Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Anh – Ghana: Sức bật Thiên Niên Kỷ

Thứ Ba 29/03/2011 12:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhiệm vụ trước xứ Wales đã xong, và tuyển Anh đã lấy lại ngôi đầu bảng. Bây giờ là Ghana, một đối thủ được xem là vừa tầm để Fabio Capello tiếp tục các thử nghiệm mới về lối chơi cũng như nhân sự. Trong bối cảnh hàng loạt các trụ cột như John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole, Wayne Rooney hay Michael Dawson đều đã được trả về CLB, đây sẽ là dịp Don Fabio trình làng một bộ khung mới lạ nhưng cũng rất đáng xem trước các khán giả nhà.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Capello đã tuyên bố sẽtrao băng đội trưởng Tam sư cho Gareth Barry, người đã 2 lần được lãnh trách nhiệm thủ quân ở các trận gặp Ai Cập và Đan Mạch. Tuy vậy, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là giải pháp tình thế của HLV người Italia. Tiền vệ của Man City đã không có mặt trong danh sách 18 cầu thủ thi đấu với xứ Wales cuối tuần qua. Việc anh được trao băng đội trưởng cũng chỉ bởi Terry, Lampard, Gerrard hay Rio Ferdinand không chơi trận này.

Fabio Capello sẽ có cơ hội thử nghiệm nhiều gương mặt mới

Tuyển Anh sẽ có một trận đấu rất thú vị trước đối thủ tới từ châu Phi. Đội bóng có biệt danh “những ngôi sao đen” sở hữu những nhân tố rất đáng nể, có chất lượng và tư duy chơi bóng không tồi ở đẳng cấp quốc tế. Thêm vào đó, cách chơi kỹ thuật và có phần hoang dã của Ghana cũng sẽ thách thức không nhỏ đối với các cầu thủ xứ sương mù. Capello hiểu rõ điều đó. Ông chắc chắn cũng không muốn có thêm một cú sốc nào nữa ở London sau trận thua Pháp hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng thực tế, tuyển Anh vẫn cần một trận đấu có tính thử nghiệm trên diện rộng để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi. Ở khía cạnh nào đó, đây sẽ là cơ hội rất tốt để Capello chứng tỏ hiệu quả công việc mà ông đã theo đuổi từ sau thất bại ở World Cup. Một đội hình trẻ trung, những làn gió mới, và cả một lối chơi hợp lý, thuyết phục cho tương lai xa. Barry sẽ là “người đội trưởng phù hợp và đáng tin cậy” theo suy nghĩ của vị thuyền trưởng xứ mỳ ống. Nhưng bên cạnh đó, người ta sẽ đặc biệt quan tâm tới màn trình diễn của những Parker, Wilshere, Young, hay Milner trong trận đấu này. Họ chính là những viên gạch đầu tiên cho chiến dịch Euro 2012.

Những làn gió mới

Sau chiến thắng tại Cardiff, tuyển Anh đã tiến thêm một bước dài tới Ba Lan-Ukraina vào mùa hè năm sau. Nhưng theo đánh giá của giới truyền thông Anh quốc, trận đấu trước xứ Wales không chỉ là 3 điểm.

Một hàng tiền vệ tràn căng sức sống, một lối chơi lọc lõi nhưng không kém phần tươi trẻ đã thành hình. Giờ đây, dù Tam sư có chơi 4-4-2 kiểu lỗi thời hay 4-3-3 đầy cuốn hút, mọi chuyện đều OK. Kể từ sau mùa hè ảm đạm ở Nam Phi, Capello đã thực hiện đúng lời hứa về một tuyển Anh trẻ trung và hứa hẹn. Tại xứ Wales, lần đầu tiên người Anh đã có một tiền vệ đánh chặn đích thực vượt qua cả Owen Hargreaves: Scott Parker. Cũng ở Thiên Niên Kỷ, họ đã trình làng một ngôi sao cực kỳ đa năng trong vai trò kiến tạo và giữ nhịp: Jack Wilshere. Bên cạnh người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Ashley Young, hàng tiền vệ của Capello đã phần nào thể hiện được đẳng cấp của mình. Đó là sự đa dạng, khả năng thích ứng với mọi ý tưởng chiến thuật, và ấn tượng nhất vẫn là bản lĩnh cũng như sự lì lợm trong những thời điểm quan trọng. Ghana sẽ là một liều thuốc thử không tồi cho những tiến bộ ấy. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng nhiệm vụ chứng tỏ bản thân vẫn sẽ là một áp lực đầy thách thức đối với tuyển Anh. Đặc biệt khi họ được chơi dưới bầu không khí nóng bỏng của các khán giả khó tính ở Wembley.

Với người Anh, đây sẽ là trận đấu của đội hình B. Tuy vậy, có thể hiểu đây cũng là màn trình diễn cùa một đội bóng đáng chờ đợi trong tương lai. Wilshere, Young, Darren Bent, hay Scott Parker đều là những người ngoài cuộc trong thất bại ở Nam Phi. Giờ là lúc họ sẽ lên tiếng. Chiến tích ở Thiên Niên Kỷ chỉ là bàn đạp cho những làn gió mới. Cuộc trường chinh mới chỉ bắt đầu...

Lực lượng

Anh: Terry, Lampard, Ashley Cole, Rooney và Dawson được trở về CLB. Ferdinand và Gerrard vẫn chấn thương.
Ghana: Boateng vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Gyan sẵn sàng sau 1 chấn thương nhẹ. Essien không rõ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến
Anh: Hart; Johnson, Lescott, Jagielka, Baines; Parker, Wilshere, Barry; Milner, Bent, Young.
Ghana: Kingson; Paintsil, John Mensah, Jonathan Mensah, Sarpei; Annan, Muntari, Tagoe, Ayew, Gyan, Kwadko Asamoah.

0 ĐT Anh chưa bao giờ thua một đội bóng châu Phi nào trong tổng số 16 lần chạm trán ở mọi cấp độ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cafu chỉ ra điểm khiến Messi, Maradona và Pele khác biệt

Cafu chỉ ra điểm khiến Messi, Maradona và Pele khác biệt

Cafu chỉ ra điểm khiến Messi, Maradona và Pele khác biệt

Huyền thoại Cafu đã đưa ra quan điểm đáng chú ý về cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm xoay quanh những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Theo cựu đội trưởng Brazil, danh sách này không chỉ gồm Lionel Messi, Diego Maradona và Pele, mà còn phải có thêm Ronaldinho, người ông xem là hiện thân của nghệ thuật bóng đá.

Sao trẻ Tottenham được ví với Cristiano Ronaldo

Sao trẻ Tottenham được ví với Cristiano Ronaldo

Sao trẻ Tottenham được ví với Cristiano Ronaldo

Giá trị của tài năng trẻ Luka Vuskovic đang tăng vọt sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn tại Hamburg. Trung vệ 19 tuổi của Tottenham hiện được đánh giá là một trong những triển vọng sáng giá nhất châu Âu, thậm chí còn nhận được sự so sánh táo bạo với Cristiano Ronaldo từ cựu HLV Bundesliga là Nenad Bjelica.

HLV Roberto Martinez bị chê vì quá ưu ái Cristiano Ronaldo

HLV Roberto Martinez bị chê vì quá ưu ái Cristiano Ronaldo

HLV Roberto Martinez bị chê vì quá ưu ái Cristiano Ronaldo

Chiến dịch World Cup 2026 của Bồ Đào Nha đã khởi đầu không như kỳ vọng khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo. Kết quả gây thất vọng này kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhằm vào HLV Roberto Martinez, đặc biệt sau quyết định giữ Cristiano Ronaldo trên sân đến hết trận bất chấp màn trình diễn mờ nhạt của đội trưởng Seleccao.

Xem thêm
top-arrow
X