X